ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ NÓI VỀ ĐỨC TIN CỦA MẸ MARIA
Một buổi canh thức cầu nguyện với Đức Mẹ đã được tổ chức vào tối
Thứ Bảy 12-10 tại quảng trường Thánh Phêrô, với một bài giáo lý đặc biệt của
Đức Thánh Cha Phanxicô. Thánh tượng Đức Mẹ Fatima từ đền thờ ở Bồ Đào Nha đã
được rước bằng máy bay đến Roma cho sự kiện nầy. Đức Thánh Cha đã dự định hiến
dâng thế giới cho Đức Mẹ trong một Thánh lễ vào ngày Chúa Nhật.
Sau đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha về “Đức Tin của Mẹ Maria”
***
Anh chị em thân mến,
Chúng ta tất cả tập trung lại cho sự kiện nầy của Năm Đức Tin dành
cho Đức Maria, Mẹ của Chúa Kitô và của Giáo Hội, Mẹ chúng ta. Thánh tượng Đức
Mẹ, đã đến từ
1.Khía cạnh đầu tiên của đức tin ngài là thế nầy: Đức tin của Đức
Maria tháo gỡ nút thắt của tội lỗi (x. Lumen Gentium, 56). Điều nầy có nghĩa là
gì? Các nghị phụ của Công Đồng Vatican II đã dùng lại một lối nói của thánh
Irênê, ngài nói rằng “nút thắt của sự bất tuân của bà Evà đã được tháo gỡ bởi
sự vâng phục của Đức Maria; những gì trinh nữ Evà đã trói buộc bằng sự bất tín,
đã được Đức Trinh nữ Maria tháo cởi bằng đức tin của ngài” (Adversus Haereses,
III, 22, 4).
“Nút thắt” của sự bất tuân, “nút thắt” của sự bất tín. Khi con cái
không vâng lời cha mẹ, chúng ta có thể nói rằng một “nút thắt” đã được tạo ra.
Điều này xảy ra nếu đứa con hành động với một ý thức về điều nó đang làm, đặc
biệt nếu có liên quan đến sự dối trá. Lúc đó, nó phá vỡ sự tin tưởng với cha
mẹ. Biết bao lần điều nầy đã xảy ra! Sau đó mối tương quan với cha mẹ chúng cần
được thanh tẩy khỏi lỗi lầm nầy; đứa con phải cầu xin sự tha thứ để sự hòa hợp
và tin tưởng có thể được phục hồi. Điều gì đó tương tự xảy ra trong mối liên hệ
của chúng ta với Thiên Chúa. Khi chúng ta không lắng nghe Ngài, khi chúng ta
không theo ý muốn của Ngài, chúng ta làm những việc cụ thể chứng tỏ sự thiếu
tin tưởng của chúng ta vào Ngài –vì đó là cái gọi là tội lỗi- và một thứ nút
thắt được tạo nên thẳm sâu bên trong chúng ta. Những nút thắt nầy lấy đi sự
bình an và thanh thản của chúng ta. Chúng rất nguy hiểm, vì nhiều nút thắt có
thể hình thành một tình trạng rối rắm đem đến ngày càng nhiều khổ đau và khó
tháo gỡ.
Nhưng đối với lòng thương xót của Chúa thì không gì là không thể!
Ngay cả những mớ nút thắt rối rắm nhất cũng được tháo gỡ bởi ân sủng của Ngài.
Và Đức Maria, người mà tiếng “xin vâng” của ngài đã mở cửa cho Thiên Chúa tháo
gỡ nút thắt của sự bất tuân phục xưa kia, là người Mẹ đầy kiên nhẫn và yêu
thương dẫn chúng ta đến với Chúa, để Ngài có thể gỡ rối các nút thắt của tâm
hồn chúng ta bằng lòng thương xót từ phụ của Ngài. Chúng ta có thể tự hỏi mình:
Tôi có những nút thắt nào trong đời sống? Tôi có cầu xin Mẹ Maria giúp chúng ta
tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, để thay đổi không?
2. Một khía cạnh thứ hai là đức tin của Đức Maria đã đem cho Chúa
Giêsu xác thịt của con người. Như Công Đồng nói: “Qua lòng tin và sự vâng phục
của mình, Mẹ đã sinh ra trên đời chính Người Con của Chúa Cha, mà không biết
đến người nam nhưng do sự che chở của Chúa Thánh Thần” (Lumen Gentium, 63). Đây
là một điểm mà các Giáo Phụ của Giáo Hội đã rất nhấn mạnh: Đức Maria đã thai
nghén Chúa Giêsu trước hết trong đức tin và sau đó là trong thân xác, khi Mẹ
nói “xin vâng” với sứ điệp mà Thiên Chúa gởi đến cho ngài qua thiên thần. Điều
nầy có nghĩa là gì? Nghĩa là Thiên Chúa không muốn trở nên con người bằng cách
bỏ qua sự tự do của chúng ta; Ngài đã muốn thông qua sự đồng ý tự do của Đức
Maria, tiếng “xin vâng” của ngài.
Nhưng điều gì xảy ra lạ thường nhất nơi Đức Trinh nữ Maria cũng xảy
ra bên trong chúng ta, cách thiêng liêng, khi chúng ta đón nhận Lời Chúa với
một tấm lòng ngoan ngoãn và chân thành và đem ra thực hành. Nó như thể là Thiên
Chúa mang lấy xác thịt bên trong chúng ta; Ngài đến để cư ngụ trong chúng ta,
vì Ngài ở trong tất cả những ai yêu mến và tuân giữ Lời Ngài.
Chúng ta hãy tự hỏi: Chúng ta có suy nghĩ về điều nầy không? Hay
chúng ta nghĩ rằng sự nhập thể của Chúa Giêsu chỉ đơn thuần là một sự kiện
trong quá khứ mà không có gì liên can đến cá nhân chúng ta? Tin vào Chúa Giêsu
có nghĩa là trao cho Ngài thân xác của chúng ta với sự khiêm tốn và lòng can
đảm của Đức Maria, để Ngài có thể tiếp tục ở giữa chúng ta. Đó có nghĩa là trao
cho Ngài đôi bàn tay của chúng ta, để vuốt ve những người nhỏ bé và nghèo hèn;
trao cho Ngài đôi chân của chúng ta, để đi tới và gặp gỡ anh chị em của chúng
ta; trao cho Ngài đôi cánh tay của chúng ta, để nâng đỡ người yếu đuối và để
làm việc cho vườn nho của Chúa; trao cho Ngài tâm trí của chúng ta để suy nghĩ
và hành động trong ánh sáng của Tin Mừng; và đặc biệt trao cho ngài trái tim
của chúng ta để yêu thương và thể hiện những chọn lựa phù hợp với ý muốn của
Thiên Chúa. Tất cả việc nầy xảy ra nhờ sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chúng
ta hãy để Ngài dẫn dắt!
3. Khía cạnh thứ ba là đức tin của Đức Maria là một hành trình.
Công Đồng nói rằng Đức Maria “đã tiến tới trong cuộc hành hương đức tin của
ngài” (Lumen Gentium, 58). Theo cách nầy ngài đi trước chúng ta trong cuộc hành
hương nầy, ngài đồng hành và nâng đã chúng ta.
Đức tin của Mẹ Maria là môt hành trình như thế nào? Theo nghĩa ngài
dành toàn bộ đời sống mình để đi theo Con của ngài: Ngài là đường, Ngài là lối
đi! Để dấn mình trong đức tin, để tiến tới trong cuộc hành hương thiêng liêng
là đức tin, thì không gì khác hơn là bước theo Đức Giêsu; để lắng nghe Ngài và
được Lời Ngài hướng dẫn; để nhìn thấy cách Ngài hành động và dõi theo dấu chân
của Ngài; để có cùng một tâm tình của Ngài, tâm tình khiêm nhường, thương xót,
gần gũi với người khác, nhưng cũng có được sự từ chối kiên quyết của Ngài về
tính đạo đức giả, sự lừa dối và tôn thờ ngẫu tượng. Con đường của Chúa Giêsu là
con đường của một tình yêu trung tín đến cùng, cho đến hy sinh chính mạng sống
của mình; đó là con đường thập giá. Như vậy hành trình đức tin đi ngang qua
thập giá. Mẹ Maria đã hiểu điều nầy ngay từ đầu, khi Hêrôđê tìm giết trẻ Giêsu
mới sinh. Nhưng sau đó kinh nghiệm thập giá nầy trở nên sâu đậm hơn khi Chúa
Giêsu bị từ chối và đức tin của Mẹ Maria gặp phải sự hiểu lầm và khinh dể, và
khi “giờ” của Chúa Giêsu đã đến, giờ của sự thương khó, khi đức tin của Mẹ
Maria là một ngọn lửa bé nhỏ cháy trong màn đêm. Mẹ Maria vẫn trông chờ qua đêm
Thứ bảy Tuần thánh. Ngọn lửa của ngài, nhỏ bé nhưng sáng tỏ, vẫn cháy sáng cho
đến bình minh của sự sống lại. Và khi ngài nhận được tin ngôi mộ trống, tâm hồn
ngài đã tràn đầy niềm vui của đức tin: đức tin Kitô giáo vào sự chết và sự sống
lại của Chúa Giêsu Kitô. Đây là tột đỉnh hành trình đức tin của Mẹ Maria, và
đức tin của toàn thể Giáo Hội. Đức tin của chúng ta như thế nào? Giống như Mẹ
Maria, chúng ta có giữ nó cháy sáng ngay cả những lúc khó khăn và tăm tối
không? Chúng ta có niềm vui của đức tin không?
Ôi lạy Mẹ Maria, tối nay chúng con cám ơn Mẹ về đức tin của chúng
con, và chúng con lại phó thác cho Mẹ, người Mẹ của đức tin chúng con.
XT (theo Radio Vatican)