Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 10.05 ĐẾN 16.05.2010 - ĐẦU TUẦN)

 

BÌNH NHƯỠNG VÀ ROMA : KHÔNG MỘT AI BIẾT SỐ PHẬN CÁC GIÁM MỤC BẮC TRIỀU TIÊN (BTT)

(AsiaNews 09.05) Các giám mục BTT đã đi đâu? Các giám mục của chế độ theo chủ nghĩa Staline thật sự nầy trên thế giới dường đã tan vào không khí : Vatican nói các ngài ‘mất tích”,nhưng các ngài vẫn được ghi vào danh sách các mục tử giáo phận trong Niên Giám Giáo Hoàng. Đối với chế độ BTT,các ngài chẳng khác nào  ‘những người nước ngoài ” và từ thập niên 1980 không có quan chức nào trả lời cho những người cố tìm kiếm thông tin vè các ngài. Theo địa lý Công giáo,BTT được chia thành 3 giáo phận – Bình Nhưỡng Hamhung và Chunchon và một đan viện tòng thổ Tomwok trực thuộc Tòa Thánh. Sau cuộc nội chiến (trên nguyên tắc là năm 1953,nhưng cả hai bêb Nam Bắc TT đều không công nhận) và việc chia bán đảo nầy làm hai, Vatican trao quyền giám quản tông toà giáo phận nầy cho các giám mục Hàn quốc (Nam Triều Tiên - HQ). Trong Niên Giám Giaó Hoàng,ở mục “Bình Nhưỡng”, ta đọc thấy : ĐGM Francis Hong Yong-hi,sinh 1906 và nay ‘mất tích”.Ở cột Chuchon, vụ GM ghi là ĐGM John Chang-yik,nhưng “khuyết”. Tình hình các GM khiến tả phải suy tư về hiện tình GH ở BTT, Vào giữa thế kỷ trước, 30% cư dân Bình Nhưỡng theo đạo Công giáo, so với 1% phần còn lại cả nước. Trong chiến tranh Triều Tiên ( 1950 – 1953), quân đội cộng sản thâm nhập phía Nam và lùng bắt các thừa sai, các tu sĩ nướx ngoài và các Kitô hữu Triều Tiên. Chế độ BTT có ý định triệt hạ bất cứ sự hiện diện nào của Kitô giáo.Ở miền bắc,tất cả các tu viện và thánh đường bị phá hủy, các tu sĩ và linh mục bị bắt giam và kết án tử hình. Trong chiến tranh, khâm sứ Toà Thánh Patrick James Byrne, GM và công dân Hoa Kỳ, bị bắt và kết án tử hình,nhưng bản án không thi hành. Ngài bị đày tới một trại tập trung và qua đời ở đó,sau nhiều năm khổ sai  và đói khát.Không có tin tức nào nữa về những gì xảy đến với các Kitô hữu trong các năm sau đó. Không ai biết gì về số phận của 166 linh mục và tu sĩ ở lại BTT sau chiến tranh. Ngày nay GH ở BTT không có hàng giáo sĩ và không co` việc phượng tự. Theo quan chức chính phủ, có khoảng 4.000  tín hữu Công giáo và khoảng 11.000 Tin Lành ở BTT,nhưng các nguồn tin cho biết chỉ có không đầy 200 thật sự là Công giáo và phần đông tuổi đã rất cao. Khắp toàn đất nước nầy, chỉ có 3 nơi thờ phượng được phê chuẩn : 02 nhà thờ Tin Lành và 01 nhà thờ Công giáo. Đó là nhà thờ Chanchung ở thủ đô Bình Nhưỡng,mà ai cũng cho là để ‘trình diễn” và hoàn toàn do chế độ cộng sản kiểm soát. Cộng đồng Kitô giáo chịu nhà cầm quyền đàn áp dã man. Một Kitô hữu là hai lần không thuộc nhân dân : bị tố cáo là không trung thành với chế độ và bị nghi có quan hệ với phương Tây. Trong một quốc gia cộng sản, bị phát hiện đang tham dự một thánh lễ trong một chỗ không được phép có thể bị bỏ tù và tệ hơn nữa,là bị tra tấn và bị án tử hình. Chỉ cần có một cuốn Kinh Thánh thôi là một tội ác dẫn đền cái chết. Ngay ngày 16.06.2009,mà một Kitô hữu cao tuổi,Ri Hyon-ok, vẫn bị hành quyêt vì “đã cho lưu hành các cuốn Kinh Thánh”. Ngày 10.03.1962, Đức Thánh Cha Gioan XXIII quyết định nâng hạt tông toà Bình Nhưỡng lên hang giáo phận và phản đối các đường lối chính sách của chế độ BTT và đã bổ nhiệm vị giám mục tiên khởi,ĐGM Hong, người đã trở thành biểu tượng bách hại Kitô hữu ở BTT và nói chubg là ở các  chế độ cộng sản. Dù nay ngài đã hơn 100 tuổi, ở Vatican người ta nói “điều nầy không ngăn được việc ngài vẫn bị giam giữ trong một trại cải tạo nào đó”.

 

“Ở BAKU, ĐÃ CÓ – ĐANG CÓ VÀ SẼ CÓ CÁC TÍN HỮU CÔNG GIÁO”

(Fides 09.05) Nhật báo Azerbaidjan “Zerkalo” đã đăng một bài của nhà báo Ismail Umudlu có tựa đề “Ở Baku đã có,đang có và sẽ có các tín hữu Công giáo”. Điều nầy được minh chứng bằng một cuộc triển lãm về sự hiện diện Công giáo trong thành phố được chuẩn bị cho sự cộng tác goữa Viện Lịch Sử Azarbaidjan và các tu sĩ Dòng Salêdiêng của thành phố nầy, song song với hội nghị thượng đỉnh liên tôn diễn ra ở Baku các ngày 26 và 27.04. Các tài liệu được trưng bày cho thấy con đường gian khổ và dái của các tín hữu Công giáo ở Baku để có được thánh đường của họ. Hơn 50 năm can thiệp,kiến nghị, trao đổi thư tín với các nhà cầm quyền địa phương và nhà cầm quyền nước Nga thời Nga hoàng, một thánh đường tiên khởi được xây dựng vào các năm 1909 – 1912 đã bị phá hủy vào năm 1931 theo lệnh của Staline. Trong nhiều năm, tín hữu Công giáo ở Baku đã sử dụng “một nhà cấu nguyện” để cử hành phụng vụ, một toà nhà đơn sơ bị chế độ cộng sản tịch thu và dùng làm rạp chiếu phim. Cộng đồng Công giáo ở Baku, theo các tài liệu tìm lại được, hy vọng lấy lại tià nhà nầy và sử dụng nó vào các mục đích tôn giáo và mục vụ. Phái đoàn Công giáo đã tham dự hội nghị thượng đỉnh tôn giáo,do ĐHY Jean-Louis Tauran, chủ tịch HĐ Giáo Hoàng về đối thoại liên tôn, cầm đầu, đã gặp cộng đồng Kitô giáo Baku trong thánh đường Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Thai,do các tu sĩ Dòng Salêdiêng coi sóc. Thánh đường duy nhất nầy,cũng như các tin hữu Công giáo ở Baku, được giao phó cho các con cái Thánh Don Bosco.

 

BỔ NHIỆM ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GOMEZ VÀO HỘI DỒNG NGHIÊN CỨU GIÁO HỘI Ở CHÂU MỸ

(CNA 09.05) Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm TGM Jose H.Gomez,vừa được bổ nhiệm cầm đầu TGM Los Angeles, làm thành viên HĐ. Đặc Biệt về Châu Mỹ của Ban tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục [HĐ Đặc Biệt sẽ họp lần tới vào 16-17.11].Cùng được bổ nhiệm vào HĐ nầy có TGM giáo phận Popayan (Columbia), Ivan Antonio Marin Lopez. Đức TGM Gomez đến với chức vụ mới nầy từ một mặt bằng giàu kinh nghiệm về các vấn để đa văn hoá bên trong Giáo Hội Hoa Kỳ. Cùng với nhiều chức vụ và trách nhiệm ngài hiện đang nắm giữ, ngài là chủ tịch tiểu ban HĐGM Hoa Kỳ về Giáo Hội ở Nam Mỹ,chủ tịch Uỷ ban Di Dân và là ủy viên sáng lập Hiệp Hội Công giáo các Nhà Lãnh Đạo Nam Mỹ (CALL). Năm 2008, ngài cũng được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm cố vấn Uỷ Ban giáo hoàng về Nam Mỹ,giúp cung cấp các nhu cầu tinh thần và vật chất cho Giáo Hội Nam Mỹ và là chủ tịch tiên khởi của Uỷ Ban về Đa Dạng Văn Hoá trong Giáo Hội của HĐGM Hoa Kỳ.

 

ĐỨC THÁNH CHA CHẤP NHẬN CÁC THÔNG ĐIỆP BẰNG VĂN BẢN TUẦN NẦY

(CNA/EWTN News 09.05) Nhằm thêm tính chất sáng tạo vào lời kêu gọi kề vai sát cánh với Đức Thánh Cha, tuần nầy một chương trình truyền hình Ý RaiUno sẽ mở một đường dây điện thoại, qua đó bất cứ ai cũng có thể gửi những thông điệp bằng văn bản cho Đức Thánh Cha và sẽ được trực tiếp trao cho Người, nhằm phục vụ những ai không thể hiện diện vào buổi kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 16.05 theo lời kêu gọi của CNAL, tổ chức giáo dân toàn quốc Ý đến tại Quảng Trường Thánh Phêrô bày tỏ sự ủng hộ đối với Đức Thánh Cha. Trong một tuyên bố ngày 14.04, hiệp hội nầy đã thông báo lời kêu gọi lấp kín Quảg Trường Thánh Phêrô đề “qua con số hiện diện thân thể hoặc cả những người không thể đến “dâng lòng trung thành của chúng tôi đối với Đức Thánh Cha trong bàn tay của Đức Maria vì lợi ích của Giáo Hội”.

 

ĐỜI SỐNG ĐỘC THÂN LÀ NGUỒN MẠCH ÂN SỦNG

(CNA/EWTN News 08.05) Phát biểu về bầu khí hiện tại bên trong Giáo Hội Bỉ, trong dịp viếng Ad Limina, Đức TGM André-Mutien Joseph Leonard đã nêu bật tầm quan trọng của việc đào tạo linh mục. Đời sống độc thân – ngài nhấn mạnh – không phải là nguyên nhân những vụ lạm dụng tình dục và cần tập chú nhiều hơn về vấn đề đào tạo linh mục để tránh bi kịch tương lai. Trả lời câu hỏi về việc có phải những vụ lạm dụng bị đưa ra ánh sáng là do lỗi trong tiến trình đào tạo linh mục hay không, Đức TGM cho biết “điều tra các nguyên nhân luôn khó khăn. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng sẽ không phải nếu cố tìm một số thái độ lệch lạc từ đời sống độc thân các linh mục”. Ngài chỉ ra rằng không ai gọi hôn nhân ‘gâu nên thiếu cân bằng tinh thần” mặc dù đa số các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên diễn ra trong gia đình. Sự phát triển con người của một cá nhân là vấn đề nầy và thêm một lý do để tập chú hơn vào công tác đào tạo linh mục, với việc đặt nặng trạng thái quân bình về mặt tâm lý và tình cảm” của các ứng sinh. Ngài nói thêm :” Nhưng tôi in lập lại : đời sống độc thân không phải là nguồn gây nên sự thiếu quân bình tâm lý đối với người linh mục, song đúng hơn đó là nguồi mạch ân sủng”.

 

TÂN GIÁM MỤC Ở XIAMEN ĐƯỢC VATICAN PHÊ CHUẨN

(AsiaNew 09.05) Được sự phê chuẩn của Toà Thánh, ĐGM cai Bingrui đã được tấn phong giám mục giáo phận Xiamen sáng ngày 08.05,với sự hiện diện của một GM Đài Loan và 5 GM từ Trung Quốc, kể cả một GM bất hợp pháp. Đây là ngày Trung Quốc mừng lễ Đức Bà Trung Quốc và là lễ tấn phong giám mục thứ ba đượ Vatican phê chuẩn và chính phủ Trung Quốc công nhận trong vòng một tháng (sau các giáo phận Hohhot và Haimen). Lễ do ĐGM Fang Xinyao Linyi chủ phong. Các GM khác hiện diện,gồm : ĐGM Zhan Silu; ĐGM Xiao Zejiang; ĐGM Xu Hinggen; ĐGM Mingshu và ĐGM Joseph Cheng Tsai-fa, GM nghỉ hưu giáo phạn Đài Bắc (Đài Loan) [77 tuổi,gốc giáo phận Xiamen, chạy sang Đài Loan năm 1950,nghỉ hưu năm 2007]. Tất cả đều hợp pháp,ngoại trừ GM Zhan. Hiện diện còn có hơn 60 linh mục thuộc giáo phận Xiamen và các giáo phận bên cạnh, cùng với hơn 1.600 tín hữu. Sau thánh kễ,có tiếp tân và hội thảo chuyên đề. Giáo phận Xiamen có 30.000 tín hữu Công giáo,do 11 linh mục và 16 nữ tu phục vụ.Hiện có một phó tế đang học ở Phi Luật Tân.

 

MỘT THAI PHỤ TỪ CHỐI TIỀN CHẨN ĐOÁN THAI

(Génetique.org 11.05) Một phụ nữ Tô Cách Lan 25 tuổi,Nicky Mason, đã từ chối nại tới chẩn đoán để thực hiên sinh sản trong ống nghiệm(DPI) hầu tránh sinh thêm con thứ ba bị khuyết tật. Hai con trai 5 và 3 tuổi của chị bị xơ hoá,một bệnh di truyền ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng,cần phải uống thuộc hằng ngày và sau nầy sẽ phải ghép phổi. It có ai bị bệnh nầy mà sống quá 40 tuổi. Sau những trao đổi với các chuyên gia sinh sản ống nghiệmcủa bệnh viện Đa Khoa Miền Tây, cặp vợ chồng Mason quyết định từ chối, Nicky,nay thai đã 7 tháng, nói :” Người ta nđã nói rằng tôi ích kỷ và gây nguy hiểm cho cuộc đời con tôi. Đây không phải do xác tín tôn giáo, nhưng cứ nghĩ rằng cháu bé của chúng tôi sẽ ở trong một ống nghiệm trước khi nằm trong tử cung của tôi,,là một cái gì đó mà tôi không tán thành. Với tôi đơn thuần là nó không theo tự nhiên. Hai cin trai của chúng tôi được điều trị vật lý trị liệu hằng ngày để cố giữ phổi chúng co giãn. Nhưng chúng là những cậu con trai tươi vui sống tốt trong điều kiện của chúng [..]. Nếu cháu bé thứ ba cũng bị chứng bệnh nầy, thì chúng tọi cũng chăm sóc cho cháu như thế”.

 

Ý KIẾN : NHỮNG LINH MỤC BỊ TỐ CÁO NỖI GIẬN TRƯỚC TÌNH TRẠNG LẤP LỮNG VỀ PHÁP LUẬT.

(CathNews 10.05) Một nơi nào đó ở Vatican,có một tập hồ sơ dày cộp đề tên LM James Selavraj. Hồ sớ có từ năm 2006. Là một LM người Nam Ấn, ông được mời làm việc tại New Jersey khi bị tố cáo gây nguy hiểm cho sức khoẻ một cháu bé vào cuối năm 2005. Ngay sau đó ông bị loại khỏi thừa tác vụ. trong vòng 3 tháng,một hội đồng xét xử từ chối kết tội vị linh mục, vì cho lá không đủ chứng cứ. Viên chưởng lý New Jersey xóa lời buộc tội trong hồ sơ của vị Linh mục. Nhưng đã hơn 4 năm sau khi nhà cầm quyền thế tục tuyên bố ông trắng án, giám mục địa phương và Vatican vẫn từ chối phục hồi tiền lương,công việc và quan trọng nhất,theo lời vị linh mục, là tiếng tăm của ông. “Tôi thật sự tức giận,thật sự nổi điên lên. Đây là những gí xảy đến cho một linh mục vô tội ư?”. Giáo Hội Công Giáo đã bị trách cứ trong những tháng vừa rồi vì đã chậm chạp trong việc loại bỏ khỏi chức linh mục những kẻ lạm dụng tình dục,nhưng còn chậm chạp hơn trong việc cho các linh mục quay về thừa tác vụ, trong khi những trường hợp như linh mỵc Selvaraj phải sống nhiều năn rrong một tình trạng lấp lững, bị đuổi khỏi các giáo xứ và nhà xứ,không được tự giới thiệu mình là linh mục hoặc ban các bí tích và dưới mắt mọi người bị coi là kẻ có tội. Theo Cha Michael Sullivan,một linh mục ở Minnesota và thành viên của Công Lý cho các Linh Mục và Phó Tế, nhóm độc lập những nhà giáo luật bênh vực hàng giáo sĩ Công giáo, hiện có 300 linh mục Hoa Kỳ quả quyết họ vô tội và đang chờ Vatican phục chức cho họ.

 

ĐỨC THÁNH CHA ĐÃ HOÀN TẤT TẬP II CUỐN “GIÊSU NAZARET”

(ZENIT 10.05)  Bản văn cuối cùng - bằng tiếng Đức – phần thứ hai cuốn “Giêsu Nazaret” đã được trao hôm nay cho các nhà xuất bản chịu trách nhiệm phát hành. Tập II nầy dành viết về Cuộc Khổ Nạn và Cuộc Phục Sinh của Chúa Kitô : Người tiếp tục ở nơi tập  đã ngưng lại. Việc phát hành cuốn sách nầy sẽ diễn ra cùng lúc “trong các ngôn ngữ được phổ biến nhiều nhất”, nghĩa là sẽ mất khá nhiều thời gian,để có những bản dịch cẩn thận trau chuốt đối với một cuốn sách quan trọng và được chờ đợi đến vậy. Nguyên bản tiếng Đức được trao cho Manuel Herder, [nhà xuất bản được ủy thác phát hành các tác phẩm trọn vẹn của Joseph Ratzinger] và cho Don Giuseppe Costa, giám đốc nhà in “Libreria Editrice Vaticana”. Chính nó sẽ giao bản văn nầy cho những nhà xuất bản trong những ngôn ngữ khác nhau được dịch ra.

 

THÁI LAN : BẤT CÔNG XÃ HỘI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CUỘC KHỦNG HOẢNG

(ZENIT 11.05) ĐGM Louis Chamniern Santisukniram, TGM giáo phận Thare và Nonseng và là chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ nói : Bất công xã hội, được đông đảo các tấng lớp nhận thức, và tham nhũng, là hai nhân tố lớn nhất ở căn nguyên cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội đang ảnh hưởng đến Thái Lan. Như trong nhiều quốc gia Châu Á, đây là một vấn nạn nghiêm trọng ở Thái Lan, cho thấy nhu cầu bức thiết về tính chất luân lý, tính minh bạch, tính đạo đức,trách nhiệm của các thủ lĩnh chính trĩ và tất cả những ai cai trị cộng đồng dân sự”. Giáo Hội và một phần lớn dân chúng ủng hộ 5 điểm do chính phủ đưa ra, đã được trao cho các thủ lãnh phe đối lập : không biến nền quân chủ thành một vũ khí trong đấu tranh chính trị - đưa ra những cải tổ để giảm thiếu những bất bình đẳng – không đầu độc xung đột xã hội và chính trị bằng các phương tiện truyền thông - lập ra một uỷ ban độc lập điều tra các vụ bạo lực mấy tuần qua [27 người chết và 900 người bị thương] - thực hiện con đường hoà giải dân tộc. Giáo Hội Thái Lan “sẽ theo đuổi việc cầu nguyện,đối thoại với những thành phần tôn giáo và dân sự và đào tạo lương tâm”.

 

36 NGHÌN SINH LINH Ở NGHĨA TRANG BÀO THAI - HUẾ

(Dân Trí/ HVĐHDC 10.05) “Cứ tưởng thời đại càng văn minh, đời sống kinh tế của người dân càng được nâng cao thì tỷ lệ nạo phá thai càng giảm. Nhưng ngược lại nó lại tăng rất nhanh, cả ở nông thôn và thành thị..."

18 năm kể từ ngày ra đời, nghĩa trang Anh Hài ( xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thùa Thiên – Huế ) đã đón hơn 36 nghìn thai nhi bị chối bỏ. Đau lòng hơn, con số này đang tăng nhanh đến chóng mặt… Một ngày như mọi ngày, anh Trương Văn Năng, 49 tuổi, một trong hai chủ nhân của Nghĩa Trang Anh Hài, hì hục đào những cái huyệt nhỏ, dành cho những sinh linh bé bỏng không có cơ hội được chào đời. Anh Năng cho biết, do đất ở đây nhiều đá nên để đào được một cái huyệt nhỏ anh phải mất nửa ngày.Chỉ vào những ngôi mộ mới được chôn cất, anh nói: “Đây là những em mới đến từ mùng 6 Tết. Ngày nào mình cũng phải đào sẵn một cái mộ để đón các em. Tội nghiệp lắm, gần một tháng nay chưa có ngày nào Nghĩa Trang đón dưới 12 em cả. Trung bình một ngày có 13 đến 15 em được mang về đây”.Ra đời từ năm 1992, với 18 năm tuổi đời, Nghĩa Trang Anh Hài vẫn còn “quá trẻ”, nhưng đã là nơi yên nghỉ của hơn 36 nghìn sinh linh. Như vậy trung bình mỗi năm Anh Hài đón tới hơn 2.000 thai nhi bị chối bỏ. Và số lượng những thai nhi về Nghĩa Trang năm sau luôn cao hơn năm trước. Đơn cử như năm 2009, Nghĩa Trang đón gần 3.000 thai nhi. Đáng buồn hơn là con số này vẫn chưa phản ánh hết thực chất các vụ nạo phá thai trên địa bàn toàn tỉnh.Cũng theo anh Năng thì mỗi ngôi mộ là nơi yên nghỉ của 5 – 7 linh hồn bé bỏng. Đó là cách để… tiết kiệm đất cho những em đến sau, khi số lượng các em đổ về đây tăng lên mỗi ngày. “Hơn nữa, chôn các em với nhau cũng là để cho các em ấm áp, vui vẻ và đỡ cô đơn. Khác nhau về tháng tuổi, mẹ cha nhưng các em có cùng chung số phận là bị chối bỏ” – anh Năng chia sẻ.Không biết duyên nợ từ kiếp nào mà hai người đàn ông Trương Văn Năng và Tống Viết Hiếu ( 45 tuổi ) bao nhiêu năm nay cứ suốt ngày quẩn quanh bên Nghĩa Trang này. Hết đào mộ, nhận các em về chôn, xây bia, các anh lại quét sơn, nhổ cỏ, thắp hương…Anh Năng nhớ lại, những ngày đầu cũng nhiều khó khăn, định kiến lắm, nhưng càng gắn bó với các em càng thương, càng không nỡ để các em bơ vơ. Tình thương ấy ăn sâu vào máu các anh lúc nào không hay. Bởi vậy suốt 18 năm nay, ngày nào cũng vậy, anh Năng và anh Hiếu thay phiên nhau đi 15km từ Hương Hồ xuống Thành Phố Huế để nhận các em về, bỏ các em vào các om đất và chôn cất.Không lương, không thu nhập, các anh làm công việc này vì cái Tâm. Tiền xây bia mộ may mắn được Hội Bác Ái địa phận Huế chu cấp.

 

DI HÀI THÁNH NỮ TÊRÊXA ĐẾN NAM PHI VÀO DỊP WORLD CUP 2010

(ZENIT 10.05) Di hài Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng lần đầu tiên sẽ đến Nam Phi trong dịp đất nước nầy đăng cai tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới năm 2010. Trong một thông cáo công bố ngày 05.05, HĐGM Nam Phi cho biết di hài sẽ ở Johannesburg và các vùng lần cận từ 27.06 đến 12.07, trong khi giải bóng đá kéo dài từ 11.06 đến 11.07.2010. Các GM chỉ ra rằng chính giới trẻ giáo xứ Thánh Phanxicô Atxidi ở Yeovil,ngoại ô Johannesburg, có sáng kiến nầy, vì ‘họ được thôi thúc cảm hứng sâu xa bởi Thánh Nữ Têrêxa Lisieux và bởi đức tin của Thánh Nữ và bị hấp dẩn bởi hành trình thiêng liêng của Ngài”. Đây là một trong nhiều sáng kiến do Giáo Hội Công giáo đưa ra và tổ chức ở vùng nầy trong thời gian World Cup 2010. Khách hành hương được mời gọi đi theo ‘con đường thiêng liêng của Thánh Têrêxa”, sống ơn gọi mình như Thánh Nữ đã làm.

 

GIÁM MỤC FLORIDA : NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐÃ ÁP LỰC MẸ TÔI NẠO PHÁ KHI CÓ THAI TÔI

(CWNews 10.05) Trong một mục tạp chí giáo phận, nhắc lại cuộc trò cchuyẹn với thân mẫu Ngài năm 1970, ĐGM Victor Galeone giáo phân Thánh Augustinô thuật lại rằng một người làm công tác xã hội đã đe doạ lấy đi những thẻ phúc lợi của gia đình trong thời Đại Suy Thoái, nếu thân mẫu Ngài - một dân nhập cư người Ý học cấp ba – không chịu nạo phá thai đứa con thứ tư của Bà. Thân phụ vị giám mục tương lai trả lời :” Hãy để họ lấy mấy cái thẻ của họ lại đi!  Chúa sẽ lo cho hết!”. Lần đầu tiên tring đời, - khi biết súyt chút nữa mình đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời – tôi ý thức trọn vẹn sư sống là một món quà qúy giá dường bao!”. Dinh năm 1935 tại Philadelphia, ĐGM Galeone thụ phong linh mục tại TGM Baltimore năm 1960. Là một nhà truyền giáo ở Pêru từ 1970 đến 1975 và sau đó từ 1978 đến 1985, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Thánh Augustinô năm 2001.

 

MỐI ĐE DOẠ LỚN NHẤT VỚI GIÁO HỘI ĐẾN TỪ BÊN TRONG

(CWNews 11.05) Trao đổi với các phóng viên tháp tùng Người trên chuyến bay từ Roma đi Bồ Đào Nha,ngày 11.05, Đức Thánh Cha nói : Nguy hiểm lớn nhất cho Giáo Hội không phải đến từ những kẻ thù nghịch hoặc những người chỉ trích bên ngoài,mà “sinh ra từ tội lỗi bên trong Giáo Hội”. Người nói tiếp :” Người ta đã luôn biết rõ điều nầy, nhưng ngày nay chúng ta nhìn thấy nó trong một cách thực sự đáng kinh hãi. Bách hại Giáo Hội nặng nề nhất không phải đến từ các kẻ thù nghịch bên ngoài,mà nó sinh ra trong tội lỗi bên trong Giáo Hội. Do vậy Giáo Hội hết sức cần thiết phải ăn năn thống hối, chấp nhận thanh luyện, một mặt học tha thứ,nhưng đồng thời cũng học hỏi cần giữ công bình chính trực. Sự tha thứ không loại trừ công bằng. Giải thích về thông điệp Fatima, Đức Thánh Cha nói rằng Giáo Hội sẽ “luôn chịu đau khổ”. Người nói rằng thông điệp Đức Bà ban cho các trẻ ở Fatima không thể bị giảm thiểu thành một sự kiện lịch sử đặc thù, nhưng nói về sự cần thiết phải thống hối ăn năn trở lại. Người cũng cho biết thông điệp Người gửi cho Bồ Đào Nha cũng giống như gửi cho toàn Châu Âu, nhấn mạnh về sự cần thiết tái khám phá những cội rễ Kitô giáo của xã hội Châu Âu. Sự nỗi lên của các quốc gia thế tục là một phát triển lành mạnh,”nhưng một sự tách rời việc thờ phượng khỏi đời sống, một sự tách rời chủ nghĩa thế tục khỏi thờ phượng và đức tin, là bất thường và phải khắc phục…. Cuộc khủng hoảng kinh tế nầy [nói về các vấn nạn kinh tế mà Bồ Đào Nha đang trải qua] phảnánh một cuộc khủng hoảng tinh thần. Để giải quyết nó,”hai ttào lưu văn hoá tách biệt nầy phải gặp nhau”.

 

GIỚI CHỨC CHÍNH THỐNG GIÁO NGA CHỈ TRÍCH STALINE

(CWNews 11.05) Khi người Nga nhớ lại kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Đức quốc xã trong thế chiến II,  Philipp Ryabykh,phó Ban Quan Hệ Đối Ngoại Toà thượng phụ Moscou,đã chỉ trích nhà độc tài cộng sản Joseph Stalin :” Một hệ thống vô nhân đạo đã được lập ra dưới chế độ Stalin và không gì có thể thanh minh được cho nó – dù là lấy lý do công nghiệp hoá, bom nguyên tử hoặc bảo vệ biên giới,hay thậm chí chiến thắng trong Chiến Tranh Vệ Quốc, bởi vì đó không phải là công trạng của cá nhân  Stalin,mà là những thành tựu của dân tộc đa quốc gia của chúng ta”. Thượng phụ Kirill,nhà lãnh đạo GH Chính Thống Nga, tại một buổi cầu nguyện tưởng nhớ sự kiện nầy, nói thêm rằng chiến tranh nầy “tỏ lộ chân lý của Thiên Chúa về chính chúng ta, phạt chúng ta về tội lỗi, chỉ cho chúng ta thấy điểm mạnh và điểm yếu của dân tộc chúng ta: chúng ta đã có sức mạnh để chiền thắng và nay chúng ta phải chịu trách nhiệm không đi lệch nhiệm vụ lịch sử vĩ đại nầy : phải nên những người chiến thắng”.

 

TRUYỀN CHỨC CHO 32 TÂN LINH MỤC HỘI OPUS DEI

[Hội LM Thánh Giá – Societas Sacerdotalis Sanctae Crucis; (Dòng Biển Đức) thần vụ]

(ZENIT 11.05) 32 tân linh mục Hội Opus Dei đã được ĐGM Xavier Echevarria, Hội Opus Dei, truyền chức vào ngày 08.05 vừa qua tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Eugène ở Roma. Opus Dei là một tổ chức của Gaío Hội Công giáo do Thánh Josémaaria Escriva ở Balagur sáng lập. Nhiệm vụ của Opus Dei gốm phổ biến tư tưởng rằng công việc và những tình hưống bình thường là một dịp để gặp gỡ Thiên Chúa,phục vụ tha nhân và góp phần cải thiện xã hội. Opus Dei vọng tác với các giáo hội địa phương, đề xuất những phương tiện đào tạo Kitô giáo (các khoá học, những cuộc tĩnh tâm, hỗ trợ về mặt thiêng liêng), nhất là với những người ước ao canh tân đời sống thiêng liêng và công việc tông đồ của họ.

 

NGÀY TĨNH TÂM – “ĐẶC SỦNG” CHO CÁC LINH MỤC VÀO NGÀY 08.06.2010

(ZENIT 11.05.) ICCRS (Phục Vụ Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Quốc Tế), cộng tác với Huynh Đoàn Công giáo ( Huynh Đoàn Công Giáo các Cộng Đồng và Tổ Chức Đặc Sủng) tổ chức vào ngày 08.06 tới đây tại Roma một ngày tĩnh tâm dành cho các linh mục. Được thiết kế chương trình trước hôm bế mạc năm Linh Mục, từ 09 đến 11.06, cuộc hội ngộ nầy sẽ diễn ra tại Vương Cung Thánh Đường Thaáh Gioan Latêranô,Roma, từ 9:30 đến 19:30 với chủ đề “HỒNG ÂN CHỨC LINH MỤC”. Hai tổ chức nầy được Thánh Bộ Giáo Sĩ khích lệ và ủng hộ tuyệt đối khi tổ chức sự kiện nầy. Trong các diễn giả chính, có ĐHY Peter Turkson,chủ tịch HĐ Giáo Hoàng Công Lý và Hoà Bình; ĐGM Mauro Piacenza, thư ký Thánh Bộ Giáo Sĩ; ĐGM Joseph Grech,Úc và Nữ Tu Briege McKenna,OSC ,Hoa Kỳ; Cha Tom Forrest,Hoa Kỳ; Cha Kevin Scallion,CM (Hoa Kỳ). Ghi danh và ăn trưa miễn phí cho tất cả những người ghi danh. [ ICCRS được HĐ giáo hoàng về giáo dân công nhận ngày 14.09.1993.Trụ sở đặt tại Roma,và hoạt động như một cơ quan thông tấn và truyền thông,nhằm xúc tiến Canh Tân Đặc Sủng Công giáo ở quy mô toàn cầu]

 

BÊN LỀ CUỘC HÀNH HƯƠNG FATIMA CỦA ĐỨC THÁNH CHA

        1. Bất kể ảnh hưởng tro bụi từ núi lửa tái hoạt động, Đức Thánh Cha đã lên đường hành hương Fatima vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với ba trẻ chăn chiên tại Fatima,Bồ Đào Nha. Ngày 11.05,Đức Thánh Cha đã nhận được những chìa khóa của thành phố Lisbinne từ tay ngài thị trưởng theo phe xã hội chủ nghĩa,Antonio Costa, trước khi chủ tế Thánh Lễ chiều thứ ba nầy,trong toàn cảnh tuyệt với,đối diện với đại dương. Đức Thánh Cha gọi thành phố nầy là “Lisbonne người bạn của tôi”. Đám đông tụ họp quanh Đức giáo hoàng và sau thánh lễ đã đi theo “xe của giáo hoàng” cho tới tận toà khâm sứ,liên tục hô vang “ĐỨC THÁNH CHA MUÔN NĂM!”.

        2. 15.000 THANH NIÊN BAO VÂY CÁC CỬA SỔ TOÀ KHÂM SỨHọ quyết định bao vây các cửa sổ toà khâm sứ chiều thứ ba, tự họ đã tạo ra sự kiện nầy :không có một cuộc tụ họp đặc biệt nào dành riêng cho họ, do thời khoá biểu của Đức Thánh Cha đã chật kín. Trong thánh lễ,họ mặc áo thun t-shirt màu xanh da trời đề Đức Thánh Cha nhìn thấy sự hiên diện của hoị bên Người. Đức Thánh Cha đã nói chuyện với họ tại Toà khâm sứ. Buổi sáng, giời trẻ quyết định sẽ theo Đức Thánh Cha ở Fatima,một số cho biết sẽ đi bộ.

        3. ĐHY POLICARPO DÂNG CHO ĐỨC THÁNH CHA MỘT THÁNH TÍCH CỦA THÁNH VINH-SƠNĐHY José Policarpo,thượng phụ giáo phận Lisbonne, đã dâng lên Đức Thánh Cha một thánh tích của Thánh phó tế Vinh Sơn ở Saragoza, như dấu chỉ quyết tâm của tín hữu Công giáo Lisbonne PHỤC VỤ và TRUNG THÀNH. D0HY đã nhắc lại rằng Thánh Vinh Sơn tử vì đạo là thánh quan thầy của thành phố Lisbonne. [Thánh Vinh Sơn + 304; sinh tại Saragoza,Tây Ban Nha, là phó tế của ĐGM Valẹriô, bị tật nói ngọng. Dưới thời Diôclêtinô và Maximianô, ĐGM và thầy phó tế bị bắt và bị bỏ tù. ĐGM Valêriô bị lưu đày; còn thấy phó tế bị tra tấn và qua đời ngày 22.01.304.

        4. GIÀN ĐỒNG CA TRẺ EM HÁT MỘT BẢN NHẠC XỨ BAVIÈRESự đón tiếp hết sức thân tình dành cho Đức Thánh Cha ở Bồ Đào Nha thấy rõ ở một số thể hiện, như là bản hát xứ Bavière do một giàn đồng ca trẻ em hát khi Người vào thánh đường Mosteiro dos Jerônimos, viên kim cương vè kiến trúc được UNESCO xếp hạnhg di sản thế giới. Ban đầu,phía ngoài thánh đường,Đức Thánh Cha được đón chào bằng những phát đại bác,các quốc ca và duyệt binh danh dự. Sau đó các trẻ nhỉ dâng cho Đức Thánh Cha một món quà, trong khi người ta vẫn tiếp tục nghe bản hát tiếng Đức nầy. Kế tiếp,Đức Thánh Cha đã thăm xã giao ngài tổng thống.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ TÊN “LORD JESUS CHRIST” BỊ ĐỤNG XE

(CathNews 10.05) Một phụ nữ ở Massachusetts không nhường đường cho Kitô tại vạch qua đường cho người đi bộ và đã đụng ngã ông. Theo in AP, Brittany Cantarella,20 tuổi,đã lái xe một người đàn ông trên là “Chúa Giêsu Kitô” (Lord Jesus Christ), khi ông nầy băng qua đường ở Northampton,Massachusetts tuần qua. Cảnh sát kiểm tra căn cước của người đàn ông 50 tuổi nầy và phát hiện rằng tên hợp pháp của ông là “Chúa Giêsu Kitô”. Ông được đưa vào bệnh viện để chữa trị mấy vết thương nhẹ ở vùng mặt.

 

 

 


Về Trang Mục Lục