Thánh lễ khai mạc của ĐGH Benedicto XVI

 

 

Vatican ngày 24/4/2005

 

ĐGH Benedicto XVI đã khánh thành triều giáo hoàng của ngài bằng một thánh lễ trọng thể kéo dài gần ba tiếng, diễn ra tại Công Trường Thánh Phêrô với sự hiện diện của khoảng 350 000 tín hữu. Trước khi cử hành thánh lễ, ngài đã cầu nguyện trong thinh lặng trước mồ của thánh Phêrô, ĐGH đầu tiên. 

 

ĐGH Benedicto XVI, mặc một áo lễ của ĐGH Phaolô II, rất xúc động, đã kêu gọi : « Anh chị em đừng sợ Đức Kitô ! Ngài không lấy gì và cho đi tất cả. Người nào đến với ngài sẽ lãnh nhận hằng trăm lần ». Sự lập lại lời của ĐGH Gioan Phaolô II được đám đông hưởng ứng vỗ tay. Ngài đã dành phần đầu của bài giảng để gợi nhớ lại ĐGH Gioan Phaolô II đã được đón tiếp về với Chúa bởi các thánh qua bao thế kỷ và nhấn mạnh rằng những ngày chung quanh cái chết của ngài là một kinh nghiệm tuyệt vời cho thấy Giáo hội đang sống : « Giáo Hội rất sống động. Và Giáo Hội rất trẻ trung. Giáo Hội mang trong lòng tương lai của thế giới. ».

 

Sao đó ĐGH đã diễn tả nhân loại giống như con chiên trong sa mạc bị lạc lối không tìm ra đường và kêu gọi tất cả Giáo Hội hãy lên đường để dẫn dắt con người ra khỏi sa mạc, đến nơi của sự sống và tình huynh đệ với Con Thiên Chúa : « Những sa mạc bên ngoài đang lan tràn trong thế giới của chúng ta bởi vì những sa mạc nội tâm đã trở thành to lớn ».

 

Nhắc lại ĐGH Giaon Phaolô II, ngài nói : « Ngài đã nói với những người có quyền lực trên thế giới, những người sợ rằng Đức Kitô sẽ tước đoạt một phần những quyền lực của họ. Đúng thế, ngài chắc chắc sẽ tước đoạt nơi họ một điều : sự thống trị, sự hối lộ, sự lạm quyền. Nhưng ngài sẽ không bao giờ tước đoạt nơi họ những điều liên quan đến tự do của con người và sự xây dựng một xã hội công bình hơn ».

 

ĐGH lập lại quyết định hành động cho sự hiệp nhất Kitô Giáo mà ngài đã tuyên bố hôm thứ tư vừa qua với lời cầu nguyện : « Xin hãy làm cho chúng con chỉ có một mục tử và một đoàn chiên. Xin đừng để cho tấm lưới của Chúa bị rách và giúp chúng con trở thành những người hầu cho sự hiệp nhất ». Ngài tuyên bố không muốn nói đến một chương trình điều hành nào và giải thích rằng sứ vụ của ngài giống như một người chăn chiên và một người đánh cá.

 

Mặc dù thiếu tự nhiên, nhưng ĐGH 78 tuổi sau đó đã đi một vòng trên xe qua qua đám đông để đón chào và chúc lành cho họ trong những tiếng chuông vang của Đền Thánh Phêrô. Khoảng 40 nhà lãnh đạo quốc gia và các phẩm chức tôn giáo đã tham dự thánh lễ. Trong khi các vị tiền nhiệm của ngài tiếp nhận sự trung thành của các ĐHY thì ĐGH Benedicto XVI nhận từ 12 người, để tưởng niệm 12 tông đồ, biểu hiệu cho toàn Giáo Hội : ba hồng y, một giám mục, một linh mục, một trợ tế, một nam tu sĩ, một nữ tu sĩ, một cặp vợ chồng và hai trẻ em. Sau thánh lễ, ĐGH đã tiếp đón trong Đền Thánh Phêrô các thẩm quyền dân sự Ý và các đại diện quốc gia trong đó có thủ tướng Đức Gerhard Schroder và vua Tây Ban Nha Juan Carlos và hoàng hậu Sofia.

 

 


Lang Biang tổng hợp tin tức báo Le Figaro và AFP

 


Về Trang Mục Lục