Đức cha Migliore phát biểu
tại LHQ : phải ngăn cản để những điều kinh hoàng như thế không xẩy ra nữa
Vatican
ngày 25/1/2005
Nhân dịp
tưởng niệm 60 năm ngày giải phóng những trại tập trung nazi, Đại diện Toà Thánh
tại LHQ, ĐC Celestino Migliore đã can thiệp hôm thứ hai trước đại hội LHQ. Ngài
bầy tỏ rằng : “ Ước mong thay những người có thiện chí nhân cơ hội trọng thể
này cùng nói được rằng “sẽ không bao giờ ” để những tội ác như thế lại xẩy ra,
dù bất cứ một hệ thống chính trị nào và để các quốc gia cũng như tổ chức LHQ
này tôn trọng thực sự sự sống, tự do và nhân phẩm của mọi con người. Với một ý
chí chính trị nghiêm chỉnh, những sức mạnh đạo đức và tinh thần của nhân loại
sẽ có khả năng biến đổi những nền văn hoá để mọi dân tộc trên thế giới biết học
hỏi để yêu thương sự sống và đề cao hoà bình ”.
Ngài
nhấn mạnh rằng sự tưởng niệm này là cơ hội để chúng ta tưởng nhớ một cách trọng
thể đến những nạn nhân của một quan niệm chính trị vô nhân đạo dựa trên một ý
thức hệ cực đoan và điều đó cũng nhắc nhở chúng ta nguồn gốc của tổ chức LHQ
này, những mục đích cao cả và ý chí chính trị cần thiết để những kinh hoàng như
thế không còn xẩy ra nữa.
ĐC nhắc
lại hậu quả của sự cố chấp của một guồng máy chính trị nazi : những người bị
coi như không có khả năng trong xã hội : người Do Thái, người Đông Âu, người
tàn tật, người đồng tính... là những người phải bị loại trừ, những người chống
lại chế độ đều bị huỷ diệt. Sự tàn sát đã được nghiên cứu để con người mất đi
nhân phẩm và tình cảm con người của mình. Những trại tập trung cũng là nhân
chứng của một chương trình huỷ diệt người Do Thái chưa từng thấy. Tội ác này
(được gọi là Shoah) đã xẩy ra trong lúc đen tối nhất của thế kỷ 20 và là dấu ấn
hổ thẹn trong lịch sử của nhân loại và trong lương tâm của mọi người.
ĐC nhắc
lại cuộc thăm viếng của ĐGH Gioan Phaolô II tại Auschwitz năm 1979 và điều ngài
đã tuyên bố : “ Chúng ta phải để những tiếng gào thét của những con người bị
tàn sát tại đây làm thay đổi thế giới trở nên tốt hơn bằng cách lấy ra những
kết luận đúng đắn từ bản Tuyên Bố Phổ Quát về Nhân Quyền ”.
ĐC Migliore tiếp : “ Trong một thế kỷ bị đánh dấu
bởi những thiên tai do con người tạo nên, những trại tập trung của thần chết
nazi nhắc nhở đặc biệt đến sự vô nhân đạo của con người đối với con người và
khả năng đi theo sự dữ. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng nhân loại cũng có khả
năng làm điều tốt, tự hy sinh và sống cho tha nhân. Khi những thiên tai do
thiên nhiên hay con người gây ra thì khía cạnh tốt lành như sự liên đới, tình
huynh đệ và ngay cả sự hy sinh cá nhân cũng biểu lộ như chúng ta đã thấy trong
mấy tuần vừa qua. Trong bối cảnh ngày tưởng niệm hôm nay, chúng ta phải nghĩ
đến những người can đảm của mọi giới trong xã hội mà rất nhiều người đã được
nhìn nhận là những “ người chân chính giữa các quốc gia ”. Mọi dân tộc trên
trái đất đều có khả năng làm điều tốt nhờ sự giáo dục và có một nền đạo đức.
Chúng ta phải thêm vào đó chiều kích tinh thần nữa ”.
Ngài kết luận : “ Nhân cơ hội tưởng niệm ngày giải
phóng những trại tập trung nazi, đoàn đại biểu chúng tôi mong rằng nhân loại
đừng quên sự kinh hoàng mà con người có thể làm và sự cần thiết xây dụng một
thế giới chắc chắn hơn, trong sạch hơn để mọi người nam, nữ và trẻ em có thể
sống ”.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch
Hình trại tập trung Auschwitz