Tự làm dơ tay mình – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 26.06.2015)

Một Ki-tô hữu bị bắt buộc phải giúp đỡ những người đang bị loại ra khỏi xã hội. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Chúa Giê-su đã nêu gương về điều đó, và đã luôn quan tâm chăm sóc cho những nhóm người phải sống bên lề xã hội. Dấn thân cho những người bị loại trừ có nghĩa là „tự làm dơ tay mình“ một cách hoàn toàn cụ thể - Đức Thánh Cha giảng, và Ngài khởi đi từ bài Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 8,1-4). Bài Tin Mừng này mô tả về việc chữa lành cho một người mắc bệnh phong cùi.

Người ta không thể kiến tạo cộng đồng nếu như người ta không cảm thấy gần gũi nhau. Người ta cũng không thể khép lại trong hòa bình nếu người ta không cảm thấy gần gũi với nhau. Chúa Giê-su đã có thể nói từ đàng xa rằng: ´Giờ đây ngươi lại được khỏe!` Không, Ngài không đứng từ xa để nói như thế. Ngài tiến đến chỗ bệnh nhân phong cùi và đụng tay vào anh ta. Hơn nữa, khi Ngài đụng tay vào con người dơ bẩn thì chính Ngài cũng trở nên dơ bẩn! Đó là mầu nhiệm của Chúa Giê-su: Ngài nhận về cho bản thân Ngài sự dơ dáy bẩn thỉu của chúng ta.

Chúa Giê-su cũng đã không chỉ thực hiện một cách đơn giản là làm cho bệnh nhân phong cùi „được khỏe mạnh trở lại“– Đức Thánh Cha tiếp tục những suy tư của mình – nhưng trước tiên, Ngài đã làm cho anh ta tái hội nhập trở lại với cộng đồng.

Cha thường nghĩ rằng, hầu như không thể cứu giúp một ai đó nếu chính bản thân mình không bị dơ bẩn một chút. Chính Chúa Giê-su cũng đã làm cho mình bị dơ bẩn! Ai bị loại ra khỏi cộng đồng, thì Chúa Giê-su cũng đều mang người ấy tái hội nhập trở lại với cộng đồng. Và ngay cả trong thời đại hôm nay Ngài cũng vẫn đang làm điều đó, bằng cách là Ngài tháp nhập họ vào trong Giáo hội, trong cộng đoàn v.v. … Chúa Giê-su không bao giờ loại trừ ai! Đúng hơn, Ngài chỉ loại trừ chính bản thân Ngài để tháp nhập những người khác lại với nhau!

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha tiếp tục phân tích để cho thấy, với những cử chỉ của mình, Chúa Giê-su đã chăm lo cho những người ngưỡng mộ Ngài như thế nào. Chắc chắn là đã có rất nhiều người đi theo Chúa Giê-su vì điều đó.

Có nhiều người chỉ quan sát từ xa và không hiểu, vì vấn đề không gây chú ý cho họ. Cũng có nhiều người quan sát từ đàng xa, nhưng với một con tim gian ác, vì họ muốn thử thách Chúa Giê-su, muốn chỉ trích Ngài hay đơn giản là muốn kết án Ngài. Ngoài ra cũng còn có nhiều người quan sát từ đàng xa, vì họ sợ hãi trước việc đến gần Ngài. Trong trường hợp này, Chúa Giê-su đã giơ cánh tay của Ngài ra. Ngài thực hiện bước thứ nhất… Đó là sự gần gũi của Chúa Ki-tô!

(theo de.rv 26.06.2015 mg)

Đam Trần

 


Về Trang Mục Lục