Trong Thánh Lễ Năm Thánh Lòng Chúa Thương
Xót Cho Các Linh Mục, Đức Phanxicô Đã Vẽ Lên Chân Dung Của Linh Mục Lý Tưởng
Đối với linh mục, có trái tim người
Mục tử Nhân hậu đòi hỏi phải biết «đón nhận, hội nhập và cân nhắc» cho đàn
chiên mình. Theo gương Chúa Giêsu, trái tim người linh mục sẽ nói, «tình yêu
của mình không có biên giới», rằng «mình không bao giờ mệt mỏi và không bao giờ
bỏ cuộc», Đức Phanxicô tóm tắt như trên trong thánh lễ Năm Thánh cho các linh
mục ngày 3 tháng 6 vừa qua. Hàng ngàn linh mục và chủng sinh trên khắp thế giới
về bên cạnh Đức Phanxicô trong các ngày 1 đến 3 tháng 6 vừa qua trong dịp này.
Cẩm nang của vị
mục tử hoàn hảo
Sau ba bài suy niệm ở ba Đền thờ
khác nhau, Đền thờ Thánh Gioan Latran, Đền thờ Đức Bà Cả và Đền thờ Thánh
Phaolô Ngoại thành về chủ đề «Linh mục, thừa tác viên của Lòng thương xót»,
đúng là cẩm nang của vị mục tử mà Đức Phanxicô muốn ghi khắc vào tâm trí của
hơn 6.000 tôi tớ Chúa trong ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa, một ngày lễ được thiết
lập cách đây 160 năm, và cũng là ngày Thế giới Cầu nguyện cho chức thánh.
Đức Phanxicô đã đưa ra nhiều lời
khuyên thực tiển để các linh mục không đánh mất sợi chỉ dẫn đường của mình, với
nhiều «sáng kiến cho các sứ vụ đủ loại: giáo lý, phụng vụ, từ thiện, công việc
mục vụ và quản trị». Và đây là một vài chỉ dẫn…
1.
Linh mục hướng đến
trái tim giáo dân
Linh mục được gọi để nhắm đến «trái
tim», có nghĩa là «nội tâm, gốc rễ sâu đậm nhất của sự sống, hạt nhân của tình
thương», là «trọng tâm» của con người… Như chiếc «la bàn mà đích
đến dứt khoát là người ở xa nhất, trong niềm lo lắng đến với mỗi người và chăm
sóc để không một ai đi lạc».
2.
Linh mục đi tìm
chiên của mình
Chính Chúa đã đi tìm chiên của Ngài
(Ez 34, 11-16). Phúc Âm nói, «Ngài đi tìm con chiên đi lạc» (Lc 15, 4) và không
để đàn chiên lo sợ vì các hiểm nguy; người mục tử cũng không chần chừ nếu phải
đi ra ngoài các đồng cỏ quen thuộc, phải làm thêm ngoài giờ. Cũng không ngại
phải trả thêm chi phí. Cũng không hẹn để đó, sẽ đi tìm sau này, người linh mục
không nghĩ «hôm nay, tôi đã làm xong bổn phận của tôi».
3.
Linh mục không sợ
mình bị làm phiền
«Coi chừng các mục tử tư hữu
hóa sứ vụ của mình!» Một linh mục tốt lành «không quyết giữ sự yên tỉnh hợp
pháp của mình – tôi nói hợp pháp – vì linh mục không bao giờ đòi hỏi giáo dân
không được làm phiền mình».
4.
Linh mục phải sẵn
sàng bị chỉ trích
Người mục tử theo trái tim của Chúa
«không bảo vệ để mình được thoải mái, không lo lắng gìn giữ tiếng tốt của mình,
nhưng như Chúa Giêsu, người linh mục sẵn sàng bị vu khống». Không sợ bị chỉ
trích, «thậm chí linh mục phải dám bắt chước Thiên Chúa của mình».
5.
Làm tất cả cho tất
cả
Người mục tử theo Chúa Giêsu có tâm
hồn tự do để buông hết tất cả công việc của mình: «Linh mục không sống cho
những gì mình có và chỉ làm trong giờ phục vụ: linh mục không phải là người kế
toán của đầu óc, nhưng là người Samaritain nhân hậu, đi tìm người đang cần được
giúp. Linh mục là mục tử chứ không phải thanh tra viên của đàn chiên, người
linh mục tận tâm với sứ vụ, làm hết mình chứ không phải chỉ làm với 50, 60%… Và
như mọi tín hữu tốt lành khác, người linh mục làm gương cho các tín hữu, linh
mục luôn đi ra khỏi con người mình. Linh mục không tập trung vào cái
tôi của mình, nhưng vào Chúa và vào con người».
6.
Linh mục biết đàn
chiên của mình, trọn đàn chiên
«Chúa Kitô yêu thương và biết
các con chiên của mình, Ngài hiến mạng sống mình cho đàn chiên và không một con
chiên nào xa lạ với Ngài (Ga 10, 11-14). Đàn chiên là gia đình và là đời sống
của linh mục. Linh mục không phải là người chủ mà đàn chiên sợ, nhưng là Mục tử
đi bên cạnh đàn chiên và gọi chiên mình bằng tên của chúng (Ga 10, 3-4)».
7.
Linh mục hướng dẫn
đến sự thánh thiện
«Với cái nhìn yêu thương và
quả tim phụ tử, linh mục đón nhận, hội nhập, và khi cần phải sửa sai thì luôn
là để đến gần; linh mục không khinh ai, nhưng sẵn sàng để tay mình bị lấm dơ
cho tất cả mọi người. Người linh mục không mang bao tay».
8.
Người linh mục
khiêm tốn
Thừa tác viên của truyền thông,
người linh mục dâng mừng và sống, linh mục tốt lành «không chờ để được người
khác khen thưởng, nhưng là người đầu tiên đưa tay ra, vứt bỏ các phán xét, các
nọc độc, các ngồi lê đôi mách.
9.
Linh mục là nghệ
nhân của hòa bình
Linh mục kiên nhẫn lắng nghe các vấn
đề, tháp tùng từng bước theo giáo dân, tha thứ với tấm lòng trắc ẩn vô biên.
Linh mục không la mắng người ra đi, người lạc hướng, nhưng luôn luôn sẵn sàng
hội nhập và làm êm dịu các cuộc cãi vã».
10.
Linh mục vui vẻ
trao đổi
Niềm vui của linh mục không phải là
«niềm vui cho mình, nhưng niềm vui cho người khác và với người khác, niềm vui
đích thực của tình yêu». Niềm vui này đến từ sự biến đổi do lòng thương xót,
một «lòng thương xót được cho nhưng không». Linh mục có được sự
«bình an nội tại và hạnh phúc thấy mình là tuyến dẫn của lòng thương xót, của
sự tiếp cận của con người với Quả tim của Chúa». Buồn bã là chuyện không bình
thường của linh mục, đó chỉ là chuyện nhất thời: «Linh mục không biết khắc
nghiệt là gì, vì linh mục là mục tử theo Quả tim hiền dịu của Chúa.»
Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch