Đức Thánh Cha nói với các Linh mục: Xin anh em đừng sợ hãi trước thực tế!

 

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã mời gọi các Linh mục đừng sợ hãi trước thực tế của con người. „Thiên Chúa đợi chờ chúng ta trong thực tế, tại đó, Ngài sẽ thổ lộ chính bản thân của Ngài ra cho chúng ta, và tại đó Ngài sẽ mạc khải chính Ngài“ – Đức Thánh Cha đã nói như thế trước các Linh mục của phong trào Schönstatt, mà Ngài đã tiếp đón họ trong một của hội kiến vào hôm thứ Năm vừa qua nhân dịp Tổng Công Nghị của Phong Trào này. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha đã xin các Linh mục hãy lưu tâm một cách đặc biệt tới Bí Tích Giao Hòa: „Xin anh em hãy trở thành những nhà đại tha thứ“ – Ngài xin các Linh mục như thế với cái nhìn hướng đến Năm Thánh về Lòng Thương Xót sắp tới.

Cầu nguyện và thực tế không phải là hai lỗ tai khác nhau

Hãy nhận ra nhịp đập của thời đại“: Với từ khóa này, trong cuộc gặp gỡ giữa các Linh Mục với Ngài, Đức Thánh Cha đã đề cập tới những thực tại đang bao quanh. Sự đối thoại với Thiên Chúa trong cầu nguyện sẽ tạo điều kiện để giúp người ta nghe thấy được giọng nói của con người và những tình huống chung quanh. „Đó không phải là hai lỗ tai khác nhau, một đối với Thiên Chúa và một đối với thực tế“ – Đức Thánh Cha giải thích. Để nhận ra được nhịp điệu của thời đại, đòi hỏi phải cầu nguyện nhiều. Cầu nguyện chính là nơi mà tại đó các Linh Mục „học để phục vụ“. Mặt khác – Đức Thánh Cha nói tiếp – phục vụ chính là „âm giọng có tính thống trị“ trong cuộc sống của một người được thánh hiến. „Linh mục không đứng trên hay đứng trước người khác, nhưng Ngài bước đi với họ và yêu mến họ bằng Tình Yêu của Chúa Ki-tô, Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng đến để phục vụ“. Và để đến được với Chúa Ki-tô, Linh mục phải „leo lên đài quan sát của sự chiêm niệm hầu xâm nhập vào trong con tim của Thiên Chúa, và để đến với người khác, Linh mục phải đi xuống; tiến về phía trước có nghĩa là phải đi vào trong đời sống Ki-tô giáo“ – Đức Thánh Cha giải thích. Linh mục phải „rửa sạch, phải chăm sóc và phải băng bó những vết thương của anh chị em mình“. Có rất nhiều „những vết thương cả về luân lý lẫn tinh thần.“ Đức Thánh Cha đã xin các Linh mục hãy đặc biệt đón nhận những người „không có niềm hy vọng, hay có vẻ như đã đánh mất hết niềm hy vọng rồi, và những người không được kính trọng bởi bất cứ ai, dù chỉ qua một cái nhìn.

Lạy Chúa, Chúa là một gương mù!

Với cái nhìn hướng tới Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các Linh mục hãy thi hành bổn phận nơi Tòa Cáo Giải. „Xin anh em hãy trở thành những nhà đại tha thứ“ – Đức Thánh Cha đã nói với các Linh mục của Phong Trào Schönstatt như thế, và nhìn vào bài diễn văn được soạn sẵn bằng tay, Đức Thánh Cha kể cho họ nghe một câu chuyện về gương sáng của một người anh em tại Buenos Aires: „Ngài cũng gần già như Cha, nhưng đôi khi Ngài bị bối rối về chuyện Ngài đã tha quá nhiều. Một ngày nọ Cha hỏi Ngài, anh sẽ làm gì khi anh bị bối rối về chuyện này? Và Ngài trả lời: ´Mình đi vào nhà nguyện, rồi mình nhìn lên Nhà Tạm, và mình nói với Chúa: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì hôm nay con đã tha quá nhiều tội, nhưng có điều cần phải nói cho rõ ràng rằng, Chúa là một gương mù`.“

(theo de.rv 03.09.2015 gs) 

 

Joseph Trần

 



                                   
Về Trang Mục Lục