Sự hào phóng tinh thần dành cho các kitô hữu nơi Thánh Địa theo truyền thống ngày thứ Sáu Tuần Thánh

 

Vatincan, theo hãng tin Zenit ngày 23/3/2005, mỗi năm các kitô hữu được kêu gọi sống liên đới và hào phóng tinh thần dành cho Giáo Hội Mẹ ở Thánh Địa, theo lời kêu gọi của ĐHY Ignace Moussa I Daoud, Bộ trưởng Bộ Về Giáo Hội Đông Phương, trên đài phát thanh Vatican.

ĐHY Daoud giải thích rằng : « Đây là dư âm của ý muốn của các vị giáo hoàng. Các ngài đã lập ra truyền thống là, đang khi Giáo Hội chiêm ngắm Đức Kitô chịu đau khổ, Giáo Hội không quên cầu nguyện và « quyên góp từ thiện » để hỗ trợ cho ‘những viên đá sống động’ đang cử hành và sống đức tin kitô giáo nơi Thánh Địa. Vì thế, mỗi năm đầu mùa chay, tôi gởi đến tất cả các giám mục và các sứ thần tòa thánh trên khắp thế giới, để với lòng hào phóng tinh thần và vật chất, họ hiện diện bên cạnh những người anh em của mình nơi những cộng đoàn và các giáo hội, đang phải chịu đựng biết bao khó khăn và đe dọa để trung thành với Đức Kitô và với Giáo Hội ».

ĐHY Daoud nói thêm rằng : « Dịp thứ sáu tuần thánh 2005, tôi muốn nhắc đến chuyến viếng thăm của tôi năm ngoái dịp Bát nhật phục sinh tại Israel và  Palestine. Tôi đã gặp gỡ cộng đồng công giáo : Cộng đồng công giáo latinh cũng như cộng đồng công giáo thuộc các lễ nghi khác thật sống động. Tôi được chia sẻ những giây phút cầu nguyện và huynh đệ với các anh chị em công giáo thuộc các giáo hội khác nhau. Vì thế tôi chia sẻ kỷ niệm này và sự dấn thân gần gũi cách đặc biệt trong suốt cuộc hành hương này vớ toàn thể giáo hội trên thế giới. Thánh địa phải cảm thấy được rằng ĐTC và tất cả Giáo Hội luôn gần với họ trong tình liên đới ».

ĐHY Daoud kết luận rằng : « Chính hòa bình mang tên Đức Giêsu Kitô, như Thánh Kinh đã nói, ‘Đấng đã phá đổ bức tường ngăn cách, để làm nên một dân tộc duy nhất’ ! Lời ngôn sứ và thực tế thật là mãnh liệt. Tôi cũng lập lại lời cầu nguyện đầy sự quí mến của tôi để mng rằng các kitô hữu, các anh em Do thái giáo và Hồi giáo, bằng sự tôn trọng lẫn nhau, chứng minh trước thế giới rằng, niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất không chỉ là điều khả hữu mà còn lại hòa bình và sự phồn vinh cho những thụ tạo của Ngài ».

Lão Phu dịch


Về Trang Mục Lục