Việc cầu nguyện tốt
nhờ vào sự tha thứ - (Bài giảng của
ĐTC Phan-xi-cô ngày 18.06.2015)
Một Ki-tô hữu phải tự
ý thức rằng, không có ơn trợ giúp của Thiên Chúa thì họ chẳng thể thực hiện được
bất cứ điều chi tốt đẹp. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như thế trong
Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Nhưng việc
cầu xin Thiên Chúa ban ơn trợ giúp cũng cần tới một thái độ xác định: Để „cầu nguyện tốt“, người ta phải sẵn sàng
tha thứ cho người khác, cũng như phải luôn luôn có „một tấm lòng vì hòa bình“.
Yếu đuối, cầu nguyện
và tha thứ, đó là ba từ khóa trong bài giảng của Đức Thánh Cha. Con người rất yếu
đuối và thường „sa ngã vào trong tội lỗi“
– Đức Thánh Cha lưu ý. „Ai cảm thấy mình
vững mạnh và tưởng rằng, mình có thể tự làm được hết mọi sự, thì đó là người
ngây ngô, và cuối cùng, sẽ đứng đó như là người đã đánh mất tất cả, vì người ấy
có rất nhiều những yếu đuối, người ấy mang những yếu đuối ngay trong mình.“
Điều đó cũng có ý nghĩa đặc biệt với sự yếu đuối nơi niềm tin: „Mỗi người chúng ta đều có Đức Tin, mỗi người
chúng ta đều muốn tiến về phía trước, nhưng nếu như chúng ta không ý thức được
rằng, chúng ta cũng đang sở hữu những yếu đuối, thì rồi chúng ta sẽ đánh mất tất
cả.“
Có một lời cầu nguyện
tuyệt vời, lời cầu nguyện ấy có nội dung như sau: „Lạy Chúa, con biết rằng, trong sự yếu đuối của con, con sẽ không thể thực
hiện được bất cứ điều chi nếu không có ơn phù trợ của Chúa.“ Và ngay lúc
đó, Chúa Giê-su sẽ dậy chúng ta biết cách „cầu
nguyện sao cho đúng“ – Đức Thánh Cha quả quyết. Ngược lại với cách „cầu nguyện của người dân ngoại“, tức những
người nghĩ rằng, càng nói nhiều lời thì càng nhận được nhiều ơn trợ lực của
Thiên Chúa, Chúa Giê-su đã mang tới một mẫu cầu nguyện khác: đó là lời cầu nguyện
của mẹ ông Samuel được thuật lại trong Cựu Ước. Bà đã cầu xin Thiên Chúa ban ơn
trợ giúp bằng cách là bà mấp máy đôi môi của mình. „Người ta thực hiện điều đó trước mặt Thiên Chúa! Vì Thiên Chúa là Đấng
rộng lượng và Ngài biết tất cả những gì đang thôi thúc con tim chúng ta.“
Tha thứ chính ta điều
kiện nền tảng để cầu nguyện. Vì nếu như bản thân người ta không ở trong tình trạng
sẵn sàng tha thứ cho người khác, thì rồi người ta cũng không thể mong chờ ơn trợ
giúp cho chính mình. „Chúng ta chỉ có thể
cầu nguyện tốt cũng như chỉ có thể gọi Thiên Chúa là Cha nếu con tim của chúng
ta đang ở trong sự bình an với những người khác. Nhưng sau đó thì người ta lại
nói: Trời ơi thưa Cha, người này người nọ đã làm cho con điều ấy … Con phải tha
thứ cho họ sao!? Người ta phải dứt khoát và tha thứ, và sự mạnh mẽ dứt khoát
này chính là một hồng ân của Thiên Chúa.“
(theo de.rv 18.06.2015
mg)
Đam Trần