Thiên Chúa không thể không yêu thương

(Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 29.10.2015)

 

Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?“ – Những lời này được trích từ thư của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Rô-ma cũng chính là điểm khởi phát cho bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Qua bài giảng của mình, một lần nữa Đức Thánh Cha lại minh chứng về lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, các Ki-tô hữu là những „người chiến thắng“ – nhưng không phải „vì chúng ta cầm nắm một cái gì đó trong tay“, song là, như Thánh Phao-lô trình bày, không gì „có thể tách chúng ta ra khỏi Tình Yêu của Chúa Ki-tô“.

Chắc chắn chúng ta không phải là những kẻ chiến thắng trên những kẻ thù của chúng ta hay trên tội lỗi. Không! Chúng ta được liên kết với Tình Yêu của Thiên Chúa theo cách thức, mà theo đó, không có bất cứ kẻ nào, cũng như không có bất cứ điều chi có thể tách được chúng ta ra khỏi Tình Yêu ấy… Thánh Phao-lô đã nhận ra Tình Yêu của Thiên Chúa. Đó là Tình Yêu không bao giờ chịu để mình bị cắt nghĩa một cách đơn giản.“

Thực ra, lúc này đây, bất cứ người nào cũng đều có thể khước từ hồng ân ấy của Thiên Chúa, và có thể yêu thích tính tự phụ, yêu thích sự kênh kiệu và tội lỗi của mình hơn là hồng ân đó – Đức Thánh Cha nói tiếp. Nhưng ân sủng vẫn luôn tồn tại, Thiên Chúa vẫn đang còn tiếp tục giới thiệu nó.

Ân sủng chính là Tình Yêu của Thiên Chúa – của một Thiên Chúa, Đấng không thể bị nhổ khỏi chúng ta. Đó là sự bất lực ở nơi Thiên Chúa. Chúng ta vẫn nói: Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Ngài có thể làm tất cả. Nhưng dù là tất cả thì cũng vẫn ngoại trừ một điều: Ngài không thể bị nhổ khỏi chúng ta. Hình ảnh của Chúa Giê-su trong Tin Mừng, Ngài khóc vì Giê-ru-sa-lem, làm cho chúng ta hiểu được một chút về Tình Yêu ấy. Chúa Giê-su đã khóc – Ngài khóc vì Giê-ru-sa-lem, và sự bất lực hoàn toàn của Thiên Chúa nằm trong những giọt lệ đó: Ngài bất lực trong việc không yêu thương; Ngài không có khả năng lìa bỏ chúng ta.“

Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh!“ Những lời này của Chúa Giê-su được trích từ Bài Tin Mừng trong ngày theo Thánh Lu-ca – qua cách giải nghĩa của Đức Thánh Cha – nói về một „sự trìu mến“ to lớn. Đức Thánh Cha cho biết:

Thiên Chúa không thể không yêu thương! Và đó là một sự bảo đảm của chúng ta. Tôi có thể khước từ Tình Yêu ấy, giống hệt như kẻ trộm đã thực hiện điều ấy ngay trước khi cuộc đời của anh ta kết thúc – nhưng ở đó (trên Thánh Giá), Tình Yêu ấy đã chờ đợi anh ta. Một kẻ suy đồi nhất cũng vẫn còn được yêu thương bởi Thiên Chúa với sự trìu mến của một người Cha. Thiên Chúa, Đấng´Như gà mẹ ấp ủ gà con…`, Đấng Toàn Năng – nhưng Ngài khóc. Toàn bộ Tình Yêu của Thiên Chúa nằm trong những giọt lệ đó của Chúa Giê-su. Thiên Chúa khóc vì tôi, khi tôi tránh xa khỏi Ngài; Thiên Chúa khóc vì mỗi người trong chúng ta; Thiên Chúa khóc vì những kẻ bất lương, tức những kẻ đã làm nhiều điều ác… Ngài chờ đợi. Ngài không kết án, nhưng Ngài khóc. Tại sao vậy? Tại vì Ngài yêu!

(theo de.rv 29.10.2015 sk)

 

Đa-minh Thiệu


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015