Trở nên giầu có nơi
Thiên Đàng – (Bài giảng của
ĐTC Phan-xi-cô ngày 19.06.2014)
Những của cải được
tích lũy chính là những nguyên nhân dẫn đến chiến tranh và dẫn đến việc đánh mất
phẩm giá. Cuộc chiến hàng ngày hàm chứa trong việc quản lý những tài sản vật chất
và những dinh cơ trên mặt đất làm sao đó để chúng có thể được sử dụng cho niềm
hạnh phúc chung. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong Thánh Lễ vào
sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta.
Của cải vật chất không
phải là những pho tượng chỉ đứng yên một cách đơn giản, cũng như không có sự ảnh
hưởng trên con người. Trái lại, chúng có khả năng phát triển, chuyển động và
tác động trên con người. Chúng chiếm mất chỗ trong lòng con người – Đức Thánh
Cha giải thích. Và khi chiếm được một chỗ trong tâm hồn như thế, chúng sẽ hủy
hoại những điều tốt lành trong con người, hủy hoại ý nghĩa của chính chúng đối
với niềm hạnh phúc chung, cũng như sẽ dẫn tới sự hủ hóa.
Bài Tin Mừng trong
ngày (Mt 6,19-23) thuật lại việc Chúa Giê-su đã cảnh báo các môn đệ của Ngài
trước những kho tàng của cải trần gian. Và trong bài giảng của mình, Đức Thánh
Cha cũng làm như thế. Kho tàng trên Thiên Đàng mới là sự giầu sang đích thực.
„Có một điều, và điều ấy là có thực. Khi Thiên Chúa ban sự giầu sang cho
một người, thì Ngài muốn thực hiện điều đó cho niềm hạnh phúc chung chứ không
chỉ muốn tạo hạnh phúc riêng cho một mình người ấy. Việc trở thành người quản
lý tốt không hề là điều đơn giản, vì luôn có cơn cám dỗ của lòng tham… Thế gian
dậy cho chúng ta cách tham lam và dẫn dắt chúng ta đi trên con đường ấy. Chúng
ta phải nghĩ tới những người khác! Điều mà tôi có, chính là điều được dùng để
phục vụ người khác. Khi tôi sử dụng điều mà mà Thiên Chúa đã ban cho tôi với mục
đích đưa đến niềm hạnh phúc chung, thì rồi tôi sẽ được thánh hóa“.
Đừng đùa giỡn với lửa!
Những người sở hữu nhiều
của cải vật chất, cũng là những người có rất nhiều lời xin lỗi – Đức Thánh Cha
nói tiếp. Vì thế, họ nên kiểm tra lương tâm mình cách cẩn thận mỗi ngày.
„Vấn đề thật là nguy hiểm giống như khi người ta đùa giỡn với lửa. Nhiều
người cảm thấy lương tâm mình được trấn an khi họ thực hiện công việc từ thiện
hay công việc dâng cúng, và chỉ dâng cúng những điều mà họ dư thừa. Trái lại,
nhiệm vụ quản lý những tài sản vật chất cần phải trở thành một cuộc tháo gỡ những
mối bận tâm riêng. Người ta không nên nghĩ rằng, những tài sản vật chất chính
là sự cứu thoát. Tiết kiệm là điều tốt; những kho tàng tài sản cũng là điều tốt.
Nhưng có thể nói được rằng, người ta chỉ tích lũy những kho tàng thực sự có giá
trị trong chiếc ví của Thiên Đàng!“
(rv 19.06.2015 no)
Đam Trần