Mẹ Têrêxa, một « người Mẹ đích thực ».
VATICANÔ, thứ Hai
20 tháng 10 năm 2003 (Zenit.org) - Mẹ Têrêxa « một trong những nhà truyền
giáo lớn nhất của thế kỷ thứ 20 » : « vị thừa sai của Bác Ái và
của Hòa Bình », « một người Mẹ đích thực ». ĐGH đã gợi lại như
thế hình ảnh của Mẹ Têrêxa thành Calcutta trong buổi tiếp kiến vào giờ trưa
dành cho khoảng 6.000 khách hành hương đến La-Mã để tham dự nghi lễ phong Chân
Phước cho đấng sáng lập dòng Thừa Sai Bác Ái.
Các
tín hữu hành hương đến tham dự, dưới dù che mưa, Thánh Lễ cuối cùng của tuần
tam nhật phong Á Thánh, Thánh Lễ tạ ơn được chủ tọa bởi ĐHY Jose Saraiva
Martins, Bộ Trưởng Bộ Phong Á Thánh và Phong Thánh. Để đọc phần giữa của bài
diễn văn bằng tiếng Ý và tiếng Anh, ĐGH đã nhường lời cho 2 cận sự viên của
Ngài thuộc văn phòng thư ký Quôc Vụ Khanh.
ĐGH
nói : « Mẹ Têrêxa đã là một « người Mẹ chân thật » của
những người nghèo, của những trẻ em mà Mẹ đã đem đến một « nụ cười đầy
sinh lực » trong lúc Mẹ vẫn luôn gặp gỡ mỗi ngày những người bệnh hủi,
bệnh Sida, người chết và « tất cả mọi hình thức đau khổ của nhân
loại ».
Xúc
động và đầy lòng biết ơn cho biến cố ngày chúa nhật, ĐGH GP II đã nói :
« Thừa Sai của Bác Ái : là chính Mẹ Têrêxa, bằng tên gọi và bằng sự
kiện ».
Đấng
Tân Chân Phước đã tìm thấy, trong thinh lặng và trong lời cầu nguyện, sức mạnh
của một tình yêu vô hạn cho những « cử chỉ tình yêu thường nhật » và
cho « nụ cười đích thực ». Những cử chỉ tình yêu và nụ cười đó, theo
ĐGH là tiếng « vâng » cho đời sống.
ĐGH
tiếp tục, Mẹ Têrêxa cũng đã là Thừa Sai của Bác Ái, « một vị thừa sai của
hòa bình, một vị thừa sai của sự sống ». ĐGH nhắc nhớ rằng : Mẹ
thường nói với tha nhân về : « sự bảo vệ đời sống con người ».
Ngay cả lúc mà sứ điệp của Mẹ « đã không được đón tiếp cách tốt
đẹp ».
Và Mẹ đã thực sự là
« một người Mẹ » : không những của những người nghèo mà còn của
những thanh niên, thiếu nữ đã « được Mẹ là người hướng dẫn thiêng liêng và
đã chia sẻ sứ vụ của Mẹ ».
ĐGH nói với những
tu sĩ này : « Các con hãy duy trì ơn đặc sủng của Mẹ, đừng để ơn đó
bị mất mát, và hãy theo gương Mẹ. Và rồi Mẹ, từ trời cao, sẽ không quên nâng đỡ
các con trên con đường thường nhật ». Một con đường đã được vạch vẽ cách
rõ ràng cho những ai muốn đi theo Tin Mừng.
ĐGH nói :
« sứ điệp của Mẹ Têrêxa, ngày hôm nay, tỏa lộ ra hơn bao giờ hết như một
lời mời gọi gửi đến các con. Trọn cuộc đời dưới thế của Mẹ nhắc nhớ cho chúng
ta rằng trở thành kitô hữu nghĩa là trở thành nhân chứng của Bác Ái. Đó chính
là lời truyền dạy của Đấng tân chân phước. Như tiếng vang của những lời nói của
Mẹ, Cha khuyên mỗi người trong chúng con theo đuổi, với tấm lòng quảng đại và
can đảm, những bước chân của Môn Đệ đích thực này của Đức Kitô. Trên con đường
của Bác Ái, Mẹ Têrêxa đồng hành với chúng con ».
Nước Albanie và
Nước Ấn Độ, quê hương của lòng tôn kính đối với Nữ Thánh của những người nghèo,
đã mừng cách trọng thể lễ tấn phong Á Thánh cho Mẹ Têrêxa. Ngày hôm qua đã được
công bố bởi chính quyền tại Thủ Đô Tirana « ngày quốc khánh nước
Albanie », và kể từ ngày hôm nay, bắt đầu « năm Mẹ Têrêxa ».
Bên Ấn Độ, cao điểm
của những nghi lễ đã diến tiến tại thành phố Calcutta với sự hòa hợp của các
tín đồ hồi giáo, kitô giáo, phật giáo, xích giáo (Sikhs), và những tôn giáo
thiểu số khác.
Đức Hồng Y Tổng
Giám Mục Bombay, Ivan Dias, đã thổ lộ điều này với đài phát thanh
vaticanô : « sứ điệp của Mẹ Têrêxa là tất cả mọi người đều dễ thương,
không phân biệt, bởi vì tất cả đều là con cái của Thiên Chúa. Tất cả đều là
phản ảnh của Tình Yêu Đức Chúa Cha. Với cương vị là một người Ấn, tôi nhận thấy
trên toàn thế giới, ở đâu Mẹ cũng luôn có cảm tưởng ở nhà mình. Khi một người
có một trái tim như trái tim Mẹ Têrêxa – Trái Tim của Đức Kitô - , người đó ôm
nhận trọn thế giới và mọi nơi đều là nhà mình. Mẹ Têrêxa, nụ cười của Mẹ, chiếu
rọi tất cả những ai thương yêu nhân loại ».
Trần
Văn Toàn, chuyển ngữ