Đức Thánh Cha chào đón các Đức Giám Mục và các tín hữu của Giáo Hội Công Giáo Armenia

 

Vào Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, Đức Thánh Cha Phanxico sẽ cử hành một Thánh Lễ cho các tín hữu theo Nghi Lễ Armenia, nhân dịp kỷ niệm một trăm năm ngày “Medz Yeghern”. Đây là một cuộc thảm sát những người Armenia do chính quyền Ottoman, mà bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ, thực hiện.

Trong Thánh Lễ này, Đức Thánh Cha sẽ ghi danh vị Đại Thánh người Armenia, tức Thánh Gregori Naret vào một trong số những vị Tiến Sĩ của Giáo Hội.

Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm vào ngày Chúa Nhật, vào thứ Năm hôm nay, Đức Thánh Cha Phanxico đã găp gỡ của thành viên của Hội Đồng các Thượng Phụ Giáo chủ của Giáo Hội Công Giáo Armenia. Những vị này sẽ tham dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật tới đây. Trong bài diễn văn được soạn sẵn của Ngài, Đức Thánh Cha khẩn nài Lòng Thương Xót Chúa “giúp đỡ tất cả chúng ta, trong tình yêu đối với sự thật và công lý, hầu chữa lành bất cứ một vết thương nào, và hối thúc những cử chỉ cụ thể của việc giao hòa và bình an giữa các quốc gia vẫn còn chưa đạt tới được sự đồng tâm nhất trí trong việc đọc ra những biến cố đau thương ấy.

Đức Thánh Cha không chỉ chào đón những người Armenia đã tới Rô-ma cùng với các Giám Mục của mình, nhưng cũng còn tiếp đón cả những người Armenia của Diaspora trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha nhắc nhớ một cách đặc biệt đối với những người Armenia tại những nơi đó rằng, những khu vực thuộc Medz Yeghern vốn là những nơi an toàn cho người Tín hữu Armenia, nhưng giờ đây lại là những nơi mà chính Kitô Giáo đang bị đe dọa.

Đức Thánh Cha cũng chú ý đến dòng lịch sử dài của Người Tín hữu Armenia, một gia sản tinh thần và văn hóa giàu có vào năm 301, khi mà Armenia trở thành quốc gia Kitô giáo đầu tiên. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các Giám Mục hãy “luôn luôn vun trồng một cảm nhận biết ơn đối với Thiên Chúa”, và khả năng gìn giữ đức tin ngay cả trong những lúc khó khăn nhất.

Đức Thánh Cha nhắc nhớ họ rằng, nếu những người Armenia, trong một nghĩa nào đó, đã chia sẻ Cuộc Khổ Nạn của Thiên Chúa, thì sự đau khổ của họ đang chứa đựng hạt mầm Phục Sinh của Người.

Kết thúc bài chia sẻ, Đức Thánh Cha cũng đã thể hiện sự thán phục đối với những ai đã hành động để làm dịu đi nỗi đau khổ của người Armeni trong suốt thời “diệt chủng”, đáng chý ý là việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ XV, tức Đức Giáo Hoàng thời đó, đã can thiệp với những người cai trị đế quốc Ottoman để cố gắng ngăn chặn các cuộc thảm sát.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha trao phó cuộc đối thoại liên quan đến tình bằng hữu giữa Giáo Hội Công Giáo Armenia và Giáo Hội Tông Truyền Armenia cho Thánh Gegori Naret, trong khi nhận ra rằng, những đau khổ đã được chia sẻ của hàng trăm năm trước đã sản sinh ra “công cuộc đại kết bằng giá máu”.

Khía cạnh đại kết của Phụng Vụ ngày Chúa Nhật tới đây cũng được nêu bật bởi Đức Thượng Phủ Giáo Chủ Công Giáo Cilicia, Nerses Bedros XIX. Về điều đó, các Đức Giám Mục Armenia cũng đã chỉ ra rằng, ngoài những vị Giám Mục và các tín hữu Công Giáo Armenia, những vị đại diện của Giáo Hội Tông Truyền Armeni - gồm Đức Giám Mục Karekin II của Etchmiadzin và Đức Giám Mục Aram I của Antelias – và cả Tổng thống của nước Cộng Hòa Armenia nữa, cũng sẽ tham dự buổi Phụng vụ này.

 

(rv 09/04/2015 13:11)

 

Duyên Vilinh

 


Về Trang Mục Lục