Vatican ngày 2/1/2005
Trước khi đọc kinh Truyền Tin, ĐGH đã nhắc nhở
trưa chúa nhật đầu tiên của năm mới : “ Ngôi Lời đã nhập thể để đến ở giữa
chúng ta. Ngôi Lời của Thiên Chúa là sự khôn ngoan vĩnh cửu rộng mở trong vũ
trụ và trong lịch sử. Trong Mầu Nhiệm Nhập Thể, sự khôn ngoan này được mặc khải
một cách trọn vẹn nhằm tái tạo lại vương quốc của sự sống, tình yêu và hoà bình
”.
Ngài tiếp : “ Niềm tin dậy chúng ta rằng ngay
trong những thử thách đau đớn nhất, như thiên tai mới xẩy ra tại Nam Á châu,
Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Trong Mầu Nhiệm Giáng Sinh, Ngài đến
chia xẻ thân phận con người của chúng ta ”.
ĐGH Gioan Phaolô II nhắc nhở : “ Trẻ Thơ thành Bê
Lem là Đấng trước lúc chết để cứu thế đã để lại cho chúng ta điều răn hãy
thương yêu nhau như Ngài đã thương yêu chúng ta. Sứ điệp Phúc Âm này là nền
móng cho niềm hy vọng của chúng ta vào một thế giới tốt hơn nếu chúng ta đi
trong tình yêu của Ngài. Trong đầu năm mới này, xin Mẹ Thiên Chúa giúp chúng ta
áp dụng chương trình của sự sống này ”.
Vatican Information
Service
Lang Biang dịch