Chứng nhân của thầy Fabio Quartulli : từ nhóm cộng sản « Hồ Chí Minh » đến chức thầy sáu

 

Phần 2

 

Rôma ngày 10/12/2006

 

 

Câu hỏi : Thầy bắt đầu sống niềm tin từ lúc nào ?

 

Thầy Fabio Quartulli : Lúc 19 tuổi, tôi đến Paris để học về sinh học. Trong nhóm bạn của tôi có một người công giáo sống đạo, anh Christophe. Tôi nói chuyện về mọi thứ với anh ta và nhất là về niềm tin kitô giáo, nhưng anh không muốn đi sâu vào vấn đề này bởi vì anh biết những quan điểm của tôi. Anh ta khuyến khích những bạn khác cho mình là kitô hữu hãy sống niềm tin hơn. Christophe là thành viên của hội Opus Dei. Một hôm thứ bẩy, sau khi ăn tiệc nhà một người bạn, tôi hụt chuyến xe lửa cuối cùng để về nhà. Christophe đã mời tôi nghỉ qua đêm tại căn phòng của anh và báo cho tôi biết trước là ngày hôm sau anh sẽ lục đục vào buổi sáng sớm, bởi vì anh muốn đi dự lễ ở nhà thờ Madeleine. Tôi nói với anh là tôi muốn đi với anh và nói anh đánh thức tôi dậy. Tôi làm điều đó chỉ vì tò mò và vì muốn lịch sự thôi. Đêm đó tôi để ý thấy nhà Christophe có cuốn sách tựa đề là « Tại sao và xưng tội làm sao » của cha sở Augustin Romero. Tôi đọc cuốn sách đến hết sau vài giờ. Sáng hôm sau, tôi nói với anh là tôi cũng muốn xưng tội. Mấy ngày sau đó – tôi nhớ rất rõ đó là ngày thứ năm – Christophe đã giới thiệu tôi với một linh mục thuộc hội Opus Dei. Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu lãnh phép giải tội hai tuần một lần.

 

Câu hỏi : Rồi sau đó ?

 

Thầy Fabio Quartulli : Tôi bắt đầu tham dự vào các hoạt động văn hoá và tâm linh được hội Opus Dei tổ chức cho các sinh viên. Christophe tiếp tục giúp tôi khám phá ra một thế giới mới. Tôi vẫn còn nhớ chẳng hạn anh dậy tôi cách lần tràng hạt khi chúng tôi đi dạo trên bờ sông Seine.

 

Ít lâu sau đó, anh đề nghị tôi theo chương trình đời sống tâm linh của các thành viên Opus Dei. Vì lúc đó tôi đã đính hôn nên anh đề nghị tôi xin gia nhập với tư cách giáo dân. Mãi sau này tôi mới thấy là Thiên Chúa có thể đòi tôi cống hiến trọn đời sống và tôi được nhận làm thành viên năm 1992.

 

Câu hỏi : Thầy đã khám phá ra điều gì làm thầy đã thay đổi như thế ?

 

Thầy Fabio Quartulli : Trong Kitô giáo, tôi đã khám phá ra rằng phải giúp đỡ từng người một. Chủ nghĩa cộng sản gạt bỏ nhân phẩm của cá nhân con người cho ích chung của tập thể. Nhưng tất cả chúng ta là con cái của Thiên Chúa, cho nên thế giới sẽ thay đổi khi chúng ta tương giúp từng người với lòng bác ái. Như anh thấy đó, tôi đã không bỏ rơi bận tâm của tôi cho công bằng xã hội và sự xoá bỏ nghèo đói.

 

Câu hỏi : Thầy đã học được gì trong hội Opus Dei ?

 

Thầy Fabio Quartulli : Người ta đã dậy tôi cầu nguyện, giao tiếp với Thiên Chúa một cách riêng tư và làm việc tông đồ. Khi tôi còn trong “nhóm Hồ Chí Minh”, chúng tôi thao thức cho sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Nhưng cái khác là chúng tôi muốn người dân ủng hộ đảng. Đời sống của người đến ký gia nhập thì không quan trọng nhiều. Việc tông đồ kitô giáo thì khác : Thiên Chúa khuyến khích mình hãy để ý đến tha nhân, đến tình huống của mỗi người, đến những vấn đề mỗi người gặp phải.

 

Câu hỏi : Gia đình thầy phản ứng ra sao khi thầy theo đạo ?

 

Thầy Fabio Quartulli : Bình thường thôi, bởi vì chúng tôi luôn có nhiều tự do. Bà chị cả, người chị đã cùng tôi sinh hoạt trong tuổi trẻ cộng sản và về sau đã quyết định không tin Thượng Đế, đã không hiểu quyết định của tôi. Chị hoảng hốt nói với tôi : « Nếu thế thì em không cưới vợ à ? ». Và ơn gọi là như một kho tàng mà mỗi người tự khám phá và cần được chia sẻ với người khác, tôi đã bắt đầu với chị tôi. Vì chúng tôi rất tin tưởng nhau nên dần dần tôi đã giải thích hết cho chị. Hiện nay chị cũng là thành viên giáo dân của hội Opus Dei.

 

Câu hỏi : Trở thành thầy sáu có ý nghĩa gì đối với thầy ?

 

Thầy Fabio Quartulli : Đó là bước đầu tiên trước khi chịu chức linh mục. Thiên Chúa đã hướng dẫn đời sống của tôi như Ngài đã muốn và bây giờ Ngài mời gọi tôi phục vụ Giáo Hội như thế. Cho nên tôi cảm thấy rất thoả chí... và nhiều trách nhiệm.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch   

 

 


Về Trang Mục Lục