Đức Tổng giám mục Bregantini được mời soạn bài suy niệm Đàng Thánh giá thứ Sáu Tuần Thánh

WHĐ (26.03.2014) – Mafia là một trong những mối bận tâm lớn của Đức Thánh Cha Phanxicô. Hôm thứ Sáu 21-03 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện cho các nạn nhân mafia người Ý.  hôm thứ Ba 25-03, Đức Thánh Cha đã mời Đức Tổng giám mục Giancarlo Maria Bregantini, một giám mục người Ý, nổi tiếng về quan điểm chống mafia, soạn các bài suy niệm Đàng Thánh Giá cho ngày thứ Sáu Tuần Thánh tại Đấu trường Roma.

Đức Tổng giám mục Bregantini, 65 tuổi, đang coi sóc Tổng giáo phận Campobasso–Boiano  miền trung Italia, là một trong các giám mục chống mafia mạnh mẽ nhất. Những phát biểu của ngài tại Locri thuộc Calabria –thành trì của tập đoàn mafia N’Drangheta– đã để lại ấn tượng sâu đậm nơi các tín hữu. Lập trường  hành động của ngài được dân chúng rất hoan nghênh. Ngài đưa ra nhiều quyết định, trong đó có quyết định buộc người đỡ đầu rửa tội cho các cháu bé phải do cha xứ chọn, chứ không phải là cha mẹ. Vì ngài muốn tránh cho bí tích rửa tội khỏi biến thành dịp tụ họp của tập đoàn tội phạm.

Nhưng trong các suy niệm chặng Đàng Thánh Giá, ngài không chỉ tập trung vào khía cạnh hoạt động này, mà sẽ đề cập đến tất cả những đau khổ của con người.

Mỗi chặng sẽ nói về các cuộc khủng hoảng hiện nay: nạn thất nghiệp, tình trạng bấp bênh của người trẻ, tù đày, ma túy, các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân ở giai đoạn cuối; tóm lại là những tình trạng đầy khó khăn, chẳng còn hy vọng.

Hai nguồn cảm hứng giúp ngài soạn các suy niệm Đàng Thánh giá năm nay với chủ đề chính “gương mặt Chúa Kitô, gương mặt con người”  Thánh Gaspard Bertoni, Vị sáng lập Dòng Năm Dấu Thánh mà ngài là thành viên; và người anh em Immaculato - phải nằm liệt giường suốt 50 năm và đã mất cách nay 25 năm.

Qua chủ đề này, Đức Tổng giám mục Bregantini muốn nói: “Trước gương mặt của một người đang chịu đau khổ, luôn  bóng dáng gương mặt của Chúa Giêsu. Càng nhìn vào gương mặt người ấy, chúng ta càng nhận ra rằng chúng ta cần đến gương mặt Chúa Giêsu. Càng nhìn vào gương mặt Chúa Giêsu, chúng ta càng nhận ra gương mặt ấy hiện thân trong muôn ngàn nỗi đau của thời đại chúng ta”.

(Theo Vatican Radio)

Minh Đức

 


Về Trang Mục Lục