Các nhà Dòng Kín là như những bao phổi xanh cho xã hội

 

 

Rôma ngày 19/11/2006

 

Chủ nhật hôm nay, trước giờ kinh Truyền Tin dưới sự hiện diện của hàng ngàn người hành hương tụ tập tại công trường thánh Phêrô trong nắng ấm, ĐGH đã nhắc nhở rằng thứ ba tới, Giáo Hội sẽ cử hành mừng Ngày “ pro Orantibus ” (cho những người đang cầu nguyện) dành cho các cộng đồng tu sĩ sống đời sống chiêm niệm.

 

ĐGH nói : “ Có những người tự hỏi đâu có thể là ý nghĩa và giá trị của sự hiện diện của các tu sĩ này trong thời đại của chúng ta, trong đó những hoàn cảnh nghèo khổ và cần giúp đỡ phải đối đầu thì rất nhiều và khẩn cấp.”

 

ĐGH tự hỏi : “ Tại sao tự giam mình một cách vĩnh viễn trong các bức tường của một tu viện và làm mất cơ hội như thế trong việc đóng góp khả năng và kinh nghiệm của mình cho tha nhân ? Với hiệu quả nào mà những lời cầu nguyện của họ có thể giải quyết những vấn đề cụ thể vẫn đang bao trùm nhân loại ? ”

 

ĐGH trả lời : “ Các anh chị em tu sĩ này làm chứng trong thinh lặng rằng giữa nhữn hoạt động xô bồ hằng ngày, điểm tựa duy nhất không lay chuyển là Thiên Chúa, tảng đá vững vàng của sự trung thành và tình yêu. Và trước sự cần thiết ngày càng lan rộng mà nhiều người cảm nhận cần đi ra khỏi nhịp điệu lập đi lập lại thường ngày trong những thành phố lớn để tìm ra không gian phù hợp cho sự thinh lặng và sự suy niệm, thì các tu viện chiêm niệm là những nơi như ốc đảo mà con người, trên đường hành hương trần thế, có thể múc nước từ nguồn Thánh Linh để đỡ khát trên con đường mình đi. Do đó những nơi này, có vẻ như vô ích, thật ra là điều thiết yếu như những lá phổi xanh của một thành phố : chúng làm điều tốt cho mọi người, ngay cả những người không lui tới đó và ngay cả không biết chúng có đó ”.

 

Sau khi cảm tạ Thiên Chúa vì trong sự quan phòng đã muốn có những cộng đồng dòng kín của các nam và nữ tu sĩ, ĐGH khuyến khích giáo dân nâng đỡ những vị tu sĩ chiêm niệm về mặt tinh thần cũng như vật chất để họ có thể chu toàn sứ mệnh của mình là gìn giữ cho sống động trong Giáo Hội sự mong chờ ngày Đức Kitô lại đến.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục