Đức Thánh Cha Phanxico sẽ tôn phong Hiển Thánh cho hai Nữ tu người Palestine, “phúc lành cho sự khao khát hòa bình tại Trung Đông”

 

Giêrusalem – Vào sáng Chúa Nhật tới đây, Đức Thánh Cha Phanxico sẽ phong Thánh cho hai Nữ tu người Palestine tại Quảng Trường Thánh Phêrô: Mẹ Maria Alphonsina Danil Ghattas (1847 – 1927), người Giê rusalem, Đấng sáng lập Dòng Nữ Tu Mân Côi; và Mariam Baouardy (1846 – 1878), một Nữ tu  Dòng Camel, sinh tại làng I’billin, Galilee, Chị đã thành lập Tu viện tại Bethlehem, và mang tên khấn dòng là Nữ tu Mariam Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh.

Hai vị Nữ tu này là những vị Thánh Arab đầu tiên của Đất Thánh. Cả hai sống vào thời gian khi chưa có sự chia cắt giữa Palestine và Israel; cũng chưa có những cuộc sung đột nào đã xảy ra. Vì lý do này, hai Nữ tu được nhìn nhận như là dấu chỉ của sự hòa bình cho vùng Đất Thánh và Trung Đông.

Tin về việc tôn phong Hiển Thánh cho hai người phụ nữ thánh thiện này là một phúc lành từ trời cho vùng đất của chúng tôi, một vùng đất bị tàn phá bởi bạo lực, tuy nhiên vẫn kiên trì khao khát hòa bình và công lý”. Đức Cha Fouad Twal, Thượng Phụ Giáo Chủ Latinh của Giêrusalem đã cho biết như thế trong lá thư mục vụ mà Ngài đã gửi đi trong dịp này.

Tuyên bố về việc tôn phong Hiển thánh cho hai phụ nữ này đã được chờ đợi từ lâu, điều này tái tạo lại trong chúng tôi niềm tin tưởng và hy vọng vào Chúa Giêsu. Thiên Chúa muốn an ủi đất nước của chúng tôi, một đất nước bị xé toang bởi những cuộc xung đột và chiến tranh, và người dân chúng tôi đang tiếp tục đau khổ và chịu đựng ngang qua sự bất công này”.

Mariam Baouardy được sinh ra trong một gia đình Công giáo Hy Lạp vào năm 1843. Khi trưởng thành, chị đã gia nhập Dòng Camelo, một Tu viện ở Pháp. Chị đã thiết lập những Tu viện ở Ấn Độ và Bethlehem, và đã lên kế hoạch xây dựng một Tu viện ở Nazaret, nhưng Chị đã mất ở tuổi 35.

Trong suốt cuộc đời của Chị, Chị đã được in Năm Dấu Thánh. Là một nhà thần bí, Chị đã nhận được nhiều thị kiến, trong đó Chị được tiếp xúc với Chúa Giêsu. Tiến trình phong thánh cho chị bắt đầu trở lại vào năm 1927. Chị được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phalô II phong Chân phước vào năm 1983.

Mẹ Maria Alphonsina đã gia nhập Dòng các Nữ tu Thánh Giuse của Apparition năm 15 tuổi.

Mẹ đã thiết lập Dòng Các Nữ Tu Rất Thánh mân Côi, một Dòng dành cho công việc mục vụ, chăm sóc trẻ em, những người cao niên và trẻ tuổi, người nghèo, nhưng chống lại sự nghèo đói về đạo đức. Mẹ đã trải nghiệm một tình mẫu tử thiêng liêng phong phú, đặc biệt với một phụ nữ Arab. Mẹ đã được Đức Giáo Hoàng Bênêdictô phong Chân phước vào năm 2009.

Những phép lạ xảy đến gần đây đã đưa đến việc tuyên bố sự thánh thiện của họ.

 Trong trường hợp của Mẹ Maria-Alphonsina, phép lạ xảy ra vào chính ngày Mẹ được phong Chân phước. Trước đó hai ngày, một người đàn ông từ Kfar Kanna (Cana của Galilee), là Emile Salim Mounir Elias, một chuyên gia giám định viên đang làm việc ở Bayt Dajan, gần Holon (Jaffa), bị nguồn điện từ 30 – 40.000 volt giật. Ông rơi vào tình trạng hôn mê hai ngày, tim ông không còn dấu hiệu sự sống. Sau khi họ hàng ông đặt niềm trông cậy vào Mẹ Maria –Alphonsina, ông đã tỉnh dây.

Phép lạ của Chị Mariam Baouardy liên quan đến việc chữa lành một câu bé ở Silicy, là Emanuele Zito, em bị chứng suy tim bẩm sinh. Sau phẫu thuật, cảm nhận của các bác sĩ là em sống không được bao lâu, cậu bé đi đến chỗ phục hồi cách phi thường. Cha mẹ em đã trao phó em cho Miriam Baouardy, khi họ gặp được sự thánh thiện của người Nữ Tu này trong một chuyến hành hương đến Đất Thánh.

Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, sẽ tham dự nghi Thánh Lễ tôn phong Hiển Thánh này tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Cho đến nay, không rõ Nhà Nước Israel có cử đại diện tới hay không.

Đối với Đức Thượng Phụ Latinh của Giêrusalem, Đức Cha William Shomali, đây là một dịp rất quan trọng để cho thấy rằng, hai vị Tân Hiển Thánh này đang mang tới một ý nghĩa nào đó vượt lên trên ranh giới của Giáo Hội Công Giáo.

Tôi tin rằng, không chỉ các Ki tô hữu, nhưng còn có cả những người Hồi Giáo và Do Thái Giáo nữa, đều sẽ rất vui mừng, bởi vì hai người từ đất nước của chúng tôi đã được tham dự vào mức độ cao nhất nơi sự công chính của con người, sự khôn ngoan thiêng liêng và trải nghiệm sự thần bí của Thiên Chúa”. Đức Cha đã chia sẻ như thế trong một cuộc họp báo cách đây hai ngày.

Hai Vị Thánh đã sống ở Palestine trước khi đất nước bị phân chia. Họ không biết cuộc xung đột giữa Israel và Arab. Tôi dám chắc rằng, các Ngài theo dõi tình hình của chúng ta từ trên trời và sẽ tiếp tục can thiệp cho hòa bình và hòa giải ở Đất Thánh”.

Bởi một sự trùng hợp, cả hai được gọi là Maria, Mariam. Điều này xem ra lạ thường: Danh xưng này phổ biến nơi người Do Thái, Kitô Giáo, Hồi Giáo và Do Thái Giáo. Xin hai Vị Thánh trở nên chiếc cầu nối giữa tất cả chúng ta”.

 

(Asianew, 12/05/2015)

 

Duyên Vilinh



                                   
Về Trang Mục Lục