Giáo hội trong thời đại hôm nay là một Giáo hội Tử Đạo“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 21.04.2015

Hướng cái nhìn về cuộc thảm sát mới nhất mà các Ki-tô hữu tại Libya phải hứng chịu, trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các Ki-tô hữu đang bị bách hại. Trong bài giảng của Ngài, dựa vào biến cố Thánh Stê-pha-nô Tử Đạo tiên khởi bị ném đá, Đức Thánh Cha đã tưởng nhớ tới các Ki-tô hữu đã bị những kẻ cuồng tín cướp mất mạng sống trong những ngày vừa qua tại những quốc gia khác nhau.

Có biết bao nhiêu là những Stê-pha-nô trong những ngày này trên khắp thế giới! Chúng ta hãy nghĩ tới những người anh em của chúng ta vừa mới bị sát hại tại một bãi biển ở Libya; chúng ta hãy nghĩ tới em thiếu niên vừa bị thiêu sống tại Pakistan vì em là một Ki-tô hữu; và chúng ta hãy nghĩ tới những di dân mà họ đã bị quăng xuống biển sâu bởi những kẻ khác, vì họ là những Ki-tô hữu! Chúng ta hãy nghĩ tới nhiều người khác mà chúng ta không biết họ, họ đang bị cầm tù chỉ vì họ là những Ki-tô hữu! Trong thời đại hôm nay, Giáo hội của chúng ta là một Giáo hội Tử Đạo: Những con người ấy đang phải đau khổ và đang hy sinh mạng sống của họ, và chúng ta nhận được phúc lành của Thiên Chúa nhờ vào chứng tá của họ.“

Ở đây, Đức Thánh Cha đã chọn ra một trường hợp trong số nhiều trường hợp mà giới truyền thông của Italia đã tường thuật trong những ngày qua: Những di dân Hồi giáo đã đẩy những người tị nạn Ki-tô giáo từ trên tàu xuống Địa Trung Hải.

Giống như Chúa Giê-su, Thánh Stê-pha-nô cũng có việc để làm với những kẻ làm chứng gian và những kẻ vô tín trong một vụ án được dàn dựng bởi thượng hội đồng – Đức Thánh Cha đã nói như thế với sự trích dẫn từ Bài Đọc I, tức bài sách Công Vụ Tông Đồ. Vị Tử Đạo Tiên Khởi của Ki-tô giáo đã vững vàng kể lại cuộc thị kiến của Ngài về Thiên Chúa, và đã gợi nhớ tới việc các Ngôn Sứ đã chết để chứng minh cho Đức Tin của các Ngài. Điều ấy chính là cái gai trong mắt những kẻ bách hại Thánh Nhân:

Lời Chúa luôn luôn gây khó chịu cho một số tâm hồn nào đó. Lời Chúa sẽ gây xáo trộn nếu như bạn có một con tim chai cứng, một con tim vô tín, vì Lời Chúa sẽ thôi thúc bạn đi tiếp để tìm kiếm lương thực mà Chúa Giê-su đã nói về nó, cũng như làm thỏa mãn cơn đói khát của bạn bằng lương thực đó. Trong suốt lịch sử mạc khải, rất nhiều vị Tử Đạo đã bị sát hại chỉ vì lòng tín trung của các Ngài với Lời Chúa, với chân lý về Thiên Chúa.“

Cũng giống như Thánh Stê-pha-nô, trong thời đại hôm nay cũng có nhiều Ki-tô hữu là nạn nhân của những cuộc bách hại bởi „các thượng hội đồng hiện đại“, những thượng hội đồng này muốn giữ cho mình quyền làm chủ chân lý – Đức Thánh Cha giải thích tiếp. Nhiều người trong số những người bị áp bức này đã không được lưu tâm tới bởi sự trình bày của các phương tiện truyền thông, và thực sự bị lãng quên – Đức Thánh Cha nói:

Đó là rất nhiều những vị Tử Đạo âm thầm, để trung thành với gia đình của mình, các Ngài đang phải rất đau khổ cho sự trung tín đó. Trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta hãy hiệp thông với Chúa Giê-su và với tất cả những anh chị em  đang phải gánh chịu cuộc Tử Đạo vì sự bách hại, vì sự vu khống và vì sự sát hại, để trung tín với Lương Thực duy nhất, tức Lương Thực làm no lòng chắc dạ: Chúa Giê-su.“

(rv 21.04.2015 pr)

 


Về Trang Mục Lục