ĐTC
Phanxicô: Đức Tin Nảy Sinh Từ Sự Lắng Nghe và Lớn Lên Nhờ Việc Rao Giảng
(dongten.net)
Chiều Chúa Nhật III Phục sinh, ngày 14 tháng 4 vừa qua, ĐTC
Phanxicô đã đến viếng mộ Thánh Phaolô Tông Đồ và cử hành Thánh Lễ đầu tiên
trong Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành. Hiện diện trong Thánh Lễ lúc 5 giờ
rưỡi, có 12 Hồng Y và các Giám Mục và hàng ngàn tín hữu ngồi chật thánh đường,
trong đó có nhiều Đan sĩ dòng Biển Đức và đông đảo các sinh viên thuộc Đại học
Rô-ma. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã nói về việc công bố, làm
chứng và thờ phượng Thiên Chúa. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quí độc giả bài
giảng của ngài.
Anh chị em thân mến,
Thật là một niềm vui cho tôi khi cử hành Thánh Lễ với anh chị em
trong Vương Cung Thánh Đường này. Tôi xin gửi lời chào tới Giám Quản Đền thờ,
Đức Hồng Y James Harvey và cảm ơn ngài vì những lời tốt đẹp đã dành cho tôi.
Cùng với ĐHY, tôi chào mừng và cảm ơn các tổ chức khác nhau của đền thờ này và
tất cả anh chị em. Chúng ta đang có mặt tại ngôi mộ của Thánh Phaolô, một vị
Tông Đồ vĩ đại nhưng rất khiêm nhường của Thiên Chúa. Thánh nhân đã công bố về
Thiên Chúa ngang qua lời, đã làm chứng cho Ngài bằng việc tử đạo và đã phụng
thờ Người với trọn vẹn con tim. Đây cũng chính là ba động từ mà qua đó tôi muốn
phản tỉnh, dưới ánh sáng của Lời Chúa chúng ta vừa nghe hôm nay: công bố, làm
chứng và thờ phượng.
1. Trong Bài đọc thứ Nhất, điều đánh động chúng ta là sức mạnh của
Phê-rô và các tông đồ. Đáp lại mệnh lệnh phải im lặng, không được giảng dạy về
Đức Giê-su, không được công bố sứ điệp của Ngài, các môn đệ đã đáp trả rất rõ
ràng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.” Và họ không nản lòng
kể cả khi bị đánh đập, ngược đãi và cầm tù. Phê-rô và các Tông Đồ không hề sợ
hãi và can đảm công bố điều họ đã lãnh nhận: Tin Mừng của Đức Giê-su, còn
chúng ta thì sao? Chúng ta có khả năng mang lời Chúa vào trong môi trường sống
của chúng ta không? Chúng ta có biết nói về Đức Ki-tô, về vị thế của Ngài đối
với chúng ta trong gia đình và những người thuộc về cuộc sống của chúng ta hay
không? Đức tin nảy sinh từ việc lắng nghe và lớn lên nhờ việc công bố.
2. Chúng ta hãy bước thêm một bước, việc công bố của Thánh Phê-rô
và các tông đồ không chỉ hệ tại ở lời: sự trung tín với Đức Ki-tô đã ảnh hưởng
đến toàn bộ đời sống của họ. Đời sống của họ đã thay đổi và đón nhận một hướng
đi mới; và ngang qua đời sống của mình, họ đã làm chứng cho Đức Ki-tô và công
bố về Người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, ba lần Đức Giê-su yêu cầu Phêrô chăm
sóc đàn chiên của Ngài, chăm sóc với tình yêu và Ngài đã tiên báo về ông rằng:
“Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và
đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt
lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn” (Ga 21,28).
Những lời này trước hết và trên hết được nhắn nhủ với chúng ta
trong tư cách là những người mục tử: chúng ta không thể chăm sóc đàn chiên Chúa
nếu không để cho thánh ý Chúa dẫn chúng ta đến những nơi mà ta không muốn, nếu
chúng ta không sẵn sàng làm chứng cho Đức Ki-tô với quà tặng là chính mình,
không do dự, không tính toán kể cả khi chúng ta phải trả giá bằng chính mạng
sống của mình.
Nhưng điều này cũng áp dụng cho mọi người: Tất cả chúng ta phải
công bố và làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta phải tự hỏi mình xem chúng ta đã
làm chứng cho Đức Ki-tô qua đời sống đức tin như thế nào? Như Phêrô và các Tông
Đồ khác, chúng ta có can đảm để nghĩ, chọn và sống như những người Ki-tô hữu,
bằng sự vâng phục Thiên Chúa không? Chắc chắn chứng tá đức tin mang nhiều hình
thức, tựa như một bức bích họa lớn, có những màu sắc và đường nét khác nhau,
nhưng tất cả đều quan trọng cho dẫu có những màu sắc và đường nét không nổi bật
lên. Trong kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa, mọi chi tiết đều quan trọng, sự làm
chứng khiêm nhường và nhỏ mọn của tôi, của bạn, cũng như việc làm chứng âm thầm
của những con người sống đời sống đức tin của họ trong sự khiêm nhường trong
các mối tương quan nơi gia đình, công việc và bè bạn mỗi ngày. Có những vị
thánh trong đời sống thường ngày, những vị thánh “âm thầm”, một kiểu “các thánh
thuộc tầng lớp trung lưu” mà tất cả chúng ta đều có thể thuộc về nhóm này.
Nhưng tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới, có những người phải chịu đau khổ,
như thánh Phêrô và các Tông Đồ khác, vì Tin Mừng; có những người đã hiến ban
chính mạng sống của mình để trung tín với Đức Ki-tô bằng việc đổ máu mình ra để
làm chứng. Tất cả chúng ta phải nhớ điều này, không ai có thể công bố Tin Mừng
về Đức Giê-su ngoài chứng từ cụ thể của đời sống. Những người nghe và thấy
chúng ta phải nhận ra nơi hành động chúng ta điều họ nghe từ môi miệng chúng ta
và vì thế họ tôn vinh Chúa! Sự thiếu nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa
lời và cách sống của các mục tử và các tín hữu sẽ hủy hoại tính khả tín của
Giáo Hội.
3. Và tất cả điều này chỉ khả thi khi chúng ta nhận ra Đức Giê-su
Ki-tô, bởi vì chính Ngài đã kêu gọi chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta bước đi
trên con đường của Ngài, vì Ngài đã chọn chúng ta. Công bố và làm chứng chỉ khả
thi nếu chúng ta gần gũi với Ngài, giống như Phê-rô, Gioan và các Tông Đồ khác
đã ngồi xung quanh Đức Giê-su; họ có một sự gần gũi hàng ngày với Ngài. Họ biết
rõ Ngài là ai, họ biết Ngài. Tác giả Tin Mừng nhấn mạnh rằng: “Không ai trong
các môn đệ dám hỏi “Ngài là ai? “, vì các ông biết rằng đó là Chúa” (Ga 21,12).
Điều này rất quan trọng với chúng ta: sống trong tương quan mạnh mẽ với Chúa,
một sự thân mật trong đối thoại và đời sống, đó là một cách thế giúp chúng ta
nhận ra Ngài là Chúa và thờ phượng Ngài.
Đoạn văn mà chúng ta nghe từ sách Khải Huyền nói cho chúng ta về
việc tôn kính: muôn vàn thiên thần ở chung quanh ngai, mọi loài thọ tạo, các
sinh vật, và các Kỳ Mục trình diện trước Ngai Thiên Chúa và Con Chiên đã bị
giết là Đức Ki-tô để ca ngợi, tôn kính và phụng thờ Người (Kh 5, 11-14). Tôi
muốn tất cả anh chị em hỏi mình câu hỏi này: Anh chị em, tôi, chúng ta có thờ
phượng Thiên Chúa không? Chúng ta chạy đến với Chúa chỉ để cầu xin, để tạ ơn
Ngài, hay chúng ta chạy đến với Ngài để thờ phượng Ngài?
Thờ phượng Thiên Chúa có nghĩa là gì? Nghĩa là học biết để ở với
Ngài, là không ngừng đối thoại với Ngài, là ý thức về sự hiện diện của Ngài là
đích thực, tốt lành và quan trọng nhất trong mọi sự. Trong đời sống của mình,
tất cả chúng ta, dù ý thức hay không, chúng ta có một trật tự rõ ràng về thứ tự
ưu tiên liên quan đến những điều chúng ta xem là quan trọng. Thờ phượng Thiên
Chúa nghĩa là trao cho Ngài vị trí mà Ngài đáng có. Thờ phượng Thiên Chúa xác
tín và tin rằng Ngài là Đấng duy nhất và chân thật hướng dẫn đời sống chúng ta;
thờ phượng Ngài nghĩa là chúng ta xác tín rằng Ngài là Thiên Chúa duy nhất, là
Thiên Chúa của đời sống và lịch sử chúng ta.
Điều này dẫn đến một kết quả trong đời sống chúng ta: chúng ta cần
cởi bỏ những thứ ngẫu tượng lớn nhỏ mà chúng ta có, nơi đó chúng ta lẫn trốn,
nơi mà chúng ta tìm kiếm sự an toàn của mình. Chúng là những biểu tượng mà
chúng ta che dấu rất tốt; chúng có thể là những tham vọng, hương vị của thành
công, đặt mình ở vị trí trung tâm, khuynh hướng thống trị người khác, ý muốn
trở thành người chủ duy nhất của đời sống chúng ta, những tội mà chúng ta bị
ràng buộc, và nhiều điều khác. Chiều nay, tôi muốn câu hỏi này vang vọng trong
trái tim anh chị em, và tôi muốn anh chị em trả lời một cách thật lòng: Tôi có
thấy rằng những ngẫu tượng ẩn dấu trong đời sống của tôi khiến tôi không thể
thờ phượng Thiên Chúa không? Thờ phượng Thiên Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi
các ngẫu tượng kể cả những ngẫu tượng sâu kín nhất, và giúp chúng ta chọn Chúa
là trung tâm, là con đường của đời sống chúng ta.
Anh chị em thân mến, mỗi ngày Chúa mời gọi chúng ta theo Ngài với
sự can đảm và trung tín, Ngài đã trao cho chúng ta một món quà lớn khi chọn
chúng ta làm môn đệ Ngài, Ngài đã sai chúng ta đi để công bố về Ngài với niềm
vui như là Đấng Phục Sinh, nhưng Ngài cũng đòi hỏi chúng ta làm điều đó bằng
lời nói và chứng tá mỗi ngày trong đời sống chúng ta. Thiên Chúa là Thiên Chúa
duy nhất của chúng ta, và Ngài mời gọi chúng ta cởi bỏ chính mình ra khỏi những
ngẫu tượng và chỉ thờ phượng một mình Ngài. Xin Mẹ Maria và Thánh Phaolô giúp
chúng con trên hành trình này và chuyển cầu cho chúng ta.
Từ RadioVaticana, ngày 14-4-2013
Nguyễn Minh Triệu sj, chuyển ngữ và giới thiệu