Sứ điệp của ĐGH cho Ngày Thế Giới Hoà Bình 2006

 

 

Rôma ngày 13/12/2005

 

Trong sứ điệp cho Ngày thế giới hoà bình 2006, ĐGH Bênêđictô XVI đã đề cập đến hai đề tài quan trọng là nạn khủng bố và bổn phận của người công giáo làm chứng cho Phúc Âm của hoà bình.

 

ĐGH lên án nạn khủng bố dù nó có từ hư vô thuyết hay từ chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Ngài tiếc rằng : « Ngày hôm nay, chân lý của hoà bình vẫn còn bị từ chối một cách bi thảm bởi nạn khủng bố, bởi những đe doạ và những hành vi tội ác, nó làm thế giới sống trong tình trạng khắc khoải và không có an ninh ».

 

Sau khi gợi đến hư vô thuyết từ chối sự hiện hữu của Thượng Đế và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo nhân danh Thượng Đế để gieo rắc sự chết, ĐGH giải thích : « Không những hư vô thuyết mà ngay cả sự cuồng tín tôn giáo thường được gọi là chủ nghĩa cực đoan có thể là nguyên cơ của những lời nói và hành vi khủng bố... Cảm thấy ngay từ đầu nguy hiểm bùng nổ của chủ nghĩa cực đoan cuồng tín, ĐGH Gioan Phaolô II đã cứng rắn lên án và báo nguy chống lại chủ trương ép đặt bằng bạo động thay vì đề nghị những thâm tín của mình về chân lý cho tha nhân với sự tôn trọng tự do quyết định của họ... Hư vô thuyết và chủ nghĩa cực đoan có điểm chung là một sự khinh miệt nguy hiểm con người và đời sống của nó và sau cùng là chính Thượng Đế ».

 

ĐGH nhắn nhủ : « trong phân tích những nguyên do của hiện tượng hiện đại về khủng bố, ngoài những lý do chính trị và xã hội, người ta cần biết đến những động lực sâu xa mang tính cách văn hoá, tôn giáo và ý thức hệ, đó là điều nên làm ». 

 

Về bổn phận của người công giáo làm chứng nhân cho Phúc Âm của hoà bình, ĐGH tuyên bố : « Trước những nguy hiểm mà nhân loại sống trong thời đại của chúng ta, bổn phận của tất cả những người công giáo là gia tăng sự loan báo và làm nhân chứng cho Phúc Âm của hoà bình trên khắp thế giới và loan báo rằng sự nhìn nhận chân lý trọn vẹn của Thượng Đế là điều kiện tiên quyết và thiết yếu để củng cố chân lý của hoà bình ».

 

ĐGH yêu cầu những người kitô giáo sẵn lòng phục vụ hoà bình trong sự cộng tác hiệp nhất rộng rãi cũng như với các tôn giáo khác và tất cả những người có thiện chí. Ngài nhận định một sự giảm thiểu những tranh chấp trên thế giới và coi đó là những dấu hiệu đáng khích lệ cần phải được củng cố bằng hành động thống nhất và không biết mệt, nhất là từ cộng đồng quốc tế và những tổ chức của nó. Nhưng đồng thời ĐGH cũng cảnh rác đừng có thái độ khách quan dại khờ, bởi vì người ta không thể nào quên rằng vẫn còn những tranh chấp đẫm máu và những chiến tranh tàn phá gieo nước mắt và cái chết ở nhiều nơi trên thế giới.

 

ĐGH nhấn mạnh : « Điều cần thiết là mỗi cộng đồng dấn thân trong một hành động mạnh mẽ cho giáo dục và chứng nhân để làm lớn lên trong mỗi người ý thức cần khám phá một cách luôn sâu xa hơn chân lý của hoà bình. Đồng thời tôi cũng xin mọi người gia tăng cầu nguyện, bởi vì hoà bình trước tiên là một món quà của Thượng Đế mà chúng ta luôn phải cầu xin không ngừng ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 


Về Trang Mục Lục