Đức Hồng Y Filoni nói với các Chủng sinh: hãy để Thiên Chúa mở lòng trí anh em!

 Đức Hồng Y Fernando Filoni - Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo - đang thăm viếng mục vụ tại Bangladesh, đã cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật tại Chủng Viện Chính của Banani. Trong bài giảng của Ngài, Đức Hồng Y đã nói với các Chủng sinh đang hiện diện rằng: “Thời gian đào tạo là thời gian hoàn toàn chính xác để Thiên Chúa mở đôi tai, và lòng trí của các con ra”.

Dưới đây là Bài Giảng Lễ của Đức Hồng Y:

Kính thưa các Cựu sinh viên, Quý Bề Trên, Quý Giáo sư, và các Cộng sự viên thân mến,

Chuyến viếng thăm mục vụ của Tôi đến Bangladesh sắp sửa kết thúc trong ngày hôm nay, sau khi có cơ hội cử hành Thánh Lễ Kỷ niệm 25 năm hình thành Giáo phận Rajshahi, gặp gỡ nhiều Linh mục, Tu sĩ và các Tín hữu, được trao đổi chuyện trò với các Giám Mục, những vị hướng dẫn với lòng nhiệt thành của các Giáo Hội Địa phương trong đất nước này. Các con thuộc Giáo hội và các con đang chuẩn bị cho chính mình để phục vụ dân Chúa qua sứ vụ linh mục. Cha hết lòng cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các con, để sau khi nhận thấy rõ ơn gọi của mình, các con có thể tìm kiếm mục đích của chức Linh mục, điều mà như Đức Thánh Cha Phanxico đã nói với các Chủng sinh của trường Đại học Leonine, nó không chỉ là một nghề nghiệp để để trở thành những quan chức, nhưng là những vị mục tử “theo hình ảnh của Chúa Giê-su”. “Các con, các Chủng sinh thân mến”, - Đức Thánh Cha nói tiếp – Các con không chuẩn bị cho một nghề nghiệp để trở thành quan chức của một công ty hay văn phòng... Các con đang trở thành những mục tử giống hình ảnh Chúa Giê-su, Vị Mục Tử Nhân Hậu, để nên giống Người và hành động trong chính Người giữa  đàn chiên của Người để nuôi dưỡng chiên của Người”. Và Ngài thêm: “Đừng là những con người quá xoàng xĩnh, thậm chí là một mục tử xấu” (ngày 14/4/2014).

Phát biểu với các cựu sinh viên khác nhau trong các Đại học tại Roma (Tháng 5 năm 2014), Đức Thánh Cha đã gửi đến họ 4 chỉ dẫn (4) mà nó tương tự như bốn cột trụ của việc đào tạo linh mục: 1. Đào tạo thiêng liêng; 2.Đào tạo Học thuật; 3.Đào tạo đời sống cộng đoàn; 4.Đào tạo Mục vụ. Đức Thánh Cha đã giải thích rằng, Ngài không thể hiểu làm thế nào mà một người lại có thể trở thành một linh mục với sự nghèo nàn, và thậm chí không có sự đào tạo kỹ càng về tâm linh… Điều ấy giống như một thân xác không có linh hồn, mà như thế thì chỉ là cái xác chết. Đức thánh Cha cũng cảnh báo nhằm chống lại việc trở nên quá là trí tuệ, trở thành những bác sĩ tài giỏi trong lãnh vực nghiên cứu, nhưng lại không phải là những mục tử: “Tốt hơn hết hãy trở thành những linh mục hơn là những bác sĩ!” - Ngài khuyên như thế. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, để trở nên một linh mục tốt lành, người Chủng sinh phải là một con người, và phải có kinh nghiệm về sự hiệp thông với con người. Đây là lý do tại sao đời sống cộng đoàn trong chủng viện rất quan trọng. Giả sử như điều này giúp một chủng sinh không trở nên ích kỷ, tự tham chiếu và tự nhốt mình lại  trong “sự ngạo mạn thuộc giới tu hành của mình”. Điều này giúp tránh đi tiếng xầm xì và luôn luôn làm cho sự thật lớn lên.  Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đời sống tông đồ, sự nhiệt thành truyền giáo, gồm cả việc mục vụ và việc gần gũi với người nghèo, sẽ giúp duy trì một linh mục có thiên hướng mục tử theo như lòng mong ước của Chúa Giê-su, đó là trung thành trọn vẹn với đoàn sủng của những con người thuộc về Thiên Chúa.

Cha nhận thấy những lời khuyên nhủ này của Đức Thánh Cha rất thích hợp với Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay, tức Chúa Nhật thư 24 Thường niên này: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, con ai liều mất mạng sống minh vì Ta và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống mình”. (Mc 8,35)

Chúa Giê-su đang nói với mọi người, nhưng đặc biệt Người nói với các môn đệ của Người, tức những người đang được đào tạo. Cha có thể nói rằng, các Chủng sinh cũng giống như thế, đó là những người mà Chúa Giê-su giao phó cho việc truyền bá Tin Mừng và trở thành người lãnh đạo của Giáo hội sơ khai khi Người khởi xướng.

Trong bài đọc II (Gc 2, 14-18), Thánh Tông đồ Gia-cô-bê, một người Cha Linh hướng, đã nói: Con có muốn trở thành một linh mục không? Con có trung thành không? Hãy chỉ cho cha thấy lòng trung tín của con bằng những gì con làm, và chỉ khi đó cha mới tin.

Cuối cùng, Cha xin kết thúc những suy tư này bằng việc gợi nhớ lại lời của Ngôn Sứ I-sai-a mà chúng ta đã nghe trong bài đọc I hôm nay: “Thiên Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi”. Thời gian đào tạo là thời gian cần thiết, đó là thời gian mà trong đó Thiên Chúa sẽ mở tai của các con ra, sẽ mở lòng trí của các con ra, để trao phó cho các con kho tàng Lời và Ân sủng của Người. Hãy Can đảm! Thiên Chúa gọi mời các con tới một cuộc phiêu lưu tuyệt đẹp và cao thượng. Đừng bao giờ đánh mất niềm vui của Ơn Gọi, bởi niềm vui này sẽ là tiêu chuẩn để đánh giá Ơn Gọi của các con. Không có niềm vui thì sẽ không có Ơn Gọi, và một Ơn Gọi mà không có niềm vui thì không còn dùng được nữa.

(Theo en.rv 13/09/2015 11:10)

 

Duyên Vilinh

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2015