LỜI SỐNG
NĂM 2013
- Tháng 12/2013 :“Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người càng ngày càng thêm đậm đà thắm thiết” (1Tx 2, 4)
- Tháng 11/2013 :“Anh em phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Kitô” - (Ê-phê-xô 4:32)
- Tháng 10/2013 :“Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; ..." - (Rm 13,8)
- Tháng 9/2013 :“Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, mà yêu thương cách chân thật và bằng việc làm”, (1Ga 3, 18)
- Tháng 8/2013 :“Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa” (Lc 6, 32)
- Tháng 7/2013 :“Tất cả Lề luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này: Ngươi phải yêu người bên cạnh như chính mình” (Gl 5, 14)
- Tháng 6/2013 :“Nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Chúa ban” (1Pr 2,20)
- Tháng 5/2013 :“Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại; Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn đổ vào vạt áo anh em” - (Lc 6:38)
- Tháng 4/2013 :“Thưa anh em, anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau” - (Gc 5,9)
- Tháng 3/2013 :"Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi" - (Ga 8:7)
- Tháng 2/2013 :“Chúng ta biết rằng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương người anh em” - (1Ga 3,14)
- Tháng 1/2013 :“Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu lễ tế” - (Mt 9, 13; cf. Hô-sê 6, 6)