Đức Thánh Cha
Phanxico chia buồn và cầu nguyện cho những nạn nhân của các cuộc tấn công tại
Tunisia, Kuwait và Pháp
Vatican – Vào ngày thứ
Sáu vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã gởi ba bức
điện thư của Đức Thánh Cha từ Vatican tới các Sứ thần Tòa Thánh tại Tunisia,
Kuwait và Pháp về việc Đức Thánh Cha chia buồn và cầu nguyện cho các nạn
nhân trong các cuộc tấn công và gia đình
của họ. Trong mỗi bức điện thư, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án những hành động bạo
lực “mà nó đã gây ra những đau thương quá
lớn” và Ngài đã cầu xin Thiên Chúa “ban xuống hồng ân hòa bình”.
Trong khi tiếp nhận
thông tin về “cuộc tấn công tại Sousse, tại
Tunisia, và nhiều tổn thất thương vong mà nó đã gây ra”, Đức Thánh Cha đã
tham dự “buổi cầu nguyện cho sự thương
đau của các gia đình” những người đã mất hoặc bị thương. Đức Thánh Cha đã
chia sẻ “sự buồn đau” với người dân
Tunisia.
Trong bức điện thư được
Đức Hồng Y quốc Vụ Khanh đóng dấu, Đức Thánh Cha đã giao phó “các nạn nhân cho Thiên Chúa”, và Ngài cầu
xin Thiên Chúa “chào đón họ trong ánh
sáng vinh quang của Ngài”.
Đức Thánh Cha cũng lên
án “bạo lực mà nó đã tạo ra quá nhiều đau
khổ, và kêu xin Thiên Chúa hãy ban xuống hồng ân hòa bình”.
Trong khi tưởng nhớ những
nạn nhân của cuộc khủng bố chống lại thánh đường Hồi Giáo tại Kuwait, mà nó đã
cướp đi mạng sống của 26 người, Đức Thánh Cha đã dâng “những lời cầu nguyện thật tha thiết cho các nạn nhân và cho tất cả những
ai đang đau khổ vì nỗi mất mát người thân”.
Trong lúc lên án “những hành động tàn nhẫn này”, Đức Thánh
Cha đã thể hiện tình liên đới với những gia đình “trong thời khắc khóc than này”. Cùng lúc ấy, Đức Thánh Cha đã khích
lệ “người dân Kuwait đừng đánh mất niềm
hy vọng khi phải đối mặt với cái ác”, và đã kêu cầu “tình yêu an ủi của Đấng
Quyền Năng” đến với quốc gia này.
Vào thứ Sáu vừa qua, sự
đổ máu và khiếp sợ đã xảy ra tại ba vùng khác nhau trên Thế giới (Trung Đông, Bắc
Phi và Châu Âu), Đức Thánh Cha cũng đã hướng tâm tư của Ngài về những bạo lực
mà chúng nhắm vào nước Pháp.
Trong trường hợp này,
Đức Thánh Cha đã trao phó “những ai đã mất
mạng sống” cho lòng thương xót của Thiên Chúa, và Ngài đã bày tỏ tình liên
đới và niềm cảm thông “đến những nạn nhận
bị thương và gia đình của họ”.
Một lần nữa, Đức Thánh
Cha đã lên án “nạn bạo lực đã gây nên quá
nhiều đau khổ” và Ngài nguyện xin Thiên Chúa “ban xuống ơn hòa bình”.
(theo Asianew 06/29/2015)
Thérèse Nguyễn