Ngày Thế Mạt
Có sinh thì có tử, có khởi đầu thì có kết
thúc. Đó là quy luật.
Vũ trụ khởi đầu bằng vụ nổ “big bang” và hiện
đang giãn nở. Lịch sử loài người bắt đầu bằng việc tạo dựng và đang tiến hoá. Vũ
trụ cũng như lịch sử nhân loại đã có khởi đầu ắt có lúc kết thúc. Giáo Lý Đức
Phật dạy: sinh, trụ, dị, diệt; không ai và không có cái gì thoát khỏi.
Tận
thế sẽ đến, là điều không thể tránh. Chúa Giê su cũng khẳng định sự kiện ấy:”Anh
em cứ lấy thí dụ về cây vả mà tìm hiểu. Khi cành nó mềm ra và trổ lá thì anh em
biết là mùa hè đã đến gần.”(Mc 13, 28)
Ngài cũng nói:”Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả
chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tàu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người”( Lc
17, 26 ).
Có điều không ai biết được thời gian:”Còn về
ngày hay giờ đó thì không ai biết được”( Mc 13, 32)
Là con người Chúa ban cho trí tuệ hiểu biết.
Ta phải khôn ngoan, lường trước những điều sẽ xảy đến mà ứng xử.
Xưa nay đã có biết bao nhiêu dự đoán ngày tận
thế. Nhưng tất cả đều sai. Khiến mọi người lầm tưởng tận thế là chuyện tầm
phào, không màng để tâm tới nữa.
Tận
thế: ngày xa vời.
Nếu ta rút gọn thời gian 24 giờ, khi địa cầu
hình thành lúc 0 giờ và vũ trụ thì hình thành trước đó 3 ngày.
Tế bào sự sống đầu tiên xuất hiện, có lẽ 3,5
tỉ năm trước, khoảng 5.30 giờ sáng,
Con người xuất hiện khoảng 200.000 năm, 11
giờ 59 phút 59 giây, nghĩa là rất ngắn khoảng 1 giây trước đây.
Một
so sánh phỏng chừng để thấy sự ngắn ngủi của hiện tượng con người trên mặt đất.
Ta nóng vội, còn Chúa thì không. Thánh
Phêrô trong thư thứ 2 có nói:”Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm” (2 Pr 3,
8). Xem ra tận thế còn xa vời.
Lecomte Du Nouy và linh mục dòng Tên Teilhard
De Chardin, là những nhà khoa học nổi tiếng về cổ sinh vật học, thì cho rằng
nhân loại đang tiến hoá đến điểm Omega. Lúc đó, tri thức và đạo đức nhân loại sẽ
được hoàn thiện. Tiến trình này gọi là “christianisation”. Thiên đàng không đâu
xa mà chính tại thế gian này, lúc cuộc tiến hoá kết thúc.
Với nền đạo đức suy đồi như hiện nay, thì
việc kểt thúc tiến trình”christianisation”, xem chừng còn lâu lắm. Ngày tận thế
vẫn là viễn cảnh xa vời.
Tận
thế: ngày hôm nay
Ngày tận thế lại là vấn đề nóng bỏng và thời
sự đối với nhiều người, kể cả những người không có đức tin. Họ lo sợ, hốt hoảng
khi thấy những điềm báo cấp tập.
Chúa
Giêsu không cho ta biết thời gian tận thế đến, nhưng lưu ý ta những dấu hiệu cảnh
báo.
Thảm hoạ thiên nhiên:
Thiên
tai, động đất “Mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi
sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển…Sẽ có động đất ở
nhiều nơi” ( Mc 13, 24-25). Hiện nay, trái
đất đang nóng lên, môi trường bị phá huỷ, thiên tai dịch bệnh khắp nơi. Có phải
là điềm dữ đang đến?
Chiến
tranh, dịch bệnh, đói kém :
Phúc âm thánh Mác-cô:”Khi anh em nghe có giặc
giã và tin đồn giặc giã, thì đừng khiếp sợ. Những việc đó phải xảy ra, nhưng
chưa phải là chung cuộc. Quả thế, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống
nước nọ” ( Mc 13, 7-8), “Sẽ có những cơn đói kém. Những sự việc ấy là khởi đầu
các cơn đau đớn”. ( Mc 13, 8)
Trong lịch sử, chiến tranh thì triền miên,
thời nào cũng có. Nhưng nó chỉ là cục bộ. Ngày nay thì khác, chiến tranh dễ dẫn đến thế chiến, khối này chống
khối kia; gầm gừ, hằm hè nhau với những vũ khí giết người hàng loạt: bom A, bom
H, vũ khí sinh học, hoá học, robot của trí tuệ nhân tạo ngoài vòng kiểm soát,
có thể tận diệt cả nhân loại trong phút chốc.
Các phương tiện chiến tranh nguy hiểm đó, lại
nằm trong tay các chính trị gia mánh khoé, vô đạo đức, ảo tưởng quyền lực, cực
đoan.
Ôi ! Ta không thể không run sợ khi một nhà
chính trị điên loạn, kiêu mạn, nắm trong tay quyền sinh sát nhân loại và vì một
sĩ diện điên cuồng nào đó, áp dụng binh pháp “tiên hạ thủ vi cường”( Ai ra tay
trước là kẻ mạnh ).
Những
người theo Chúa bị bách hại, luân thường đạo lý đảo lộn:
Chúa Giêsu nói:“Người
ta sẽ nộp anh em cho các hội đồng; tại các hội đường, anh em sẽ bị đánh đòn…
Cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết”(
Mc 13, 9-12).
Những trào lưu sống vội, suy đồi đạo lý, vô thần,
tôn thờ ngẫu tượng, buông thả bản năng tính dục, còn thác loạn hơn thành Sodoma
thời xưa. Phúc âm thánh Lu-ca viết:”Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sodoma, thì
Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống, tiêu diệt tất cả” ( Lc
17, 29 ). Có phải đã đến lúc?
Đức tin
thử thách:
Ngày nay
nhiều người, nhất là lớp trẻ bị hớp hồn vì những tiện nghi vật chất, hưởng thụ,
công nghệ hiện đại mà quên thờ phượng Đấng Tạo Hoá của mình.
Người tín hữu không còn tuân phục đấng bản
quyền như xưa. Lời giáo huấn của Chúa qua Hội Thánh không còn được thượng tôn:“Thật
vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh nhưng theo những
dục vọng của mình…Họ sẽ ngoảnh tai đi, không nghe chân lý, nhưng hướng về những
chuyện hoang đường” ( 2 Tim 4, 3-4).
Đức tin
Công Giáo đang phải trải qua nhiều thử thách. Chúa nói:“Nhưng khi Con Người ngự
đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”. (Lc 18, 8).
Đột ngột và tàn khốc:
Tận thế xảy đến đột ngột;”…Ai ở ngoài đồng,
đừng trở lại lấy áo choàng của mình”( Mc 13, 16 )
Và tàn khốc:”Vì những ngày đó sẽ là những
ngày gian nan, đến mức từ lúc khởi đầu khi Thiên Chúa tạo thành vạn vật cho đến
bây giờ chưa khi nào xảy ra và sẽ không còn xảy ra như vậy nữa” ( Mc 13, 19).
Còn
đáng sợ hơn, khi dường như những điều thánh Gioan viết trong Khải Huyền, sách
khải thị và tiên tri, đang ứng nghiệm đến từng chi tiết. Người ta đang lo sợ những
điều rùng rợn thánh kinh nói đến là cho thời nay. Thời kỳ mạt thế.
Khải
Huyền nói gì ?
Thánh Gioan viết ra những thị kiến, nói về
cuộc thư hùng một mất một còn giữa các thiên thần và ác quỷ, giữa cái thiện và
cái ác của thời sau hết. Những mưu mô lộng giả thành chân, xảo trá và quyền
hành của ma quỷ, hòng lung lạc những kẻ đã tin.
Thời của quỷ vương:
Thời
đại ma quỷ sổ lồng và được phép lộng hành, tự tung tự tác:“Con mãng xà bị tống
ra, đó là con rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay satan, tên chuyên mê hoặc thiên
hạ: nó bị tống xuống đất”(Kh 12, 9). Quỷ chường mặt, đôi lúc không thèm tránh
né, như sự ra đời của giáo phái Satanism mà chủ trương đi ngược lại những giá
trị Ki Tô Giáo.
Binh đoàn quỷ dưới quyền:
Con
mãng xà ban quyền cho con thú là lũ quỷ dưới quyền:
”Con mãng xà ban cho nó quyền năng và ngai
báu của mình cũng như một quyền hành lớn lao…Bấy giờ toàn thể cõi đất thần phục
đi theo con thú. Họ thờ lạy con mãng xà vì nó đã ban quyền hành cho con thú và
họ cũng thờ lạy con thú mà rằng:”Ai sánh được với con thú và ai có thể giao chiến
với con thú?” Nó đã được ban cho một cái mõm ăn nói huênh hoang và phạm thượng”
( Kh 13, 4-5)…” Nó được phép giao chiến với các thánh và thắng họ và nó được
ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân”( Kh 13, 7)
Quỷ vương và đồng bọn, theo sách Khải Huyền,
được phép hoạt động: chúng tinh khôn, lại xảo quyệt, có sức mạnh và quyền phép lớn
lao và con người không phải là địch thủ kỳ phùng.
Tiên tri giả:
Thời cuối này cũng là
thời nở rộ các tiên tri giả phục vụ con thú: “Nó thi hành tất cả quyền bính của
con thú… Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa trời cũng rơi xuống
đất trước mặt người ta. Nhờ các dấu lạ… mà nó mê hoặc những người sống trên mặt
đất .” (Kh 13, 12-15)
Nói về tiên tri giả và những hoạt động của
nó, Chúa Giêsu cho ta biết:”Anh em hãy coi chừng kẻo bị người ta lừa gạt. Sẽ có
nhiều kẻ mạo danh thầy đến nói rằng:” Chính ta đây!” Và họ sẽ lừa gạt được nhiều người”.( MC 13, 6 )
Trong
giáo hội hiện nay, tiên tri giả xuất hiện nhiều như nấm sau mưa, họ tự xưng được
mặc khải tư, lộng hành ngang dọc. Lợi dụng khủng hoảng niềm tin của nhiều người
tín hữu, họ tuyên bố nhiều điều sai lạc giáo lý tông truyền, chống đối giáo
hoàng và các đấng bản quyền.
Họ là
những tiên tri giả, núp dưới bình phong đạo đức và làm được nhiều sự lạ, lôi
kéo nhiều người nhẹ dạ cả tin.
Chúa Giêsu đã nói từ lâu, trong phúc âm:”
Thật vậy, sẽ có những Ki Tô giả và ngôn sứ giả xuất hiện. Làm những dấu lạ và
những việc phi thường, để lừa gạt những người đã được tuyển chọn.” ( Mc 13, 22)
Rồi Ngài căn dặn chúng ta:”Phần các con, hãy
coi chừng: Thầy đã báo trước cho tất cả các con.” ( Mc 13, 23).
Tận thế
khi nào đến, ta không biết rõ.
Người
Ki Tô hữu không sợ ngày tận thế, mà trái lại còn mong đợi nó, vì biết rằng: sau
ngày đó sẽ là thời kỳ Chúa quang lâm. Chúa Ki Tô hiển trị trong vinh quang.
“Một trời mới, đất mới”sẽ hình thành:”Bấy giờ
tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất…Thiên Chúa sẽ lau sạch
nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ
nữa.”( Kh 21, 1-4).
Nghe giống vườn địa đàng nguyên thuỷ, lúc
Adam và Eva chưa phạm tội? Dù là nơi nào, thì ”trời mới đất mới”cũng là nơi
tràn ngập hạnh phúc, vĩnh viễn, mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai tin theo
và yêu mến Ngài.
Nhưng để được vinh quang phục sinh, phải
kinh qua đau khổ thập giá. Đó cũng là quy luật của nhân sinh.
Tác giả: Tiếng Sa Mạc