bài 38 :
GIỜ THÁNH CẦU ƠN CHẾT LÀNH
I.
Khai Mạc
:
§
Đặt Mình
Thánh Chúa.
§
Hát : …
§
Dẫn nhập
:
Thiên
Chúa muốn mọi người được cứu độ, được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa trên
thiên đàng. Chúa ban dồi dào ơn thiêng cho chúng ta, qua việc cử hành các Bí
tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, để chúng ta có thể trung thành bước đi trong
đường lối Chúa, và kết thúc cuộc sống trần gian này trong ơn nghĩa Chúa. Sự kết
thúc này tất nhiên có tầm mức hết sức quan trọng, nó quyết định số phận muôn
đời của chúng ta. Ý thức được sự yếu đuối và mỏng dòn của mình, hằng ngày ta
phải xin ơn bền đỗ tới cùng. Chúng ta cùng dâng giờ chầu Thánh Thể này để xin
ơn chết lành.
II.
LỜi Chúa
và suy niỆm
§
Tin Mừng
: Lc 23,33-46
§
Suy niệm
:
Sau khi
lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Tình Yêu, Chúa Giêsu đã qua những giờ hấp hối
kinh hoàng tại vườn Giết-si-ma-ni, rồi chịu khổ nạn và chịu chết đau thương
trên cây thập giá. Đức Giêsu kêu lớn tiếng : “Lạy Cha con xin phó tác hồn con
trong tay Cha. Nói xong Ngài tắt thở”. (Lc 23,46).
Chúa
Giêsu tắt thở, Chúa Giêsu chết, vì Người đã mang lấy trọn vẹn thân phận con
người chúng ta. Ngài đã chấp nhận đi vào trong cái chết, trong sự vâng phục
trọn vẹn Thánh Ý Cha.
Dù vẫn
biết là mọi người đều phải chết và đã từng chứng kiến cái chết của nhiều người,
ngay trong gia đình, gia tộc mình, mỗi người chúng ta đều cảm thấy lo lắng và
sợ sệt khi đối diện với cái chết.
Trong thân phận một con người như bao người,
Chúa Giêsu cũng đã có những giây phút xao xuyến đến nỗi mồ hôi Người vã ra như
những giọt máu rơi xuống đất (Lc 22,44).
Trong
những giờ phút nghiêm trọng và quyết liệt như thế, điều chúng ta có thể làm và
phải làm, đó là theo gương Chúa Giêsu, cầu nguyện và tin tưởng phó thác theo
Thánh ý Chúa. “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46)
Người gian phi sám hối sau khi thú nhận thân
phận tội lỗi của mình, đã cầu nguyện trong tin tưởng : “Lạy Đức Giêsu, khi vào
Nước của Người, xin nhớ đến tôi” (Lc 23,42). Và Chúa Giêsu đã hứa ban nước
thiên đàng cho anh ta ngay hôm đó.
Như vậy muốn được chết lành, nghĩa là chết
trong tình thương của Thiên Chúa, chúng ta cần ở bên Chúa Giêsu với lời tha
thiết khẩn xin như người trộm lành, để được thứ tha và được Chúa đón vào trong
nơi vĩnh phúc. Chính vì thế những người yếu đau nên được thường xuyên trao Mình
Thánh Chúa, để kiện cường niềm tin là có Chúa hiện diện với họ, ngay cả trước
và trong cái chết. Vì thế, đối với người hấp hối, việc lãnh nhận Mình Thánh
Chúa không những để họ có của ăn đàng mà còn để có Chúa đồng hành với họ trong
cuộc vượt qua, từ sự chết tới sự sống.
Vì vậy chúng ta được mời gọi thường xuyên và
sốt sắng tới với Chúa Giêsu Thánh Thể, qua những giờ chầu Thánh Thể, và nhất là
qua việc cử hành thánh lễ, để luôn có Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng ta.
Chúng ta cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua cuộc khổ nạn và cái chết của Người,
cho chúng ta được chết gần bên Chúa, chết trong Chúa. Và hơn nữa, rước lễ sốt
sắng và thường xuyên là một bảo đảm vững chắc cho ơn chết lành và sự sống muôn
đời “Ai ăn Thịt và uống Máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy
sống lại vào ngày sau hết.” (Ga 6,54)
III. LỜi nguyỆn chung :
Hướng về
Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng đã chấp nhận cái chết khổ nhục trên thập giá để
chúng ta được sống đời đời, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện
chân thành tin tưởng của chúng ta.
1. Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã trải qua những giờ phút hấp hối kinh hoàng, và đã
chịu chết nhục nhã trên thập giá, xin cho chúng con được vững tin trong ngày
sau hết, và được chết an lành trong ơn nghĩa Chúa.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương xót và chữa lành các bệnh
nhân.
2. Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết ý thức về cùng đích của cuộc sống
trần gian, biết năng suy gẫm về cái chết, nhất là cái chết của chính mình, để
chúng con quyết tâm tránh xa tội lỗi, và hằng chuyên cần trong đời sống thiêng
liêng đạo đức.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương xót và chữa lành các bệnh
nhân.
3. Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể, khi Chúa chết trên thập giá, có Mẹ Maria đứng kề bên
Chúa. Xin Chúa cũng cho Mẹ Maria ở gần kề bên chúng con trong giờ hấp hối, để
chúng con được ơn chết lành như lời chúng con cầu xin trong kinh kính mừng
“Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong
giờ lâm tử. Amen.”
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương xót và chữa lành các bệnh
nhân.
4. Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi giây phút có biết bao nhiêu người đang hấp hối và qua
đời. Xin cho chúng con biết kết hiệp với hy tế dâng trên khắp thế giới, cầu xin
cho họ được ơn chết lành.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương xót và chữa lành các bệnh
nhân.
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết
yêu thương và chăm sóc chu đáo những người đau nặng và hấp hối, lo cho họ được
lãnh nhận những Bí tích sau hết, nhất là được rước Chúa Giêsu Thánh Thể như của
ăn đàng.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương xót và chữa lành các bệnh
nhân.
§
Kinh Lạy
Cha.
§
Lời
nguyện :
Lạy
Chúa, vì yêu thương nên Chúa đã tạo dựng nên chúng con và cho chúng con được
sống. Nhưng tội lỗi đã mang lại sự chết cho nhân loại. Chúa đã cho con Chúa
xuống thế làm người, chịu khổ nạn, chịu chết và phục sinh, để chúng con được
sống lại trong ngày sau hết. Ngài đã lập Bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng và bảo
đảm sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho chúng con thường xuyên và sốt sắng
đến với Bí tích Thánh Thể để được Chúa hiện diện với chúng con trong cuộc sống,
và nhất là trong giờ sau hết, được chết an lành trong tình thương vô biên của
Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô
Chúa chúng con. Amen.
IV. Phép lành Mình Thánh Chúa.
§
Hát cầu
cho Đức Giáo Hoàng.
§
Hát :
“Đây nhiệm tích…”
§
Lời
nguyện.
§
Phép
lành Mình Thánh Chúa.
V.
KẾt thúc
Hát : …