Vì
Chiến Tranh, Tượng Chúa Cứu Thế Ở Nhà Thờ Chính Toà Lviv Phải Di Chuyển
Vì
chiến tranh, lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ hai, tượng Chúa Cứu Thế bằng
gỗ ở Nhà thờ Chính toà Armenia, thành phố Lviv phải bị đưa xuống và được đưa
đến một hầm trú để bảo đảm tượng không bị hư hại giữa các cuộc tấn công của Nga
vào Ucraina.
Ngọc Yến –
Vatican News 07 tháng ba 2022
Nhà thờ
Chính toà Armenia ở Lviv được coi là một trong các Nhà thờ đẹp và cổ nhất ở
Đông Âu. Nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ 14, là một địa điểm rất được yêu
thích và cũng là nơi đã chứng kiến những cuộc bách hại tôn giáo và xung đột
chính trị. Vào giữa những năm 1940, linh mục chánh xứ và các tu sĩ ở đây đã bị
trục xuất đến trại tập trung ở Siberia và bị giết. Trong nhiều năm, Nhà thờ
phải đóng cửa, và chỉ được mở trở lại vào tháng 5/2003. Bên trong nơi thờ
phượng này có nhiều bức hoạ và tác phẩm nghệ thuật thánh quý giá.
Tượng
Chúa Cứu Thế ở trong Nhà thờ là một phần của biểu tượng thời Trung cổ, không
chỉ được các tín hữu của Giáo hội Chính thống tông truyền Armenia tôn kính,
nhưng cũng được các tín hữu của các Giáo hội Kitô khác bày tỏ lòng tôn kính cách
đặc biệt.
Ông Tim
Le Berre, người đang làm việc cho viện bảo tàng quân sự Pháp cho biết, lần gần
đây nhất là vào Thế chiến thứ hai, tượng Chúa Cứu Thế phải di chuyển. Còn bà
Lilia Onyschenko, Giám đốc bộ phận bảo vệ di sản lịch sử của Lviv thì xác nhận:
“Chúng tôi đang bọc các tác phẩm điêu khắc bằng những tấm chống cháy, nhưng đối
với tượng Chúa Cứu Thế thì không thể làm như vậy. Vì nếu bị đánh bom với sự
rung chuyển mạnh tượng sẽ bị hư”.
Cha
Jakub, linh mục chánh xứ giải thích thêm: “Chúng tôi đã quyết định đưa Thánh
Giá đến một nơi an toàn. Vì đây là quyết định cho toàn thành phố: dân chúng và
những gì thuộc về lịch sử phải được bảo vệ. Và giờ đây tượng Chúa đã được đặt ở
một nơi an toàn”.
Trước
đó, khi hay tin tượng sẽ được đem đi, rất đông các tín hữu đã ngay lập tức đến
Nhà thờ để cầu nguyện cho các nạn nhân và các binh lính đang chiến đấu.