Tiếng kêu của Gioan Baotixita cho nhân loại hôm nay

 

 

Vatican ngày 7/12/2003

 

Sự thật tiên tri trong tiếng kêu của Gioan Baotixita vẫn còn vang vọng ngày hôm nay cho nhân loại đang tìm kiếm sự thanh thản và bình an. ÐGH đã tuyên bố như thế trước giờ kinh Truyền Tin chúa nhật hôm nay. Ngài cũng mời gọi những sinh viên đại học suy tư về tương lai của Âu Châu để chuẩn bị thánh lễ giáo hoàng ngày 11/12.

 

Thành phố Rôma mưa và lạnh tiếp nhận những lời của Gioan Phaolô II đọc từ cửa sổ phòng làm việc của ngài, mà không làm ngã lòng hàng ngàn người hiện diện trên công trường Thánh Phêrô.

 

« Hãy dọn đường cho Thiên Chúa, làm ngay thẳng những đường đi của Ngài »: lời mời gọi của thánh Gioan Baotixita, người tiên phong, cách đây hai ngàn năm vẫn còn giá trị cho nhân loại hôm nay : con đường gợi  lên công lý. Ðó là « tiếng kêu tiên tri vẫn đang còn vang vọng qua những thế kỷ. Chúng ta cũng nghe thấy tiếng kêu đó trong thời đại này khi nhân loại tiếp tục con đường trong lịch sử. Cho những người của thiên niên kỷ thứ ba đang tìm kiếm sự thanh thản và bình an, Gioan Baotixita chỉ cho họ con đường phải đi ».

 

Con đường này là con đường của sự sửa soạn nội tâm cần thiết để đón nhận sự giáng sinh của Giêsu, kỷ niệm Mùa Vọng « đầu tiên », nhưng cũng là để « đổi mới niềm tin của chúng ta vào ngày vinh quang Ngài lại đến ».

 

ÐGH nêu Ðức Mẹ Ðồng Trinh như « gương mẫu » và « người dẫn đường » trên con đường chuẩn bị Giáng Sinh, Mẹ là « mảnh đất tốt » để Thiên Chúa gieo « nhân loại mới ».

 

ĐGH nói thêm : « Xin Mẹ Ðồng Trinh không vướng tội truyền, mà chúng ta cử hành ngày mai, giúp chúng ta chuẩn bị « con đường của Thiên Chúa » trong nội tâm và trên thế giới ».    

         

Sau kinh Truyền Tin, Gioan Phaolô II đã chúc mọi người « lễ Đức Mẹ Đồng Trinh vui vẻ ». Ngày 8/12 là ngày lễ không những tại Vatican mà còn trên toàn nước Ý.

 

Ngài cũng chào đón những người hành hương Ba Lan trước khi mời gọi những sinh viên các trường đại học Rôma, mà ngài sẽ cử hành thánh lễ truyền thống hằng năm với họ ngày 11/12 để chuẩn bị Giáng Sinh, « cùng suy nghĩ cách đóng góp vào việc xây dựng tuơng lai của Âu Châu ».   

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà