Thông Điệp Video Của ĐGH Phanxicô Gửi Ecuador, Bolivia, và Paraguay
Chỉ một tuần
trước chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến Châu Mỹ La Tinh, 05 –
13/07, Ngài đã thể hiện tình cảm và sự gần gũi của Ngài đến với người dân
Ecuador, Bolivia và Paraguay.
Trong một thông
điệp Video gửi đến những quốc gia Nam Mỹ này mà Ngài sẽ thăm trong chuyến đi, Đức
Thánh Cha nói, “Tôi muốn trở thành một chứng nhân của niềm vui Tin Mừng này và
mang đến cho các bạn sự dịu dàng và sự chăm sóc của Thiên Chúa, Cha chúng ta, đặc
biệt là cho các con cái đang cần giúp đỡ nhất, người già cả, người đau yếu, người
bị giam cầm, người nghèo, với những người là nạn nhân của nền văn hoá bỏ đi”.
Dưới đây là
toàn văn thông điệp của Đức Thánh Cha:
Anh chị em của
đất nước Ecuador, Bolivia và Paraguay thân mến,
Một chút thời
gian trước chuyến thăm của tôi. Bằng lời chào đi trước này, tôi muốn thể hiện sự
gần gũi của tôi, sự đồng cảm của tôi và thiện chí của tôi. Niềm mong ước của
tôi là được ở cùng các bạn, chia sẻ những bận tâm của các bạn, thể hiện tình cảm
và sự gần gũi của tôi với các bạn, cũng như là vui cùng các bạn nữa.
Tôi muốn trở
thành một chứng nhân của niềm vui Tin Mừng này và mang đến cho các bạn sự dịu
dàng và sự chăm sóc của Thiên Chúa, Cha chúng ta, đặc biệt là cho các con cái
đang cần giúp đỡ nhất, người già cả, người đau yếu, người bị giam cầm, người
nghèo, với những người là nạn nhân của nền văn hoá bỏ đi. Tình yêu của Chúa Cha
đầy lòng thương xót làm cho chúng ta vượt ra khỏi hình thức để khám phá diện mạo
của Con Ngài là Chúa Giêsu ở nơi mỗi anh em, nơi mỗi chị em của chúng ta, nơi
láng giềng. Một người chỉ cần đến gần, trở thành người thân cận. Như Chúa Giêsu
đã nói với người tiến sỹ luật trẻ tuổi ấy khi ông ta hỏi: “Ai là người thân cận
của tôi? Hãy đi và hãy làm điều mà người Samaritanô Nhân Hậu đã làm, hãy đi và
làm y như vậy, trở nên gần gũi, đừng có đi ngang qua.
Trong chuyến đi
này tôi sẽ thăm ba chị em đất nước trong mảnh đất của lục địa Châu Mỹ. Niềm tin
mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ là một nguồn của tình anh em và tình liên đới,
nó sẽ xây dựng các ngôi làng, nó sẽ hình thành gia đình của các gia đình, nó sẽ
nuôi dưỡng sự hoà hợp và khích lệ lòng khao khát và sự dấn thân cho hoà bình.
Trong những
ngày này trước khi chúng ta gặp gỡ, tôi xin tạ ơn Thiên Chúa cho các bạn, và tôi
xin rằng các bạn hãy kiên vững trong niềm tin, rằng các bạn sẽ có ngọn lửa của
tình yêu, tình bác ái và rằng các bạn hãy giữ vững niềm hy vọng vốn không bao
giờ làm thất vọng. Tôi mời gọi các bạn hãy hiệp nhất lời cầu nguyện của các bạn
với lời cầu nguyện của tôi để việc loan báo Tin Mừng có thể đạt tới những vùng
ngoại biên xa nhất và tiếp tục làm cho Vương Quốc Thiên Chúa thành một nắm men
cho đời trong thời đại của chúng ta nữa.
Xin Mẹ Maria Đồng
Trinh Diễm Phúc chăm sóc các bạn, như Mẹ Châu Mỹ và xin Chúa chúc lành cho các
bạn. Xin cám ơn các bạn, xin sớm hẹn gặp lại các bạn, xin đừng quên cầu nguyện
cho tôi.
Joseph C. Pham (Chuyển
ngữ từ ZENIT