LEGIO MARIAE VIỆT NAM -
COMITIUM QUI NHƠN
ĐẠI LỄ ACIES 09-4-2018
LẮNG NGHE ĐỂ THỰC THI Ý
CHÚA
Một lần nữa, lễ Acies lại về, ta lại được ngất ngây chiêm ngắm
chân dung Mẹ Chúa Cứu Thế trong giây phút truyền tin. Giây phút ấy xảy ra vào
khoảnh khắc nào trong 24 giờ của một ngày? 6 giờ sáng, 12 giờ trưa hay 6 giờ
chiều như giờ chuông vẫn nhắc nhớ mỗi ngày chăng? Thưa, có lẽ không phải ban
ngày nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt, lúc mọi người đang say ngủ và người tín hữu
trẻ ấy đang đạt tới đỉnh cao của suy tư cầu nguyện. Có tiếng động rất khẽ nào
đó khiến con chó hàng xóm giật mình sủa lên một tiếng nhưng chỉ một tiếng thôi.
Đức Maria đang chìm sâu trong chiêm niệm tĩnh lặng khiến thiên sứ Gabriel cũng
phải bắt chước theo, quên cả việc phải làm. Giữa giây phút linh thiêng ấy,
thiên sứ đã chuyển đến thông điệp của Thiên Chúa và người thiếu nữ đã thưa vâng
rất khẽ. Các thánh Giáo phụ nói rằng Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người
trong lòng Mẹ như một giọt sương rơi thấm vào đóa bông vải trắng vừa nở giữa
lòng đêm thăm thẳm.
Thưa anh chị em, Đức Maria cầu nguyện trong thẳm sâu thinh lặng.
Chỉ là một thôn nữ mới 16 tuổi cách nay hơn 2000 năm, thế mà những chiêm niệm của
Ngài lại thấm đẫm các bản văn Kinh thánh. Bằng chứng là khi bà Isave ngỏ lời
khen tặng, Đức Maria đã thốt lên một bài ca tạ ơn mang âm hưởng bài ca của bà
Anna, mẹ ngôn sứ Samuel hơn một ngàn năm trước đó.
Đây chính là điểm mà tôi nghĩ
chúng ta cần chú trọng trong dịp dọn mừng kỷ niệm 70 năm Legio Mariae Việt Nam,
08/12/1948 - 08/12/2018. Để hướng tới đại lễ ấy, vừa qua tôi có viết một bài
chia sẻ được đăng tải trên các trang web của Giáo phận chúng ta, của Senatus
Sài Gòn và của Đạo Binh Đức Mẹ hải ngoại. Bài viết tựa đề “Legio Mariae, dặm
dài trước mắt”. Một đàng chúng ta phải cảm tạ Chúa vì trong những năm qua Legio
Mariae không những lan rộng gần khắp các giáo xứ của Giáo phận Qui Nhơn, mà còn
khắp cả 26 Giáo phận Việt Nam. Thế nhưng một đàng khác, nhìn lại thì, cái tổ chức
đã 70 tuổi này vẫn còn mãi cái non nớt của em thiếu nhi mới rước lễ lần đầu. Nếu
may mắn trên đất nước này có một praesidium nào giữ được sinh hoạt liên tục từ
60, 70 năm qua thì những công việc của praesidium ấy vẫn không khác gì với những
sinh hoạt của praesidium út ét nhất mới chào đời một vài tháng nay, vì cả hai đều
gói gọn nơi một biểu mẫu công tác và với những giờ công tác hệt như các em Thiếu
Nhi Thánh Thể làm sổ kho thiêng liêng.
Cái biểu mẫu ấy và cách tính giờ công tác ấy có lẽ là sáng kiến
từ năm 1948 của cha xứ Hàm Long, linh mục Giuse Trịnh Như Khuê, về sau là Hồng
y Tổng Giám mục Hà Nội. Đó là sáng kiến chứ không phải thủ bản. Để bắt đầu mọi
sự từ số không, từ chỗ chưa ai trong Giáo xứ biết gì về Legio, ngài đã nghĩ ra
một cách thực hành thật giản dị để bất cứ ai thiện chí trong Giáo xứ cũng đều
làm được. Lẽ ra chỉ dăm bảy tháng hay một năm sau, người ta phải vượt qua những
chuyện đóng vai trò ví dụ của cái bước khởi đầu, nhưng rồi do thời cuộc, người
ta quên mất, khiến cho các đội ngũ Legio Việt Nam chẳng khác nào một người đã lớn
nhưng vẫn phải được cầm tay đưa dắt như em nhỏ mới tập đi.
Legio Mariae Việt Nam đã 70 tuổi nhưng con đường dẫn đến sự trưởng
thành vẫn còn xa vời vợi. Trước mắt, ta phải làm gì đây? Lễ Acies hôm nay hé mở
cho ta một câu trả lời thật chính xác. Đó là: Ta phải noi gương Đức Mẹ trong
giây phút truyền tin, trở về với thinh lặng và trở về với Lời Chúa để nhận rõ ý
Chúa và vâng theo.
Tổ tông xưa đã thiếu thinh lặng nội tâm, sao nhãng Lời Chúa dạy,
nên đã bị thần dữ lừa gạt, đi tới chỗ không vâng phục Thiên Chúa, khiến con
cháu rơi vào trầm luân đau khổ.
Để cứu chuộc nhân loại, Ngôi Hai Thiên Chúa
đã tình nguyện trở nên một thành viên của gia đình nhân loại. Khi nhập thể làm
người, Ngài nêu rõ một tâm nguyện duy nhất là vâng phục ý Chúa Cha: “5Vì vậy, khi vào trần gian, Đức
Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể.
6Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. 7Bấy giờ
con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách
Thánh đã chép về con” (Hr 10,5-7). Trong bài ca thứ ba về Người tôi trung,
Đấng Cứu Thế đã thổ lộ: “Sáng sáng, Người
đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ” (Is 50,4). Đấng Cứu
Thế đã chọn cho mình một người mẹ hoàn toàn đồng cảm, luôn “lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28).
Là đoàn tông đồ dưới lá cờ Đức Mẹ, Legio Mariae có nghĩa vụ noi
gương Mẹ, lắng nghe Lời Chúa, nhận rõ ý Chúa để chu toàn công cuộc của Ngài. Tiếc
thay, cũng như bao nhiêu tín hữu khác, do thiếu thinh lặng chú tâm lắng nghe Lời
Chúa, chúng ta thường vấp lại lỗi lầm của Tổ tông. Do thiếu vâng phục, chúng ta
biến công cuộc của Thiên Chúa thành những công cuộc của riêng mình, những công
cuộc sẽ sớm phai tàn theo thời gian. Trong Tin mừng theo thánh Matthêô Chúa nhấn
mạnh: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy:
“Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn
của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Chính
Chúa sẽ nêu câu hỏi: “Con làm việc này vì Ta hay vì con? theo lệnh Ta hay theo
ý thích của riêng con? Con nhắm vinh danh Ta hay thành tích của con? Nhắm để
cho Ta được muôn dân kính thờ hay để cho con được nhiều người nể phục?”
Thinh lặng và Lời Chúa là bí quyết để nhận rõ ý Chúa và vâng
theo. Kỷ niệm 70 năm Legio Mariae Việt Nam, chúng ta cần trở lại với Lời Chúa
và tinh thần vâng phục. Ta cần đọc lại Thủ bản các đoạn ở số lề 87, 196, 521 để
biết Đức Mẹ đã sống Lời Chúa ra sao, đọc lại các đoạn ở số lề 86-87 để biết Hội
viên phải sống Lời Chúa thế nào. Cũng cần đọc cả phần cuối chương 33, các đoạn ở
số lề 362 về “Đời sống nội tâm của hội viên Legio”, số lề 363 về “Ơn gọi làm
tín hữu và hội viên”.
Thủ bản Legio 13 lần nhấn mạnh đến ý Chúa,
42 lần nhắc nhở ta vâng lời, vâng phục, vâng lệnh. Thưa vâng như Chúa Cứu Thế
và như Mẹ Ngài là chìa khóa để ta không lạc vào chỗ mải mê theo công cuộc riêng
nhưng sẽ chuyên chăm góp phần cho công cuộc của Thiên Chúa.
Chúng ta thường in trí rằng ý Chúa gây trở ngại cho cuộc sống,
nhưng thật ra chính ý Chúa làm nên cuộc sống chúng ta và tạo thuận lợi cho
chúng ta. Cũng tựa như chúng ta ngại làm theo ý Bề trên nhưng thật ra ý Bề trên
lại tạo cho chúng ta những thuận lợi rất bất ngờ.
Để tiến bước trên đường tâm linh hôm nay,
chúng ta cần noi tấm gương của Đức Mẹ trong ngày truyền tin là thinh lặng và lắng
nghe Lời Chúa để nhờ đó mà nhận ra ý Chúa và vâng theo.
Công đồng Vaticanô II đã nhấn mạnh vai trò
của Lời Chúa trong đời sống tín hữu. Từ ấy tới nay, mỗi Đức Giáo hoàng đều
không ngừng nhắc nhở ta phải gắn bó với Lời Chúa. Tiếc thay, chúng ta vẫn chưa
thoát ra được khỏi thói quen dựa vào sinh hoạt tập thể, cho nên chỉ dừng lại ở
việc nghe đọc Lời Chúa trong thánh lễ, nghe tai này lọt qua tai kia. Chúng ta
chưa có thói quen tự mình mở quyển Kinh thánh ra đọc, đọc từng đoan, từng câu
và dừng lại nghiền ngẫm.
Ngày nay ta có cả Tân ước khổ nhỏ bỏ túi, cả
Tân ước chữ lớn cho người già mắt kém. Chỉ cần một điều là hãy làm như Đức
Thánh Cha Phanxicô căn dặn: Sắm riêng một quyển Tân ước, luôn đem theo mình và
hễ có chút giờ là mở ra đọc. Là quân binh Đức Mẹ, anh chị em hãy làm như thế.
Hãy bắt đầu lại từ việc đọc Lời Chúa. Hãy bắt đầu lại từ việc đọc Lời Chúa.
Nếu chúng ta bắt đầu như thế, việc tông đồ
sẽ trở nên dễ. Chúng ta sẽ chỉ cần đem điều mình đã cảm nghiệm truyền lại cho
con cháu trong gia đình, cho các em Junior cũng như cho các dự tòng và tân
tòng. Cả với những người thiện chí chưa tin nhận Chúa, nếu ta chia sẻ cho họ
kinh nghiệm về sự thinh lặng và lắng nghe Lời Chúa, họ sẽ suy nghĩ, sẽ làm theo
và sẽ được ơn đức tin.
Nguyện xin Đức Trinh nữ của ngày lễ Acies dẫn chúng ta tiến sâu
vào những kinh nghiệm Ngài đã trải qua.
Lm. Võ tá Khánh – Trăng Thập Tự