Linh Thao với Đức Thánh
Cha: Cuộc cải tổ thực sự của Giáo Triều
Hôm nay là ngày thứ tư trong tuần Linh Thao của Đức
Thánh Cha và các cộng sự viên cao cấp của Ngài. Người hướng dẫn cuộc Linh Thao
này là Cha Bruno Sicondin, thuộc Dòng Carmel. Ngài đang hướng dẫn cho khoảng 70
tham dự viên cầu nguyện với các đề tài cụ thể hằng ngày. Bên cạnh Đức Thánh
Cha, các tham dự viên còn lại đều là các Đức Hồng Y hoặc Giám Mục, các Ngài là
những vị lãnh đạo cao cấp của Giáo Triều Rô-ma. Và đó là cuộc „cải tổ thực sự“
của Giáo Triều mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã dự tính – Cha Diego Fares đưa ra
nhận xét.
Cha
Diego Fares là một Linh mục Dòng Tên, người Argentina, đã quen biết Đức Jorge
Mario Bergoglio ngay từ khi Ngài gia nhập Dòng Tên cách nay 40 năm. Đức
Bergoglio, tức Đức Đương Kim Giáo Hoàng, nguyên là người đồng hành thiêng liêng
của Cha Fares, và Ngài đã thường xuyên đồng hành với Cha Fares thông qua các
cuộc Linh Thao.
Cách
nay một ít ngày, Cha Fares đã đến Rô-ma để làm việc trong tòa soạn của tạp chí La Civiltà Cattolica thuộc Dòng Tên. Trong những cuốn sách
và những bài báo, Cha Fares đã bận tâm tới linh đạo của Đức Thánh Cha. „Người
anh em Bergoglio cũng đã chỉ cho tôi thấy việc người ta đồng hành với người
khác trong cuộc Linh Thao như thế nào“ – Cha Fares nói với đài phát thanh
của Tòa Thánh Vatican như thế. Phương pháp của Đức Thánh Cha là đặt tên cho các
đề tài cầu nguyện, giống như các Giê-su hữu vẫn làm, và sau đó lắng nghe nếu
như người ta đi đến với Ngài. „Đối với tất cả chúng tôi, Đức Bergoglio là
một bậc thầy về Linh Đạo“ – Cha Fares quả quyết.
„Đức
Bergoglio, một vị Thầy Linh Đạo“
Các
cuộc Linh Thao thuộc về ADN của bất cứ Giê-su hữu nào – Cha Fares nói. Nhưng
đối với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, những buổi Linh Thao còn là một phần trong
công tác mục vụ của Ngài, khi Ngài yêu cầu tất cả Giáo Triều bước vào trong các
cuộc Linh Thao. Và với những cuộc Linh Thao ấy, các vị lãnh đạo Giáo Triều phải
rời khỏi Rô-ma cũng như rời khỏi Vatican: „Đó là một cuộc cải tổ thực sự.
Việc Linh Thao cùng với người khác tạo ra một kinh nghiệm mạnh mẽ về tinh thần.
Người ta sẽ chia sẽ với nhau rất nhiều điều, ngay cả khi mỗi người thực hiện
những bài tập hoàn toàn cá nhân. Đức Thánh Cha đang làm điều mà trong Dòng Tên
chúng tôi gọi là „sự hướng dẫn thiêng liêng“: một lối hướng dẫn không chỉ chú
trọng tới điều mà người ta phải thực hiện, nhưng cũng còn chú trọng tới việc
người ta thực hiện điều ấy như thế nào nữa. Để hiểu điều đó, tôi thấy rằng,
việc các cộng sự viên của Đức Thánh Cha đang cùng với Ngài thực hiện các buổi
Linh Thao theo phương pháp của Thánh Ignatio Loyola, là điều rất tốt. Nếu Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô có được sự thành công trong cuộc cải tổ Giáo Triều Rô-ma
cũng như cải tổ Giáo hội, thì cuộc cải tổ ấy đang bắt đầu từ bên trong, từ con
tim, nó sẽ không phải là cuộc cải tổ chỉ liên quan đến những điều bên ngoài“
– Cha Fares quả quyết.
Kỷ luật thiêng liêng
Với
các cuộc Linh Thao, Đức Thánh Cha cũng đã trao đi một mẫu gương về sự kỷ luật
thiêng liêng, không chỉ riêng đối với các Giám Mục cũng như đối với các cộng sự
viên của Ngài trong Giáo Triều, mà còn đối với tất cả – Cha Fares nhấn mạnh.
Điều ấy chỉ ra rằng, chiều kích thiêng liêng nơi các Ki-tô hữu không được phép
bị sao nhãng. „Đó cũng là một thách đố, bởi vì thường thì tôi sẽ không muốn
thực hiện cuộc Linh Thao của mình với lời xin lỗi rằng, tôi có quá nhiều việc.
Nhưng nếu như Đức Thánh Cha còn có thời gian để để Linh Thao, thì hỏi xem có ai
còn dám nói rằng, xin lỗi, tôi không có thời gian để Linh Thao, nữa hay không?“
– Cha Fares kết luận.
(Theo radiovatican.va 25.02.2015 ord)
Đam Trần