“Hãy chay tịnh từ bên trong
ra đến bên ngoài!“
Bài giảng của Đức Thánh Cha
ngày 20.02.2015
Ngay trong mùa Chay này, các Ki-tô hữu được kêu gọi
hãy sống Tình Yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân một cách nhất quán.
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắn nhủ như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ
Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Ký tặng Giáo
hội một tấm ngân phiếu nhưng lại đối xử tồi tệ với nhân viên của mình, thì sẽ
chẳng đem lại tích sự gì – Đức Thánh Cha xác quyết.
Bài
giảng của Ngài đã dựa vào Bài Đọc I, được trích từ sách Ngôn Sứ Isaia
(58,1-9a). Bài Đọc này ghi lại việc dân chúng phàn nàn với Thiên Chúa về việc
Ngài đã không nhìn nhận việc chay tịnh của họ. Nhưng Đức Thánh Cha đã chỉ ra
rằng, chúng ta phải phân biệt giữa chay tịnh „theo hình thức và chay tịnh
thực sự“. Đối với Thiên Chúa, việc ăn chay đích thực không có nghĩa là
kiêng thịt nhưng rồi lại tiếp tục tranh tụng và cãi vã. Chúa Giê-su cũng đã kết
án những người Pha-ri-siêu từ lý do đó, vì họ thực hành Đức Tin của họ theo
những điều bên ngoài. Chúa Giê-su thay vì đòi hỏi người ta giữ chay, Ngài đã đòi
hỏi người ta phải bẻ gẫy những gông cùm bất công, giải phóng những người bị áp
bức, mặc quần áo cho kẻ trần truồng, và kiến tạo công lý. Đó là việc giữa chay
đích thực – Đức Thánh Cha nói. Không chỉ là giữ chay theo vẻ bề ngoài, nhưng là
một sự giữ chay đến từ trong tâm hồn.
„Trong
Mười Điều Răn, Điều Răn đối với Thiên Chúa đứng ngay bên cạnh Điều Răn đối với
tha nhân, và cả hai cùng thuộc về nhau. Tôi không thể nói: ´Nhưng không,
tôi làm theo ba Điều Răn đầu tiên, còn những Điều Răn khác thì nhiều hay ít,
còn tùy!` Không, nếu bạn không tuân thủ giới răn này, thì bạn cũng không thể
tuân thủ các giới răn khác. Nếu bạn tuân thủ một giới răn, thì bạn phải tuân
thủ hết mọi giới răn. Bạn phải trở nên nhất quán: Tình Yêu đối với Thiên Chúa
và Tình Yêu đối với tha nhân, chúng là một sự hiệp nhất, và khi bạn muốn thực
hiện việc thống hối, thì rồi bạn phải thống hối thực sự chứ không chỉ theo hình
thức. Bạn phải thực hiện điều đó trước mặt Thiên Chúa, và cũng phải thực hiện
trước người anh em của mình và trước cả tha nhân nữa.“ – Đức Thánh Cha bổ
sung.
Các
tín hữu – ngay cả khi họ đến tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật và lãnh nhận Mình
Thánh Chúa – cũng nên tự đặt ra cho mình những câu hỏi sau đây: Mối tương quan
của tối với các nhân viên của mình thế nào? Tôi có trả lương cho họ cách công
bằng không? Tôi có tôn trọng những đóng góp của họ cho việc nghỉ hưu không? Tôi
có tôn trọng sức khỏe của họ không? Ở điểm này, Đức Thánh Cha đã trích dẫn lời
của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ: „Đức Tin mà không có việc làm là Đức Tin chết. Và
như thế thì Đức Tin còn có ích lợi gì không?“
„Biết
bao nhiêu là những người nam và những người nữ có Đức Tin, họ sống Đức Tin của
họ. Nhưng có phải là họ cũng đang sống Mười Điều Răn không?“
Đức
Thánh Cha đã chỉ trích một thói đạo đức giả, một thói giả hình nào đó. Thực thi
các giới răn, trao của bố thí, tặng Giáo hội một tấm ngân phiếu, điều đó chỉ có
được ý nghĩa nếu người ta cũng sống ý nghĩa của sự công bằng. Người ta không
thể dâng cho Giáo hội một cái gì đó trên những đôi vai của sự bất công, chẳng
hạn như khi người ta thực thi một cách bất công đối với công nhân của mình. Đó
là một trọng tội – Đức Thánh Cha nhấn mạnh: „lợi dụng Thiên Chúa để che giấu
sự bất công.“
Cũng
như Ngôn Sứ Isaia đã nói nhân danh Thiên Chúa, người ta sẽ không phải là một Ki-tô
hữu tốt lành nếu người ta không trở nên người tôn trọng công lý. Con đường của
mùa Chay chính là con đường năng đi đến với Thiên Chúa và tha nhân, không chỉ
trên bề mặt, nhưng với trọn tâm hồn.
Mùa
Chay giúp chúng ta nghĩ tới những người khác. Đức Thánh Cha đã nêu đích danh
bệnh viện Rô-ma như là một mẫu gương. Một số người đã không phải chờ đợi, và họ
nhận được một cuộc hẹn ngay lập tức, trái lại, những người khác sẽ không nhận
được một sự chữa trị đặc biệt nữa. Đức Thánh Cha đã khuyên những người đang
mang trách nhiệm hãy thực hiện một cuộc kiểm thảo lương tâm. „Tôi có thể làm
gì cho những em nhỏ và cho những cụ già mà họ không có khả năng đến với bác sĩ?
Có lẽ những người ấy phải đợi tới 8 tiếng đồng hồ, và rồi sau đó họ lại nhận
được một cuộc hẹn mới?“ - Ở đây, Đức Thánh Cha đã đề cập đến một trường hợp
có tính thời sự tại Ý. Một em bé mắc bệnh đã không được điều trị trong một bệnh
viện, và đã chết sau đó một thời gian ngắn.
Trong
nùa Chay, con tim nên được mở ra với tất cả mọi người, và mở ra ngay cả đối
những người mà họ không tuân giữ Mười Điều Răn. Vì chúng ta không tốt hơn họ.
Chúng ta chỉ có hạnh phúc là đã không vấp ngã, vì con đường của chúng ta được
bảo vệ bởi Thiên Chúa. „Ngài đã giúp chúng ta để chúng ta khỏi vấp ngã“
– Đức Thánh Cha nói. Ở đây Ngài lại liên đệ đến một trường hợp thời sự công
khai khác trong lịch sử nước Ý. Một tù nhân đã tự vẫn. Trước hết, các bình luận
của nhiều người được đưa ra thảo luận trên các phương tiện truyền thông của Ý,
những người ấy đã nhìn mạng sống của tù nhân như là một mạng sống có ít giá trị
hơn mạng sống của riêng họ.
(theo: de.radiovaticana.va 20.02.2015
pdy)
Đam Trần, chuyển ngữ