Một sự thay đổi
trong tương quan giữa người Kitô giáo và người Hồi giáo
Rôma ngày 9/6/2005
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành
lập Uỷ Ban Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn Giáo, ĐC Michael Fitzgerald, chủ
tịch uỷ ban, đã tổng kết về những điểm tương đồng và những thách thức trong
tương quan giữa người Kitô giáo và người Hồi giáo tại hội nghị được tổ chức bởi
Trung Tâm Nghiên Cứu các tôn giáo Edoardo Agnelli với đề tài « Đối thoại
giữa Kitô giáo và Hồi giáo : thách thức và viễn tượng ». Ngài tuyên
bố rằng những phản ứng của thế giới Hồi giáo với sự qua đời của ĐGH Gioan
Phaolô II có lẽ là dấu chỉ của một sự thay đổi trong quan hệ giữa hai tôn giáo.
ĐC Fitzgerald đã đặc biệt
nhắc lại sự đóng góp lý thuyết của công đồng Vatican II cho nền móng của sự đối
thoại Hồi giáo – Kitô giáo và vai trò của ĐGH Gioan Phaolô II. Việc bầu ĐGH
Bênêđictô XVI đã được đón nhận một cách tích cực bởi nhiều người Hồi giáo và có
lẽ là dấu chỉ của một giai đoạn mới trong sự đối thoại Hồi giáo – Kitô
giáo.
Ngài nhắc đến sự cần thiết tạo
nhiều tương quan với các nhóm khác nhau, bởi vì trong Hồi giáo không có một đại
diện duy nhất và phổ quát. Trong những khía cạnh của sự đối thoại, ĐC
Fitzgerald nhấn mạnh rằng khía cạch phức tạp nhất là khía cạnh thần học và
trong cuộc đối thoại này, vấn đề không phải là phá đổ quan điểm của người đối
diện hay thuyết phục họ về những sai lầm của họ, bởi vì như thế là rơi vào cạm
bẫy của sự tranh luận. Ngài nói : « Sự đối thoại thần học thật sự
nhằm làm rõ ràng những ý tưởng, thiết lập một cách chính xác những điểm tương
đồng và những điểm bất đồng ». Cuộc đối thoại này nằm trong sứ vụ rao giảng
Phúc Âm của Giáo Hội mà không nhằm một sự hoán cải trực tiếp theo nghĩa sự thay
đổi từ tôn giáo này qua tôn giáo khác, nhưng là để cùng chung bước đi đến chân
lý và cùng cộng tác cho ích lợi chung.
ĐC Fitzgerald đón mừng sự dấn
thân của thế giới Hồi giáo nhằm khuyến khích sự gặp gỡ với thế giới Kitô giáo
qua nhiều sáng kiến trên toàn thế giới.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch