LỜI NGUYỆN CỦA LINH MỤC
NHÂN DỊP KẾT THÚC
NĂM LINH MỤC 11/6/2010 – 11/6/2010
Lạy
Chúa Giêsu,
Con
cảm tạ Chúa đã thương dành riêng cả một năm hồng phúc cho các
Linh mục.
Là
Linh mục con là Chúa Giêsu khác ( Alter Christus )
Con phải sống , phải suy nghĩ, tâm tư và hành
động như Chúa trong đời sống thường ngày.
Là
Linh mục con được Chúa trao phó sứ mạng làm nhân chứng cho Chúa chết và phục
sinh. Con ý thức vai trò chứng nhân của con và con phải sống sao để bộ mặt đầy
yêu thương của Chúa nổi bật trong đời sống của con.
Là
Linh mục con được phân phát các Bí tích thánh, con luôn cầu nguyện để con càng
ngày càng trở nên trung tín với các mầu nhiệm thánh Chúa giao cho con.
Là
Linh mục con được sống với giáo dân, làm việc với giáo dân, con cầu nguyện xin
Chúa giúp con luôn có con mắt như Chúa, cái nhìn như Chúa và đối xử như Chúa.
Là
Linh mục con gắn bó với Thánh Tâm Chúa Giêsu, con luôn cầu nguyện để trái tim Chúa là nơi ẩn náu, là nơi nương tựa vững
chắc cho cuộc sống Linh mục của con.
Là
Linh mục con phải sống hiệp nhất, yêu thương, hòa bình để mãi mãi Chúa là nguồn
suối mát và tình yêu của con.
Là
Linh mục con phải tế lễ hằng ngày, con tái diễn cuộc hy tế xưa của Chúa trên
thập giá, con luôn nài xin Chúa biến đổi con người của con để thánh lễ con dâng
chính là Chúa dâng và con bớt bất xứng với ơn cao cả Chúa thương ban cho con.
Là
Linh mục con phải làm gương cho giáo dân, con ý thức thân phận mỏng giòn, yếu
đuối của mình, con luôn phải biến đổi, phải nên thánh, con mới đem lại nhiều
lợi ích cho giáo dân.
Là
Linh mục con không làm theo ý con nhưng con xin được luôn làm theo ý Chúa. Con
xác tín sâu xa lời Chúa :” Lạy Cha nếu có thể thì xin cất chén đắng này khỏi
con nhưng đừng theo ý của con mà là theo ý của Cha “.
Là
Linh mục con luôn phải trở về, Năm Thánh Linh Mục là cơ hội, là dịp thuận tiện
để con mau mắn trở về với Chúa. Con ý thức thân phận yếu đuối, tội lỗi của con.
Xin cho con trở nên Linh mục như lòng Chúa mong ước.
Lạy
Chúa Giêsu Linh Mục thượng phẩm, cuộc đời Linh mục của con là một cuộc hành
trình đức tin, một cuộc hải hành đi mãi đi hoài, một cuộc hành trình luôn phải
có ơn Chúa trợ giúp, luôn phải có Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn để đạt
được Chúa hơn là những mối lợi mau qua của trần gian :” Tôi coi mọi sự là rác
rến so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô “.
Lạy
Chúa Giêsu Linh mục đời đời, con cảm tạ Chúa, cám ơn Đức Mẹ và cám ơn Hội Thánh
qua Đức Thánh Cha Bênêditô XVI đã thiết lập Năm Thánh Linh mục để con và các
Linh mục kín múc từ trái tim Chúa tình yêu vô biên, tình yêu cứu độ, tình yêu
tự hiến :” Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống
vì người mình yêu “ ( Ga 15, 13 ).
Xin
cho con và các Linh mục luôn biết hoán cải, luôn biết đổi mới cuộc đời để sứ vụ
Linh mục là sự sống của Chúa đích thực chứ Linh mục không phải là một dịch vụ
hay là một nghề, một công chức.
Xin
cho con và các Linh mục biết cám tạ, biết tri ân Thiên Chúa là Cha vì Năm Thánh
Linh mục tuy đã chấm dứt nhưng ơn huệ và những hồng ân của Chúa mãi mãi tồn tại
trong cuộc đời chứng nhân của các Linh mục. Chúng con cảm nghiệm sâu xa lời của
Thánh Phaolô : “ Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi “.
Lạy
Chúa Giêsu Thượng Tế vĩnh cửu, xin cho con và các Linh mục của Chúa luôn giữ
gìn ơn gọi thánh thiện của chức tư tế . Xin Chúa là linh mục đời đời gia tăng
lòng tin cho chúng con bớt bất xứng với tác vụ thánh Linh mục mà Chúa đã thương
tuyển chọn và trao ban cho chúng con.
Lạy
Chúa Giêsu Linh mục đời đời, chúng con không biết nói gì hơn là “Tình thương
Chúa đời đời con ca tụng “ ( Tv 88 ).
Linh
mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT