Bài 24 :
Tình yêu làm nẢy sinh tình yêu
I.
Khai mẠc
§
Đặt Mình
Thánh.
§
Lời
nguyện :
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa
đang hiện diện trước mặt chúng con đây. Chúng con cung kính thờ lạy
Chúa. Chúa hiện diện với chúng con nơi hình bánh nhỏ bé trên bàn thờ, tuy đơn
sơ nhưng vô cùng cao cả, tuy bình thường nhưng chúng con biết có sức biến đổi
phi thường. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con không biết dùng những lời nào
để ngợi ca tình yêu cao vời của Chúa. Chúng con vừa trải qua một ngày sống với
bao công việc, bao lo toan và mệt nhọc vẫn đang đè nặng tâm hồn chúng con. Giờ
phút này, xin Chúa giúp chúng con gác lại tất cả, để dành thời gian ngắn ngủi
này mà chiêm ngắm và hiện diện bên Chúa.
II.
LỜi Chúa
và suy niỆm
§
Hát…
§
Tin Mừng
: Ga 13,31-35
§
Suy
niệm.
Có thể
nói, tình yêu là động lực động lực duy nhất có thể làm cho con người vượt qua
tất cả mọi giới hạn, mọi thử thách. Chúa Giêsu đã trở nên như người đầy tớ cúi
xuống rửa chân cho các môn đệ. Một việc làm quá đỗi vì yêu. Trong Bí tích Thánh
Thể cũng thế, Ngài đi đến chỗ tự hiến chính mình làm lương thiêng nuôi sống
chúng ta, và để ở lại với chúng ta mãi mãi.
a. Các Tông đồ sống ý nghĩa Bí tích Chúa Giêsu thiết lập.
Bản chất
của Bí tích Thánh Thể là tình yêu. Các tông đồ được cùng ngồi ăn với Chúa Giêsu
trong bữa tiệc cuối cùng, là bữa tiệc ly. Đây là bữa tiệc tình yêu. Thật vậy, chính nơi đây, Chúa Giêsu mạc khải
cho các tông đồ tình yêu đến cùng của Ngài qua việc thiết lập Bí tích Thánh Thể. Lời Ngài long trọng như
lời trăn trối, như một di chúc : “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhờ đến
Thầy” (Lc. 22,19b). Chúng ta biết rằng “di chúc” chỉ dành cho những
người được yêu thương nhất mà thôi. Di chúc của Chúa Giêsu không phải là một
tài sản vật chất, nhưng lại cao quý hơn gấp bội, di chúc đó là tình yêu và là
tình yêu như Ngài đã yêu :
“Thầy
ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau… như Thầy đã yêu
thương anh em” (Gioan 13,34)
b. Giáo Hội sống Bí tích Thánh Thể.
Giáo Hội
tuy trải qua những giai đoạn rất thăng trầm về đời sống đức tin, nhưng Giáo Hội
luôn cử hành Bí tích Thánh Thể như là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống
mình. Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch của sự hiệp nhất và yêu thương, mà Chúa
Giêsu đã truyền lại cho Giáo Hội. Giáo
Hội sống Bí tích Thánh Thể nghĩa là làm lan tỏa tình yêu của Đức Giêsu đến với
mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, những chi thể yếu đau. Các thánh
Giáo phụ khi nói về Bí tích Thánh Thể đã đặc biệt nhấn mạnh đến khía cạnh này.
Thánh Gioan Kim Khẩu nhấn mạnh trong bài giảng của ngài rằng : “Chúa Giêsu
không chỉ hiện diện trên bàn thờ, nhưng còn hiện diện nơi những con người nghèo
khổ. Anh em đừng rước Mình Thánh Chúa
Kitô, để rồi lại khinh dể Ngài trong các chi thể của chính Ngài, tức trong
những người nghèo khó, những người không có gì che thân. Anh em đừng tôn vinh
Ngài trong nhà thờ với những lụa là, rồi sau đó lại bỏ mặc Ngài ở ngoài đường
đang lúc cóng buốt và trần trụi. Đức Kitô được lợi lộc gì từ bàn thờ đầy dẫy
những chén vàng, giữa lúc Ngài đang chết vì đói khát nơi những người nghèo khó
?” (Trích bài giảng 50, 3-4 : PG 58, 508).
c. Chúng ta sống
Bí tích Thánh Thể trong thế giới hôm nay.
Khi sống
Bí tích Thánh Thể trong thế giới hôm nay, Giáo Hội ý thức hơn bao giờ hết về
quan tâm đối với người nghèo. Bởi lẽ sứ mạng chính yếu của Giáo Hội, như Đức
Giêsu đã ủy thác, không gì khác hơn là rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó.
Phần chúng ta, những thành viên trong Giáo Hội, chúng ta hãy mang lấy và thực
hiện sứ mạng đó trong cuộc sống cụ thể
của mình.
§
Tin Mừng : Ga 6, 5-11.
§
Suy niệm
:
Tình yêu làm nảy
sinh tình yêu.
Sự thắc
mắc của các môn đệ với Đức Giêsu về việc kiếm thức ăn cho đám đông dân chúng là
điều phải lẽ. Bởi vì tự sức con người, tìm kiếm bánh ăn cho hàng ngàn người
trong khoảnh khắc là điều không thể thực hiện được. Đức Giêsu có thể làm được
tất cả những điều Ngài muốn, nhưng Ngài muốn có sự cộng tác của con người. Một
bé trai đã dâng lên Đức Giêsu “năm chiếc bánh và hai con cá”. Một hình ảnh thật
xúc động. Ta thử hình dung câu chuyện về cậu bé “anh hùng” này. Đây là số bánh
và cá mà cậu mang theo, đủ nuôi sống mình trong một ngày ròng rã theo Đức
Giêsu, để nghe Ngài giảng. Thế mà cậu đã dâng tất cả. Chúng ta có thể gọi đó là
“năm chiếc bánh và hai con cá tình yêu”, mà cậu bé đã dâng lên. Một tình yêu
nhỏ bé nhưng có thể làm nảy sinh tình yêu nơi những con người khác. Cậu đã trao
ban tất cả những gì mình có, ít nhất là cho một
ngày sống.
Lòng
quảng đại của cậu bé rất đáng được tôn trọng, nhưng lòng quảng đại của Thiên
Chúa còn cao vời hơn gấp bội. Đức Giêsu đã trao ban chính mình cho con người,
không phải năm ngàn, mà là cho tất cả nhân loại. Tình yêu của Ngài có sức làm
nảy sinh tình yêu nơi chúng ta. Hằng ngày Chúa ban phát “bánh sự sống”, cũng
chính là tình yêu của Ngài, để sự sống tình yêu nơi chúng ta được ngày càng
tăng trưởng, và có thể sinh hoa kết trái.
III. CẦu nguyỆn :
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể, một ngày sống của chúng con đã trôi qua. Giờ đây, chúng con
xin dâng lên Chúa tất cả đời sống chúng con, những công việc chúng con đã làm
trong ngày hôm nay, dù thành công hay thất bại, và những niềm vui nỗi buồn của
một ngày sống. Lạy Chúa, Chúa biết rõ từng người chúng con vốn yếu đuối và giới
hạn. Xin Chúa giúp chúng con mỗi khi đón rước Chúa thì cũng biết đón nhận anh
chị em cùng chung sống với chúng con. Lạy Chúa, chúng con muốn theo Chúa suốt
cuộc đời chúng con. Chúng con muốn yêu Chúa bằng tất cả tâm hồn. Lạy Chúa Giêsu
Thánh Thể, xin ở lại với chúng con trong từng giây phút, từng ngày sống, để
tình yêu đối với Chúa và đối với anh em ngày càng lớn lên trong tâm hồn chúng
con.
IV. KẾt thúc
§
Hát :
“Đây Nhiệm Tích”.
§
Phép
lành Thánh Thể.
§
Hát kết
thúc.