Kinh
Truyền Tin Với Đức Thánh Cha: Xin Mẹ Maria Giúp Chúng Ta Trở Thành Những Chứng
Nhân Đáng Tin Của Tin Mừng
Photo:
Vatican Media
Lúc 12
giờ, trưa Chúa nhật, ngày 05 tháng Mười Một năm 2023, như thường lệ, Đức Thánh
cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với các tín hữu, tại Quảng
trường thánh Phêrô. Khoảng 20.000 người đã đến dự buổi đọc kinh này.
G. Trần
Đức Anh, O.P. | RVA | November 05, 2023
Trong
phần chào thăm sau khi đọc kinh, Đức Thánh cha tái kêu gọi ngưng chiến tại
Thánh địa, giữa Israel và Hamas, kêu gọi trả tự do cho các con tin. Đồng thời,
Đức Thánh cha không quên Ucraina tiếp tục chịu đau khổ vì chiến tranh. Đức
Thánh cha cũng kêu gọi giúp đỡ các nạn nhân bị động đất tại Népal và những
người tị nạn Afghanistan bị trục xuất khỏi Pakistan.
Huấn dụ của Đức Thánh cha
Trong
bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha nói về những người luật sĩ
và biệt phái dạy người khác về nhiều thứ, mà bản thân lại không thực hành những
điều mình dạy.
Mở đầu
bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Từ Tin
mừng phụng vụ hôm nay, chúng ta nghe một số lời của Chúa Giêsu về những luật sĩ
và biệt phái, nghĩa là những người hướng dẫn dân chúng về tôn giáo. Đối với
những người lãnh đạo này, Chúa Giêsu dùng những lời rất nghiêm khắc, “vì họ nói
mà không làm” (Mt 23,3) và “tất cả những công việc họ làm là để được dân chúng ngưỡng
mộ” (v.5).
Bây
giờ, chúng ta hãy dừng lại ở hai khía cạnh này: sự cách biệt giữa nói và làm,
và bề ngoài ưu thế hơn nội tâm.
Cách biệt giữa lời nói và việc làm
Khía cạnh thứ nhất: sự cách biệt giữa nói và làm. Những
thầy dạy này của Israel hãnh diện về việc dạy những người khác Lời Chúa và được
tôn trọng trong tư cách là những người lãnh đạo tại Đền thờ. Nhưng Chúa Giêsu
phản đối cuộc sống hai mặt của họ: họ giảng một đàng, mà sống một nẻo. Những
lời này của Chúa Giêsu nhắc nhớ những lời của các ngôn sứ, đặc biệt là Isaia:
“Dân này chỉ gần Ta bằng môi miệng nhưng lòng chúng thì xa Ta” (Is 29,13). Đó
là nguy cơ cần cảnh giác: tâm hồn hai mặt, làm cho chứng từ của chúng ta không
chân chính và làm thương tổn uy tín của chúng ta, trong tư cách là người và là
Kitô hữu.
Tất cả
chúng ta, do sự yếu đuối, đều cảm nghiệm một sự cách biệt giữa nói và làm; trái
lại, có tâm hồn hai mặt, sống với “một chân trong hai chiếc giầy” mà không thấy
vấn đề, đó lại là chuyện khác. Đặc biệt, khi chúng ta được kêu gọi - trong cuộc
sống, trong xã hội hoặc Giáo hội - giữ một vai trò trách nhiệm, thì chúng ta
hãy nhớ điều này: không thể sống hai mặt! Đối với một linh mục, một nhân viên
mục vụ, một nhà chính trị, một giáo chức hoặc một người cha, người mẹ, qui luật
này luôn có giá trị: điều bạn nói, rao giảng cho người khác, hãy dấn thân sống
trước tiên. Để là những bậc thầy uy tín, cần phải là những chứng nhân đáng tin
cậy trước đó, như thánh Phaolô VI đã nhắc nhở chúng ta.
Chú trọng đến nội tâm
Đức
Thánh cha nói thêm rằng: Khía
cạnh thứ hai đi liền theo đó: bề ngoài chiếm ưu thế hơn nội tâm.
Thực
vậy, khi sống hai mặt, các luật sĩ và biệt phái cẩn thận giấu thái độ thiếu
nhất quán của họ để bảo tồn thanh danh bên ngoài của mình. Đúng vậy, giả sử dân
chúng biết được điều gì ở trong tâm hồn họ, thì họ sẽ xấu hổ, mất hết uy tín.
Vì thế, họ làm những công việc để có vẻ là những người công chính, để “giữ thể
diện”, như người ta vẫn nói. Mánh lới ở đây là điều rất thông thường: tỏ ra
mình đẹp đẽ bên ngoài để che giấu sự hư hỏng bên trong. Nhưng đó là một căn
bệnh nặng, nhất là đối với các Kitô hữu chúng ta, nghĩa là khi cái vẻ bề ngoài
trổi vượt hơn đời sống nội tâm. Nhiều khi, cả trong Giáo hội, chúng ta bị cám
dỗ giữ thể diện, trong khi lẽ ra chúng ta phải chăm sóc nội tâm, để có thể là những
Kitô hữu nhất quán và đáng tin.
Xét mình
Và Đức
Thánh cha nhắn nhủ rằng: Anh chị em thân mến, đón nhận lời cảnh giác của Chúa
Giêsu, chúng ta hãy tự hỏi: chúng ta có tìm cách thực hành điều chúng ta rao
giảng hay chúng ta sống hai mặt? Phải chăng chúng ta chỉ quan tâm tỏ ra mình là
người hoàn hảo bên ngoài, hay chúng ta chăm sóc cuộc sống nội tâm của chúng ta
với lòng chân thành?
Giờ
đây, chúng ta hãy hướng về Đức Trinh Nữ Maria: Mẹ đã sống với con tim liêm
chính và khiêm tốn, theo ý Chúa, xin Mẹ giúp chúng ta trở thành những chứng
nhân đáng tin của Tin mừng.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi
đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nhắc đến cuộc chiến
tại Trung Đông, Ucraina và các cuộc xung đột khác. Ngài đích thực kêu gọi ngưng
chiến, mặc dù Israel quyết liệt tiếp tục các cuộc hành quân cho đến cùng để
tiêu diệt Hamas. Đồng thời Đức Thánh cha cũng kêu gọi ngăn cản sự lan rộng xung
đột hiện nay và không quên yêu cầu trả tự do tức khắc cho các con tin, đặc biệt
là bao nhiêu trẻ em trong số họ. Và Đức Thánh cha kết luận rằng cần có can đảm
nói: đủ rồi!
Trong
cuộc chiến, từ ngày 07 tháng Mười vừa qua cho đến nay, ngoài hơn 1.400 người
Israel bị sát hại, còn có hơn 10.000 người Palestine bị thiệt mạng, trong đó có
4.000 trẻ em, do cuộc hành quân trả thù của Israel.
Kế đó,
Đức Thánh cha cũng bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân động đất dữ dội tại
Népal, làm cho khoảng 150 người thiệt mạng, đồng thời liên đới với khoảng
200.000 người Afghanistan tị nạn bị trục xuất khỏi Pakistan từ đầu tháng Mười
Một đến nay.
Sau
cùng, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng
quên cầu nguyện cho ngài.