Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2008 : Điều mà thành phố Sydney có thể cống hiến, theo ĐHY Pell

 

 

Rôma ngày 25/8/2005

 

ĐHY Georges Pell và một nhóm 2300 người trẻ Úc đã vui mừng khi nghe lời tuyên bố của ĐGH Bênêđictô XVI chọn Sydney là thành phố sẽ tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2008. ĐTGM Sydney, 64 tuổi, đã tuyên bố với Zenit rằng ngài đã học hỏi rất nhiều kinh nghiệm tại Cologne và tin rằng sự « pha trộn » giữa các bí tích và sự giải trí vẫn là điều có thể. Ngài nhấn mạnh sự kiện là khi nào biến cố còn hướng về Đức Kitô, một cuộc hành hương tôn giáo và không biến đổi ra điều khác thì nó vẫn tiếp tục tiếp diễn.

 

Zenit : Thành phố Sydney muốn cống hiến điều gì cho những người hành hương ?

 

ĐHY Pell : Sydney là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới và được thừa nhận như vậy. Thành phố gồm 4 triệu dân, trong đó có 1 triệu người công giáo. Nó có những hạ tầng cơ cấu khác nhau đã được xử dụng cho đại hội thể thao Olympic và những chuyên viên có kinh nghiệm.

 

Chúng tôi có những người công giáo rất nhiệt thành sẵn sàng giúp đỡ, nhưng ý hướng trong dự định này là đó là cơ hội để củng cố niềm tin của những người trẻ Úc và tất cả những người sẽ đến Sydney. Đó sẽ luôn luôn là một biến cố công giáo, những đó cũng là biến cố cho mọi người trẻ Úc không theo đạo. Chúng tôi sẽ cống hiến cho họ một điều rất khác.

 

Zenit : Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới là những biến cố rất đa văn hoá, thưa đó cũng là một đặc tính của Úc ?   

 

ĐHY Pell : Tôi nghĩ là nước tôi có lẽ có một phần trăm những người di dân cao nhất thế giới, và người công giáo tại Sydney thì rất đa văn hoá. Chúng tôi có một sức mạnh lớn từ những cộng đồng người Việt nam, Đại hàn và Trung hoa, và dĩ nhiên những cộng đồng Ý, Liban, Malte và Ái nhĩ lan.

 

Sydney sẽ cống hiến một điều rất khác trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần tới. Đó là Thế giới Mới. Nó dựa trên một di sản được chia sẻ, có lẽ trái với những thành phố Âu châu rất bó mình trong văn hoá riêng. 

 

Nhưng cũng có những khó khăn, bởi vì chúng tôi không có những đền thờ công giáo rất đẹp tại Âu châu. Chúng tôi vẫn còn là những kẻ khai hoang. Chúng tôi cũng là một nước đặc nét Anh quốc với những viễn tượng hơi khác Âu châu lục địa. Tuy nhiên chúng tôi có nhiều điều để cống hiến và tôi cũng tin là chúng tôi nhận lãnh cũng nhiều. Viễn tượng những người trẻ đến đất nước chúng tôi với niềm tin sống động và sự hăng say làm tôi có sức mạnh, tôi chắc rằng những người trẻ Úc tham gia cũng thế.

 

Zenit : Trong dịp đại hội lần này, ĐGH Bênêđictô XVI đã thực hiện những bước lịch sử nhằm xây dựng sự giao hảo và sự giải hoà. Khía cạnh này có trong chương trình tại Sydney không thưa ĐHY ?

 

ĐHY Pell : Theo tôi, điều chính yếu là đó là một nghi thức công giáo và sẽ vẫn là một nghi thức công giáo, mặc dù điều đó không ngăn cản chúng ta thêm một chiều khích hiệp nhất có ý nghĩa vào đó.

 

 

Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch



Về Trang Mục Lục