Cha Nicolas Buttet : tình yêu thì đẹp, nó làm thay đổi tất cả, nhưng nó đòi hỏi nhiều

 

 

Rôma ngày 16/3/2007

 

Sau khi tông huấn Sacramentum caritatis (Bí tích tình yêu) của ĐGH Bênêđictô XVI được xuất bản, Zenit đã hỏi ý kiến của cha Nicolas Buttet, người sáng lập hội Huynh Đệ Eucharistein, về tầm quan trọng của tài liệu này.

 

Cha Buttet khẳng định : « Điều gây ấn tượng nơi ĐGH Bênêđictô XVI là như thể ngài tóm lược hay dẫn tất cả mầu nhiệm kitô giáo vào điều chính yếu, vào chính con tim hiện diện trong lời của Đức Giêsu Kitô : Thiên Chúa đã bầy tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta. Thông điệp đầu tiên của ngài là Thiên Chúa là tình yêu, tông huấn của ngài là về bí tích tình yêu ».

 

« Điều mà người ta không hiểu ngày hôm nay, đó là tình yêu này đòi hỏi nhiều và Thập Giá là dấu chỉ của sự đòi hỏi này. Rõ ràng người ta đã quên đi một di sản, đó là chứng nhân của các vị tử đạo trong thế kỷ 20. Họ là hàng chục triệu người đã trung thành với lòng từ ái này cho đến cùng, trong những trại tập chung, trong những nơi khó khăn. Tôi tin rằng phép Thánh Thể, tình yêu điên rồ này, làm ngỡ ngàng và dẫn đến một sự đòi hỏi đặc biệt. Điều đó có nghĩa là nếu có một sự độc thân, một sự đòi hỏi phụng vụ, thì đó là vì chính tình yêu đòi hỏi. Tình yêu thì lớn lao, xinh đẹp, nó làm thay đổi tất cả, nhưng nó đòi hỏi cũng nhiều ! »

 

« Chỉ khi đi vào trong lôgic này thì người ta mới có thể hiểu đâu là những đòi hỏi của nó. Và rốt cục khi người ta sống những đòi hỏi này, người ta ý thức được rằng chúng làm triển nở và giải thoát con người, rằng người kitô hữu rốt cục không chọn lựa giữa cái dễ và cái khó, nhưng giữa cái khó này và cái khó kia ; dù là tình yêu trong hôn nhân, một sự đòi hỏi ngặt ngẽo sống ngày qua ngày trong sự trung thành, hay là sự độc thân, cũng đòi hỏi theo một cách khác ; sự đòi hỏi này của tình yêu là điều duy nhất có thể làm thay đổi thế giới ».

 

« Nhưng có một sự thông hiểu về tình yêu cần được khám phá, nó được khám phá không phải bằng những lý thuyết hay những lời nói nhưng qua khuôn mặt của Đấng đã bị treo trên thập giá. Nơi đó người ta tìm ra ý nghĩa của tình yêu cho đến cùng. Điều mà ĐGH Bênêđictô XVI nhắc nhở, đó là làn sóng tình yêu lan tràn vũ trụ và đi tới con tim con người và chúng ta được mời gọi hoà nhập với sự đòi hỏi của nó ».

 

Cha Nicolas Buttet kết luận bằng sự giải thích ý nghĩa đích thực của tông huấn về Thánh Thể này : « Đối với tôi, tông huấn này đầy ánh sáng theo viễn tượng tất cả là từ tình yêu. Nhưng nếu người ta đã đánh mất ý nghĩa của tình yêu thì đây chỉ là một chuỗi những cách thức được phân định hay một sự điều chỉnh như một số truyền thông đã nói. Nhưng như thế là mất đi sức sống tiềm tàng trong triều giáo hoàng của ĐGH Bênêđictô XVI : một tình yêu sống động, đòi hỏi, nơi Tình Yêu và Chân lý gặp gỡ nhau, đó là câu trả lời duy nhất cho sự khủng hoảng của thế giới hiện đại, cho sự khủng hoảng của con tim con người »

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục