Hôn nhân và gia
đình không phải là kết quả của « sự ngẫu nhiên »
Rôma ngày 7/6/2005
ĐGH Bênêđictô XVI đã khai mạc
hôm thứ hai tại thánh đường Thánh Gioan Latran hội nghị giáo phận Rôma về đề
tài « Gia đình và cộng đồng Kitô giáo. Huấn luyện và truyền giao đức
tin ». Trong bài diễn văn rất xúc tích, ĐGH đã chia sẻ những suy nghĩ của
ngài về ý nghĩa của hôn nhân và gia đình Kitô giáo theo ý hướng của Thiên Chúa,
Đấng Sáng Tạo và Cứu Thế. Ngài đề cập đến nền tảng nhân chủng học của hôn nhân
và gia đình trong lịch sử cứu độ, chỗ đứng của trẻ em, của gia đình và của Giáo
Hội, chủ thuyết tương đối, chức vụ linh mục và niềm vui của đời tu trì.
ĐGH nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc làm chứng nhân của các gia đình Kitô giáo để khẳng định lại tính chất
bất khả thay đổi của gia đình con người từ lúc hình thành đến cuối đời. Ngài
nêu lên sự cần thiết phải có những biện pháp của luật pháp hỗ trợ gia đình
trong nhiệm vụ sinh đẻ và giáo dục con cái : « Trong người nam và
người nữ, tình phụ tử và mẫu tử, cũng như thân xác và tình yêu, không chỉ thu
gọn vào vấn đề sinh học : đời sống chỉ hoàn toàn trao ban khi tình yêu và
ý nghĩa của đời sống được trao ban cho sự sống
đang chớm nở. Thật trái ngược với tình yêu con người và ơn gọi sâu xa
của người nam và người nữ việc khép chặt đời sống vợ chồng với món quà của sự
sống, và trái ngược hơn nữa việc huỷ hoại hay làm thay đổi sự sống đang hình
thành ... Những hình thức chia rẽ hôn nhân ngày hôm nay như sống chung tự do,
hôn nhân thử, hôn nhân giữa người cùng phái, thực ra là biểu hiệu của một sự tự
do không luật lệ chứ không phải là một sự giải phóng thật sự của con người ».
ĐGH nhấn mạnh đặc biệt đến
vấn đề giáo dục con cái. Ngài mời gọi các bậc cha mẹ Kitô giáo đừng ngã lòng
trong bối cảnh xã hội và văn hoá ngày nay mà nhiều sức mạnh có khuynh hướng lôi
kéo chúng ta ra khỏi niềm tin và đời sống Kitô giáo. Ngài thêm :
« Tương quan giáo dục tự nó là một điều tế nhị. Nó chạm đến tự do của
người khác. Dù là bậc cha mẹ, linh mục, giáo lý viên hay ai khác cũng không thể
thay thế cho tự do của những người được giáo dục »
Về chủ nghĩa tương đối, ĐGH
nhấn mạnh đến sự hiện diện khắp nơi của nó trong xã hội và văn hoá hiện nay. Đó
là một chướng ngại lớn cho việc giáo dục con cái. Bởi vì chủ nghĩa tương đối
này không nhìn nhận bất cứ điều gì một cách dứt khoát ngoài cái tôi và những
ước muốn của mình. Dưới bề ngoài của tự do, nó trở thành tù ngục cho mỗi người
và chia cắt mình với người khác. Sự biểu hiệu lớn nhất của tự do không phải là
sự tìm kiếm thú vui. Sự tự do trong cam kết hôn nhân là sự tự do có khả năng
đảm nhận điều trở nên dứt khoát. Đó là sự tự do khi trao hiến thì hoàn toàn tìm
lại được chính mình.
Về đời sống tu trì, ĐGH
nói : « Sứ điệp cuối cùng mà tôi muốn gửi đến quý vị liên quan đến
thao thức về ơn gọi linh mục và đời sống tu trì. Tất cả chúng ta đều biết là
Giáo Hội đang cần điều này ».
Cuối cùng, ĐGH khuyên mọi
người hãy năng cầu nguyện : « Sự cầu nguyện không bao giờ được thiếu
trong các gia đình và các cộng đồng Kitô giáo ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch