Về sứ điệp của Fatima : « tất cả đều đã được ấn hành » là điều Nữ Tu Lu-xi-a đã xác quyết.

 

Vaticanô, thứ Ba 15 tháng 02 năm 2005 (Zenit.org) - Về sứ điệp Fatima, « tất cả đã được ấn hành », là điều mà nữ tu Lu-xi-a đã tuyên bố vào tháng 12 năm 2001 với Đức Cha Bertone, khi đó là Bộ Trưởng của Bộ Tín Lý Đức Tin : Nữ Tu như thế đã làm chấm dứt những tin đồn kéo dài từ bấy lâu nay. Sự thánh hiến theo điều ước muốn cửa Đức Mẹ đã được thực hiện vào năm 1984 và sự thánh hiến này đã được Trời Cao chấp thuận », Nữ Tu thị kiến Đức Mẹ đã xác quyết như thế.

Ngày 17 tháng 11 năm 2001, Đức Cha Bertone đã thực sự gặp Sơ Lu-xi-a tại nhà dòng kín thành Coïmbra, để làm sáng tỏ một vài khía cạnh của việc ấn hành tài liệu « Sứ Điệp Fatima » ngày 26 tháng 6 năm 2000. Tài liệu này kế tiếp sự ấn hành « bí mật thứ ba », ngày 13 tháng 05 năm 2000, tại Fatima, ngày phong Chân Phước các mục đồng Ja-xin-Ta và Phan-xi-cô bởi ĐGH Gioan Phaolô II.

Ngày 20 tháng 12 năm 2001, phòng báo chí của Tòa Thánh như thế đã ấn hành một bản thông báo về buổi đàm thoại mang chữ ký của Đức Cha Bertone và của Sơ Lu-Xi-A.

Sau vụ ám sát Khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001, nhiếu bài báo đã thực sự đề cập đến những điều gọi là « tiết lộ mới » của Sơ Lu-Xi-A, những thư từ viết cho Đức Thánh Cha, những điều tái-thông-dịch về tận thế của sứ điệp Fatima.

Bản thông báo về buổi gặp gỡ này nhắc lại : « Người ta đã lập lại mối hồ nghi là Tòa Thánh đã không ấn hành trọn bản văn về phần thứ ba của « Bí Mật » và một vài phong trào « về Fatima » đã lập lại lời kết án rằng Đức Thánh Cha đã chưa cống hiến nước Liên Xô cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria »

« Vì thế người ta đã thẩm định điều cần thiết là phải gặp Sơ Lu-xi-a » trước sự hiện diện của những thẩm quyền thuộc giáo hội để « thu lượm được một số thanh minh và những tin tức trực tiếp của người duy nhất còn sống đã được thị kiến Đức Mẹ ».

« Buổi nói chuyện đã kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ vào buổi chiều ngày thứ bẩy 17 tháng 11 năm 2001. Sơ Lu-xi-a lúc đó đã được 94 tuổi, và có vẻ « hết sức mạnh khỏe, minh mẫn và linh hoạt ».

« Trước hết, Sơ đã xác quyết tình yêu và lòng thành kính của mình đối với Đức Thánh Cha : Sơ cầu nguyện nhiều cho ĐGH và cho cả Giáo Hội ».

Trong buổi nói chuyện, Sơ Lu-xi-a cũng đã tuyên bố rằng Sơ sung sướng về việc phát hành cuốn sách của Ngài « Những lời kêu gọi của sứ điệp Fatima », đã được thông dịch ra nhiều thứ tiếng. Sơ đã nhận được « rất nhiều thư từ cảm tạ ».

Về điều liên quan đến phần thứ ba của bí mật Fatima, Sơ đã xác quyết là đã « đọc một cách chăm chú và suy niệm tập sách nhỏ đã được ấn hành bởi Bộ Tín Lý Đức Tin » và Sơ đã « công nhận tất cả những gì ghi trong đó ».

Sơ đã tuyên bố : « tất cả đã được ấn hành, chẳng còn gì là bí mật nữa » (…) Nếu như tôi đã có những điều mạc khải mới, tôi cũng chẳng nói cho bất cứ ai, nhưng tôi sẽ chỉ nói trực tiếp cho Đức Thánh Cha mà thôi ».

Tôi cảm thấy an toàn dưới sự che chở của Đức Mẹ, Người chăm sóc cách trìu mến Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng » … Sơ Lu-xi-a đã nhấn mạnh với chi tiết này chưa từng được in cho lời thuật kể về sự thị kiến tiên tri lừng danh vào ngày 13 tháng 07 năm 1917 : « trong một lần hiện ra, Đức Mẹ, hoàn toàn rực rỡ, cầm trong tay phải của Mẹ một Trái Tim và trong tay trái của Mẹ một chuỗi tràng hạt ».

Trái tim trong tay của Mẹ “là một dấu chỉ của tình yêu, một tình yêu bảo vệ và cứu vớt. Chính là Người Mẹ nhìn các con của mình đau khổ và cùng đau khổ với chúng, ngay cả với những đứa con không thương Mẹ. Vì Mẹ muốn cứu tất cả, và không mất một ai mà Chúa đã trao phó cho Mẹ. Trái Tim Mẹ là một nơi nương náu vững chắc. Lòng sùng kính Trái Tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria là phương tiện của cứu rỗi trong những giai đoạn khó khăn cho Giáo Hội và cho thế giới. Sơ đã dùng lối suy luận của Đức Hồng Y Ratzinger về phần cuối của lời bình luận của Sơ có liên quan đến phần cuối cùng của « Bí Mật » : « Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ thắng », điều đó có nghĩa là gì ? Trái tim mở rộng cho Thiên Chúa, được tẩy sạch bởi sự chiêm niệm về Chúa thì mạnh mẽ hơn là những súng ống và những vũ khí đủ loại. Lời xin vâng của Mẹ Maria, lời của Trái Tim Mẹ, đã thay đổi lịch sử của thế giới, vì lời đó đã dẫn nhập vào thế gian này Đấng Cứu Độ - bởi vì nhờ tiếng « Vâng » này, Thiên Chúa đã có thể trở thành con người trong không gian của chúng ta và Ngài đã ở lại như thế bây giờ và mãi mãi. Ma Quỷ có uy quyền trong thế gian này, chúng ta thấy điều đó và chúng ta thực nghiệm được điều đó không ngừng. Nó có uy quyền vì sự tự do của chúng ta tự để chúng ta liên tục quay lưng lại với Thiên Chúa. Nhưng từ lúc mà chính Thiên Chúa mang một trái tim con người, và nhờ đó đã làm cho sự tự do của con người quay về điều thiện, về với Thiên Chúa. Sự tự do cho điều ác không còn chiến thắng được nữa. Từ đó lời sau đây mang cả một giá trị : « Chúng con sẽ gặp phải những gian truân thử thách, nhưng ta đã chiến thắng thế gian. Sứ điệp của Fatima mời gọi chúng ta tự trao phó cho lời hứa hẹn này ».

Trước câu hỏi : « Sơ nói gì về những xác quyết là sự thánh hiến nước Liên Xô cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria đã chưa bao giờ được thực hiện ? », Sơ Lu-xi-a đã trả lời : « Tôi đã nói là sự thánh hiến như Đức Mẹ mong muốn đã được thực hiện vào năm 1984 và điều đó đã được trời cao chấp thuận ».

Sơ đã mời gọi đọc những sách của Sơ và nói rằng : « trong đó, người ta tìm được những lời khuyên bảo theo đúng như những nguyện vọng của Đức Mẹ. Cầu nguyện và đền tội, với một đức tin lớn lao trong quyền lực của Thiên Chúa, chúng ta sẽ cứu được thế gian ».

Trần Văn Toàn

 


Về Trang Mục Lục