HẠT TRO CHÚT XÍU
1. HẠT TRO NHỎ :
Đúng vào ngày Thứ Tư Lễ Tro năm 2017, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống,
giám mục giáo phận Phan Thiết đã được Chúa gọi về. Ngài trở về với lòng đất mẹ,
trở về với tro bụi. Nhưng không chỉ Lễ Tro năm nay, mà qua bút danh, qua các tác
phẩm, qua công việc và qua phong cách sống…, Đức cha Giuse đã ước sống tâm tình
của hạt tro nhỏ bé trong suốt chiều dài cuộc đời mình.
-
Thật vậy, với bút danh “Thông Vi
Vu”,ngài như muốn là lá thông nhỏ gần kề bên nhiều lá thông nhỏ, với làn gió nhẹ,
làm thành những tiếng vi vu nho nhỏ thật thanh thoát, du dương, đem sự mát dịu,
êm đềm đến cho nhiều người.
-
Rồi trong lời ngỏ của tác phẩm “Hạt
Nắng Vô Tư” (nhà xuất bản Tôn Giáo 2007 - trang 5): Đức cha Giuse đã“xin làm hạt nắng vô tư, ươm thênh thang sớm,
gieo dư tràn chiều”. Vâng, ngài xin và ước được làm hạt nắng nho nhỏ vô tư
sưởi ấm cho đời.
-
Và nói đến nhạc sĩ Thông Vi Vu, nhiều
người liền liên tưởng ngay đến bài hát “Một Chút”, với những ca từ rất mượt mà
và giàu ý nghĩa :“một chút những viên đá
nhỏ hợp thành ngọn núi lớn, một chút những bước chân đi xa về muôn lối, một
chút những phút ủi an xoa dịu ngàn nỗi sầu”. Chính vì thế mà tác giả Người
Giồng Trôm đã gọi Đức cha Giuse là “Chút Xíu”.
-
Và đến đây, cũng xin mạo muội được gọi
đức cha Giuse là HẠT TRO CHÚT XÍU.
2. HẠT TRO NHỎ MANG TÌNH YÊU LỚN :
-
Khi chọn câu Lời Chúa : “ tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi” làm kim chỉ nam cho cuộc đời giám mục của
mình, Đức cha Giuse như muốn làm con thuyền “chút xíu” đong đầy tình yêu, lướt
sóng ra khơi nơi vùng biển Phan Thiết bao la. Biển Phan Thiết đẹp, trong xanh
nhưng cũng đầy nguy hiểm, nhiều sóng gió bão tố. Tuy nhiên, dù có nguy hiểm,
bão dữ nhiều như thế nào đi chăng nữa, con thuyền “chút xíu” của Đức cha Giuse
vẫn căng buồm ra khơi, vì tin rằng biển Phan Thiết còn có rất nhiều những “cá tốt".
-
Rồi vùng đất Phan Thiết-Bình Thuận
nói chung là một vùng đất khô cằn, thường xuyên gặp hạn, năm 2015 nhiều nơi 300
ngày không có mưa. Nhưng được tình yêu Đức Kitô thúc bách, Hạt Tro Chút Xíu đã đến và hòa mình vào vùng đất
sỏi cát khô cằn này, làm cho mảnh đất này đong đầy lời thơ, ý nhạc, thành mảnh
đất du lịch nổi tiếng với nhiều đặc sản, đặc biệt là “đặc sản thiêng liêng” :Trung
tâm hành hương Đức Mẹ Tà Pao. Một linh mục học trò của đức cha “Chút Xíu” nhận
xét : “cứ nhìn vào sự sầm uất, sống động
của trung tâm hành hương Đức Mẹ Tà Pao, thì sẽ thấy ngay được sức sống Tin Mừng
mạnh mẽ của giáo phận Phan Thiết và những hy sinh âm thầm nhưng to lớn của Đức
cha Giuse”.
-
Con đường đi của Hạt Tro Chút Xíu
cũng rất gần với con đường nhỏ của thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu: làm việc nhỏ với
tình yêu lớn, làm việc tầm thường với tình yêu phi thường.
-
Âu đây cũng là đường tình của hạt lúa
mì Giêsu. Người đã thật nhỏ bé khi nhập thể, chút xíu khi sinh ra âm thầm sống
thời ẩn dật, không có nơi gối đầu khi đi rao giảng Tin Mừng và cuối cùng chết
trơ trụi trên thánh giá. Vâng, hạt lúa mì Giêsu nhỏ bé, đã tự nguyện mục nát ra
vì yêu thương, để cho con người được lớn lên trong niềm vui và sự sống vĩnh cửu.
3. “TỪ BỤI TRO CHÚA NÂNG CON LÊN HÀNG KHANH TƯỚNG” :
-
Julia F. Carryđã ví von :“Một ít hành động tử tế và một ít tiếng yêu
thương, chúng ta sẽ làm cho quả đất này thành một lạc viên như thiên đàng trên
kia”.
-
Còn Đức cố Hồng y Phanxico Nguyễn
Văn Thuận thì ví cuộc đời của mỗi người như môt đường kẻ thẳng. Đường kẻ thẳng
này được làm bởi nhiều chấm nhỏ. Và mỗi giây phút được coi là một chấm nhỏ. Nếu
giây phút nào mình cũng biết sống thánh, thì đường thẳng cuộc đời mình sẽ là cuộc
đời thánh, mình sẽ nên thánh, hưởng hạnh phúc Nước Trời.
-
“Nhiều chút chút bé nhỏ làm cho đời thêm mới” (lời bài hát “Một Chút”).Từng
chút và nhiều chút chút bé nhỏ, nhưng đong đầy tình yêu Đức Kitô, Hạt Tro Chút
Xíu đã cùng với ơn của Thày Giêsu, làm cho cuộc đời mình thành “đường thẳng” cuộc
đời thánh. Từ bụi tro, Chúa nâng Đức cha Giuse lên hàng khanh tướng, hưởng hạnh
phúc Nước Trời.
-
Kính xin Đức Cha Giuse cầu bầu cùng
Chúa cho chúng con !
Người trò nhỏ của Đức cha Giuse,
Lm.Giuse Phan Đào Thục, gp.Đà lạt.