ĐTC Phanxicô: Các Con Hãy Rửa Chân Cho Nhau

(dongten.net) 29/03/2013

Lúc 5 giờ rưỡi chiều 28-3-2013, ĐTC Phanxicô đã đến viếng thăm và cử hành thánh lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh cho các thiếu niên tù nhân ở Nhà tù Casal del Marmo ở Roma. Nhà tù này cách Vatican lối 8 cây số và hiện có 46 thiếu niên, 35 nam và 11 nữ, đang được cải huấn. Đồng tế với ngài có ĐHY Agostino Vallini, Giám quản Roma, Đức TGM Angelo Becciu, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Cha Gaetano Greco, tuyên úy nhà tù thiếu niên, Đức Ông Xuareb người Malta, người Malta, bí thư riêng của ĐTC. Ngoài ra có hai phó tế hiện diện.

Tại một nhà nguyện nhỏ và đơn sơ trong nhà tù, Đức Thánh Cha đã tự mình làm những cử chỉ mà Đức Giê-su đã thực hiện hơn 2000 năm trước. Ngài đã cúi xuống để rửa chân cho 12 thiếu niên, trong đó có hai thiếu nữ và hai người Hồi giáo. Sau khi rửa chân, ngài đã lau sạch và hôn, ngài đã thực hiện một cách hữu hình và sống động điều ngài đã từng nói: “người làm lớn nhất, phải là người phục vụ”.

Thánh lễ diễn ra rất sống động với những bài Thánh ca được cất lên theo nhạc đệm từ những chiếc đàn Guitar. Hai bạn nam đọc bài đọc thứ nhất và đáp ca, một nữ tình nguyện viên đọc bài đọc thứ hai và vị tuyên úy nhà tù công bố Tin Mừng. Sau khi đọc Tin Mừng, Đức Thánh Cha sử dụng những lời cuối cùng trong tường thuật Tin Mừng về việc rửa chân để bắt đầu bài giảng của mình. Ngài nói:

“Thật là cảm động, Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ của Ngài. Phêrô không hiểu gì và từ khước. Nhưng Chúa Giêsu giải thích cho ông. Chúa Giêsu là Thiên Chúa mà làm điều đó! Và chính ngài giải thích cho các môn đệ: “Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con”.

Đó là tấm gương của Chúa chúng ta, đó là một biểu tượng, một dấu chỉ – rửa chân của  bạn nghĩa là tôi là người phục vụ bạn. Và chúng ta cũng vậy, không phải là chúng ta rửa chân cho người khác mỗi ngày, nhưng điều này nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta phải giúp đỡ nhau … đôi lúc tôi giận dữ một ai đó, nhưng tôi phải để cơn giận qua đi và nếu người khác xin các con giúp, thì hãy làm.

Giúp đỡ nhau là điều Đức Giê-su dạy chúng ta. Đây là điều cha phải làm và làm nó với tất cả trái tim. Cha làm nó với trọn vẹn con tim mình vì đây là nhiệm vụ của cha. Với tư cách là một linh mục, một giám mục cha phải phục vụ. Nhưng đó là nhiệm vụ đến từ trái tim cha và một nhiệm vụ mà cha rất yêu mến. Cha muốn làm điều này bởi vì đây là điều mà Thiên Chúa đã dạy cha. Nhưng các con cũng phải giúp cha và giúp đỡ nhau. Và khi giúp đỡ nhau, chúng ta đang mang lại điều tốt lành cho người khác.

Giờ đây, chúng ta sẽ thực hiện nghi thức rửa chân và mỗi một người trong chúng ta phải nghĩ rằng: tôi có đang thực sự ao ước giúp đỡ người khác không? Hãy nghĩ về điều đó thôi. Nghĩ rằng đây là một dấu chỉ về sự quan tâm của Đức Giê-su bởi vì Ngài đã đến vì điều này, để phục vụ và giúp đỡ chúng ta”.

Sau thánh lễ Đức Thánh Cha đã đi thăm những người làm việc tại nhà tù.

RadioVaticana

Nguyễn Minh Triệu sj 

 


Về Trang Mục Lục