Sri Lanka: Người
Công giáo khóc thương sự ra đi của sơ Rita, “Mẹ Têrêsa của Sri Lanka”
Colombo - Người Công giáo Sri Lanka và những nơi khác đang khóc
thương sự ra đi của Sơ Rita Perera, bà mất ngày 27 tháng 05 năm 2015 vừa qua ở
tuổi 73.
Đối với những ai biết thì họ đều coi bà như một “Sơ Rita” hay
“Mẹ Têrêsa của Sri Lanka”. Sơ là một phụ nữ tuyệt vời, “người đã dành cả
cuộc đời yêu thương những người hàng xóm, mang niềm an ủi cho hàng trăm người
nghèo khổ, ốm đau và những người cô đơn mà không có sự kỳ thị”.
Ngay từ thời còn trẻ, Rita Perera đã tuyên khấn trong Dòng Các
chị em Bác Ái, phục vụ nơi đây như một giáo viên. Tuy nhiên, vào thập niên
1960, bà bị ép phải từ bỏ lời khấn vì đau nặng và vì những vấn đề liên quan đến
sức khỏe. Bà đã trải qua 15 cuộc giải phẫu trong suốt nhiều năm.
Sau khi rời nhà Dòng, vào ngày mồng 01 tháng 12 năm 1971, Rita
lập gia đình với Marcus Perera ở Kalutar. Cùng với chồng, bà đã thành lập Ngôi
nhà Marc Sri. Hơn 30 năm nay, cơ sở này đã che chở cho nhiều trẻ em và người
lớn tuổi cần tới sự giúp đỡ.
Marcus chồng bà mất ngày mòng 05 tháng 03 năm 1982, và từ ngày
đó Rita dành cả cuộc đời của mình và hơn thế nữa, cho ơn gọi thực thi công việc
bác ái của bà. Mặc dù bà không có bấy kỳ người con nào, “Sơ Rita” đã là mẹ của
rất nhiều trẻ em cần được yêu thương mà Sơ đã đem về trong yêu thương và che
chở.
Bên trong ngôi nhà Marc Sri, Rita Perera đã gặp gỡ và khuyên bảo
nhiều bậc cha mẹ đã bỏ rơi, đã giết hoặc đã bán con cái của họ ngay khi chúng
được sinh ra.
Sơ đã giúp đỡ những bà mẹ và những người cha, những người không
thể đương đầu với những bệnh tật của con cái họ, và đã bỏ rơi chúng. Nhiều
người trong họ đã mang con đến cho Rita để Sơ chăm sóc chúng, giống như ở
Dulanjali Ariyathilake.
Cá nhân Sơ Deepa Fernando HF cho biết AsiaNew về “Sơ Rita” như
sau: “Khi tôi đứng đầu Tu viện Gia Đình Thánh Gia ở Kalutar, ‘Marc Sri’ của
Rita rất gần gũi và thân quen.”
“Tôi vẫn còn nhớ sự nhẹ nhàng và giọng nói run run của Sơ ấy.
Một ngày nọ, tôi đã hỏi Sơ rằng, Sơ có thể chăm sóc một người đàn ông lớn tuổi
vô gia cư sống trước cổng trường nhà chúng tôi được không? Và Sơ đã đồng ý mà
không do dự điều gì”.
“Tôi vẫn nhớ tới tình cảnh của người đàn ông già cả ấy thật
là tồi tệ thế nào”, Sơ Deepa cho biết, “nhưng sau hai tháng tôi trở lại
thăm Sơ Rita và tôi thấy ông đang làm vườn trong nhà và tôi rất vui khi nhìn
thấy người đàn ông yếu ớt trước kia nay sức khỏe tốt hơn nhiều”.
Người Nữ tu cho biết rằng bà đã gởi “nhiều người già cô đơn
tới “Marc Sri”. “Tôi sẽ không bao giờ quên cách mà Sơ Rita đã chăm sóc cho tất
cả những người mà họ đến với nơi trú ẩn của Sơ”.
“Tất cả sứ mạng của Sơ ấy chẳng bao hàm bất cứ điều gì khác
ngoài Đức Tin của Sơ ấy và sự lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa Cha, đó là
những gì tốt biết về Sơ ấy”, vị Nữ tu cho biết. “Phải nói rằng Sơ Rita
là Mẹ Têrêsa của Sri Lanka”.
“Sơ là mẫu gương cho tất cả những ai đang thực hành đức bác
ái, và cho tất cả những người đang điều hành những ngôi nhà dành cho trẻ em và
những người lớn tuổi ở Sri Lanka”, Mahinda Namal, một nhà hoạt động nhân
quyền Công giáo cho biết.
“Sơ Rita điều hành những ngôi nhà của Sơ nhờ vào
lòng rộng rãi của những nhà hảo tâm địa phương và nước ngoài. Sơ không bao giờ
xin tiền hay vật chất cho những nhà của Sơ, nhưng sống một cuộc sống cầu nguyện
và tin tưởng vào Thiên Chúa. Với phúc lành của Thiên Chúa, Rita đã nhìn thấy
tất cả những nhu cầu mà cô cần tới”.
Sơ “đã đối xử với mọi người không chút kỳ thị”, Namal cho
biết. “Sơ luôn luôn nói rằng, họ là con cái của Sơ và là anh chị em của Sơ
(những người lớn). Giờ đây, chúng tôi chỉ biết một điều rằng, Rita đã đi thẳng
vào trong vòng tay của Thiên Chúa. Giờ đây, Sơ sẽ luôn luôn trở nên phúc lành
cho tất cả chúng tôi”.
Những thành viên của 11 ngôi nhà Marc Sri nặng trĩu đau buồn “vì
sự ra đi của Amma (mẹ) yêu mến. Chúng tôi không thể quên Sơ”.
“Sơ Rita không bao giờ khoe khoang về bất cứ điều gì, và
không bao giờ nói điều gì vô nghĩa. Sơ không bao giờ nói về điều gì đó là không
thể, nhưng Sơ làm mọi sự trong hy sinh bao nhiêu có thể vì lợi ích của con cái
Sơ. Vì lý do này, Sơ là Mẹ Têrêsa của Sri Lanka chúng tôi” - Mahinda Namal
kết luận.
(Theo AsiaNew 05/06/2015)
Duyên Vilinh